Nguyễn Hùng-Từ quầy bar đến thảm đỏ Cánh diều vàng

Từ sau quầy bar của một quán cà phê ở TP. Pleiku đến thảm đỏ Cánh diều vàng, đó chính là 'phép màu' mà chàng trai quê Gia Lai Nguyễn Hùng tạo ra khi theo đuổi con đường nghệ thuật bằng bản năng mạnh mẽ của mình.

“Phép màu” đến từ bản năng

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông ở Gia Lai nên anh Nguyễn Hùng gắn bó với cây cà phê từ nhỏ. Cà phê cũng khơi nguồn cảm hứng để chàng trai sinh năm 1999 đến với nghệ thuật. Anh có khoảng thời gian làm bartender ở quán cà phê V7 tại Pleiku-nơi không chỉ tạo ra thức uống mà còn khơi nguồn cảm hứng nghệ thuật. “Cà phê nuôi sống tôi trong những tháng ngày còn trăn trở mình là ai, sẽ làm gì tiếp theo”-anh Hùng chia sẻ.

Sự giao thoa với những nguồn năng lượng trẻ trong thời gian làm việc ở quán cà phê đã ủ trong chàng trai 9X những hạt mầm. Sau khi tạm nghỉ pha chế để ra Đà Nẵng học nghề điện ô tô, cơ duyên đưa anh gặp gỡ và tham gia với một nhóm nhạc trẻ. Từ đó, anh vừa sáng tác, vừa biểu diễn trong ban nhạc này.

Ca khúc “Phép màu”-sản phẩm âm nhạc thứ 2 mà Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện bất ngờ gây “sóng gió” trên YouTube với gần 23 triệu lượt xem, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng. Giai điệu dịu dàng, ca từ gần gũi, cảm xúc chân thành… khiến bài hát dễ dàng chạm đến trái tim người nghe. Không chiêu trò, không “bắt trend”, ca khúc “Phép màu” đơn giản là tiếng nói của một người trẻ sống thật với nội tâm. “Tôi viết bài hát ấy bằng tất cả sự chân thật. Nó không cố gắng trở nên lớn lao, chỉ đơn giản là kể lại câu chuyện của chính tôi-một người trẻ loay hoay giữa đam mê và cơm-áo-gạo-tiền. Đó là những day dứt, khát vọng đã từng theo tôi suốt những ngày làm pha chế ở quán cà phê V7, khi vẫn âm thầm mơ về một cuộc sống khác, được sống hết mình với nghệ thuật”-anh Hùng bộc bạch.

 Nguyễn Hùng-nam chính trong phim Đàn cá gỗ-bộ phim giành giải Cánh diều vàng cho phim ngắn xuất sắc nhất năm 2024. Ảnh NVCC

Nguyễn Hùng-nam chính trong phim Đàn cá gỗ-bộ phim giành giải Cánh diều vàng cho phim ngắn xuất sắc nhất năm 2024. Ảnh NVCC

Ca khúc “Phép màu” cũng chính là nhạc phim “Đàn cá gỗ”-một bộ phim ngắn của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt đạt giải Cánh diều vàng 2024 cho hạng mục phim ngắn xuất sắc nhất. Trong phim, Nguyễn Hùng vào vai chính và cũng chính anh sáng tác ca khúc chủ đề cho phim.

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt trong một cuộc phỏng vấn cho biết: “Đây là dự án tốt nghiệp của tôi tại Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh. Tôi muốn làm một bộ phim nói về hành trình theo đuổi đam mê. Tôi và Nguyễn Hùng-Diễn viên chính của phim-từng hợp tác trong vài dự án. Tôi nhận thấy Hùng có khả năng sáng tác, ca hát rất tốt. Tôi mong muốn xây dựng một nhân vật để Hùng có thể thể hiện tài năng âm nhạc của mình. Chính vì thế, tôi tạo hình tượng nhân vật chính là một người yêu nhạc, sống với đam mê. Có lẽ đó cũng là lý do khiến ca khúc “Phép màu” được yêu thích đến vậy. Lời ca gần gũi, giai điệu mộc mạc nhưng đầy cảm xúc đã chạm được đến trái tim khán giả”.

 Phim Đàn cá gỗ sẽ chính thức ra rạp vào 15-7. Ảnh: NVCC

Phim Đàn cá gỗ sẽ chính thức ra rạp vào 15-7. Ảnh: NVCC

Bén duyên với điện ảnh

Nguyễn Hùng chưa từng được đào tạo bài bản về âm nhạc hay điện ảnh nhưng dường như điều đó lại giúp anh tự do hơn khi bước vào nghệ thuật. Anh diễn bằng cảm nhận, viết nhạc bằng trải nghiệm và làm mọi thứ bằng bản năng. Từng tham gia các phim ngắn như: Tàn sữa (top 5 phim ngắn xuất sắc nhất CJ mùa 5), Đàn cá gỗ (đạt giải Cánh diều vàng 2024), Nguyễn Hùng còn lọt vào “mắt xanh” của các đạo diễn phim điện ảnh, trong đó có phim “Mưa đỏ”-một dự án của Điện ảnh Quân đội nhân dân do Đặng Thái Huyền làm đạo diễn, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai.

 Nguyễn Hùng vào vai người lính trong phim Mưa đỏ. Ảnh: NVCC

Nguyễn Hùng vào vai người lính trong phim Mưa đỏ. Ảnh: NVCC

Trong phim, Nguyễn Hùng vào vai Hải-một người lính trẻ thuộc Tiểu đội 1 chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm của mùa hè đỏ lửa 1972. Anh cho biết: “Tôi từng đi bộ đội nên không phải hóa thân nhiều. Nhưng người lính trong chiến tranh khác hoàn toàn với lính thời bình. Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu, tự tìm hiểu lịch sử để nắm được tinh thần chiến sĩ thời ấy”.

Một kỷ niệm khiến anh nhớ mãi khi quay “Mưa đỏ”, đó là người làm phục trang đã đẩy anh qua chỗ mấy anh lính thật (được tăng cường vào vai quần chúng) và nói “đồ của lính ở bên này”. “Điều đó chứng tỏ nhìn tôi rất giống bộ đội, không phải hóa thân gì nhiều”-anh Hùng vui vẻ kể.

 Nguyễn Hùng (trái) trong một cảnh quay phim Mưa đỏ. Ảnh: NVCC

Nguyễn Hùng (trái) trong một cảnh quay phim Mưa đỏ. Ảnh: NVCC

Dù là ca sĩ, nhạc sĩ hay diễn viên, Nguyễn Hùng không gắn mình với một danh xưng cố định. Anh chỉ tự nhận mình là người kể chuyện bằng âm nhạc, bằng hình ảnh, bằng một thứ “rất cá nhân nhưng có thể chạm đến đại chúng” như anh nói. Nhưng chính việc “tay ngang” lại là lợi thế, giúp anh tự do và sáng tạo không rào cản. “Đôi khi cái khó của người này lại là cái dễ của người khác. Chính việc không biết quá nhiều thứ nên tôi cứ làm theo những gì mình cảm nhận được, đi đến cùng cảm xúc đó”-anh nói.

Tuy nhiên, anh cũng không phủ nhận những khó khăn: “Khi chưa qua đào tạo, có thứ mình muốn làm nhưng không biết bắt đầu từ đâu, phải mò mẫm, mất rất nhiều thời gian. Tôi nghĩ năng khiếu thôi chưa đủ, cần phải học hỏi, tìm tòi, trau dồi nhiều nữa”. Nhờ vai diễn ấn tượng trong “Đàn cá gỗ”, Nguyễn Hùng được mời tham dự khóa diễn xuất trong chương trình Gặp gỡ mùa thu thuộc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III (DANAFF III)-một sân chơi tìm kiếm, hỗ trợ và đào tạo các tài năng điện ảnh trẻ. Đây cũng là cơ hội để anh nâng tầm diễn xuất.

 Nguyễn Hùng (người ôm đàn) chụp cùng khán giả trong một buổi biểu diễn tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Nguyễn Hùng (người ôm đàn) chụp cùng khán giả trong một buổi biểu diễn tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Phim ngắn “Đàn cá gỗ” sẽ được công chiếu tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng từ ngày 15-7 trong chuỗi chương trình Cinetour. MV “Phép màu” cũng sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa cảm xúc.

Nguyễn Hùng cũng chưa bao giờ quên mình đến từ đâu. Anh cho hay: “Tôi đang chờ cơ hội về Gia Lai biểu diễn, được hát những ca khúc của mình trên chính vùng đất đã nuôi lớn tôi. Dù đi đâu, tôi cũng muốn đưa những gì mình làm được trở lại nơi này”.

“Chẳng phải phép màu… Vậy sao chúng ta gặp nhau?”-lời hát do Nguyễn Hùng sáng tác trong ca khúc “Phép màu” không chỉ dành cho tình yêu trong phim, mà dường như dành cho cuộc gặp gỡ của anh với nghệ thuật.

HOÀNG NGỌC

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nguyen-hung-tu-quay-bar-den-tham-do-canh-dieu-vang-post329294.html