Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chiều 7/2, đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước và phu nhân đã về Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tham dự về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên thành kính dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh Đức An
Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong không khí thiêng liêng, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Người đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi với non sông, đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước dâng lẵng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức An

Đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức An
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.
Cũng trong chiều nay, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở xã Vạn An.

Đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước dâng hoa tại Đền thờ Vua Mai. Ảnh: Đức An
Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những công lao to lớn của Vua Mai Hắc Đế.

Đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước dâng hương tại lăng mộ Vua Mai. Ảnh: Đức An
Lăng mộ Vua Mai tọa lạc dưới chân núi Đụn. Vua Mai tên thật là Mai Thúc Loan, vị anh hùng dân tộc có công khởi xướng và lãnh đạo Nhân dân đứng lên chống lại ách đô hộ của nhà Đường. Năm 713, Mai Thúc Loan phất cờ khởi nghĩa ở Hoan Châu, sau đó lên ngôi vua và được nhân dân thường gọi là Mai Hắc Đế, đóng đô ở Vạn An.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dâng hương tại lăng mộ Vua Mai. Ảnh: Đức An
Từ Hoan Châu, cuộc khởi nghĩa nhanh chóng lan rộng ra nhiều nơi. Nghĩa quân đã chiếm được thành Tống Bình, giải phóng một vùng rộng lớn và giữ vững nền độc lập trong 10 năm (713-722). Năm 722, trong cuộc quyết chiến bảo vệ kinh đô Vạn An, Vua Mai đã anh dũng hy sinh dưới chân núi Đụn.

Đồng chí Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại lăng mộ Vua Mai. Ảnh: Đức An
Sau khi Vua Mai băng hà, con trai là Mai Thúc Huy lên kế vị và tiếp tục lãnh đạo cuộc khởi nghĩa. Tuy nhiên, sau đó không lâu, cuộc khởi nghĩa đã bị nhà Đường đàn áp dã man. Sau này, tưởng nhớ công lao của Vua Mai, Nhân dân đã xây lăng mộ. Trải qua hơn 13 thế kỷ tồn tại, lăng mộ Vua Mai luôn được Nhân dân giữ gìn chu đáo.











