Nguyện cầu đại dịch qua mau

Anh Tashi Phuntsho, cán bộ quản lý hành chính Trường cao đẳng Sư phạm Paro (Đại học Hoàng gia Bhutan) ở Paro gửi thư cho Đồng Nai cuối tuần về tình hình dịch bệnh Covid-19 ở vương quốc này.

Người Bhutan rất tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Tashi Phuntsho

Người Bhutan rất tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Tashi Phuntsho

Ngày 1-7, sau nhiều tháng đóng cửa trường học để ngăn ngừa Covid-19 lây lan, tôi và đồng nghiệp trở lại ngôi trường thân yêu của mình để tiếp tục công việc hành chính và giảng dạy, đón tiếp các sinh viên. Trường cao đẳng Sư phạm Paro (Paro College of Education) có 1 ngàn sinh viên nhưng trước mắt hiện chỉ có 250 sinh viên dự khai giảng khóa học đợt này.

Tất cả giảng viên, sinh viên trước khi nhập học trở lại đều được xét nghiệm virus bởi các quan chức y tế, khai thông tin triệu chứng và quá trình đi lại tại địa phương của họ. Việc đeo khẩu trang tại trường là bắt buộc. Chúng tôi cũng vui mừng đón nhận bác sĩ phòng chống bệnh truyền nhiễm Tandin Wangdi và nhiều tình nguyện viên như Lamkey Dorji, Karma Dorji đến hỗ trợ việc kiểm tra y tế để mọi người an toàn.

Tính đến đầu tháng 7, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn vương quốc Bhutan chưa vượt quá 80 ca (gần 60% ca bệnh đã hồi phục hoàn toàn). Bhutan vẫn chưa có bất kỳ ca lây nhiễm cộng đồng trong nước nào, chưa có ca tử vong nào liên quan đến Covid-19. Bạn có thể so sánh số liệu tích cực trên so với các nước láng giềng chung đường biên giới với Bhutan như Nepal (đã có gần 14 ngàn ca nhiễm và hàng chục người tử vong vì Covid-19) hay Ấn Độ (đến đầu tháng 7 là trên nửa triệu ca nhiễm và gần 20 ngàn người tử vong).

“Theo dõi những thông tin qua mạng cũng như thăm hỏi bạn người Việt, tôi được biết chính phủ và người dân Việt Nam đã phòng, chống dịch Covid-19 rất tốt. Xin chúc mừng các bạn!” - Tashi Phuntsho.

Tất cả ca nhiễm ở Bhutan đều là người nhập cảnh trở về từ nước ngoài (chủ yếu từ các nước Trung Đông) hoặc người ngoại quốc (ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên được ghi nhận ở Bhutan ngày 6-3 là một khách du lịch người Mỹ). Việc phòng, chống dịch bệnh hết sức hiệu quả này là do chính quyền Bhutan phản ứng rất nhanh, tiến hành phong tỏa, tăng cường các biện pháp ngăn ngừa virus ở vương quốc rất cương quyết ngay từ đầu. Bạn có thể truy cập trang Facebook của Thủ tướng chúng tôi - ngài Lotay Tshering, để thấy người đứng đầu chính phủ đã tích cực thông tin về tình hình dịch bệnh, chi tiết về các biện pháp phòng, chống Covid-19 hữu ích cho người dân như thế nào trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, tôi hết sức tự hào khi Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã ban “thánh chỉ” kịp thời và hành động quyết liệt cùng chính phủ, Bộ Y tế, các nhân viên y tế, hàng ngàn tình nguyện viên để ngăn chặn hiệu quả Covid-19, bảo vệ cuộc sống và sự an toàn cho các “thần dân”. Gần nhất, Đức vua cũng nhấn mạnh chính phủ cần “ưu tiên số 1” việc phục hồi niềm tin và khả năng cho người dân, doanh nghiệp thông qua việc thúc đẩy chính sách hỗ trợ tài chính để giảm thiểu sự tác động nặng nề chưa từng có mà virus gây ra cho nền kinh tế Bhutan nói chung và đời sống từng hộ gia đình nói riêng.

Quỹ Hỗ trợ quốc gia trị giá 30 tỉ ngultrum (tiền Bhutan - ND, tức khoảng 10 ngàn tỷ đồng) được mở ra để hỗ trợ công tác phòng, chống toàn diện Covid-19 cũng như những ảnh hưởng từ đại dịch này. Người thất nghiệp (chủ yếu là các hướng dẫn viên du lịch, tài xế) được trợ cấp tiền. Ai vay ngân hàng được hoãn (postpone) trả nợ và lãi suất. Nhân viên chính phủ được giảm 50% giá thuê nhà... Kuensel - tờ báo chính thống duy nhất ở Bhutan, đưa tin đã có 23 ngàn người Bhutan được trợ cấp tài chính và đợt cứu trợ mới tiếp tục mở ra từ đầu tháng 7, trong đó có việc tăng tiền hỗ trợ cho những ai gặp khó vì đại dịch.

Chúng tôi vẫn đang chủ động phòng ngừa dịch bệnh và không chủ quan. Cá nhân tôi rất hài lòng vì tôi tin rằng chính phủ nước mình đã làm tất cả những gì cần thiết và có thể để giảm thiểu tối đa tác hại từ Covid-19. Đại dịch đã ảnh hưởng đến toàn thế giới. Nhiều nền kinh tế vụn vỡ, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng và nhiều bệnh nhân đã và đang chết dần ở nhiều nơi. Sâu thẳm trong lòng, mọi người Bhutan và tôi luôn hy vọng, cầu nguyện Bhutan sẽ không bị lây nhiễm cộng đồng, toàn thế giới sẽ sớm kết thúc đại dịch.

Tôi tin những lời cầu nguyện sẽ được đáp lời.

Tashi Phuntsho(từ Paro)

T.Nghĩa (dịch)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202007/thu-bhutan-nguyen-cau-dai-dich-qua-mau-3011185/