Nguyễn Ngọc Mỹ chia sẻ xúc động sau bàn thắng đầu tiên cho U23 Việt Nam
Ngày 4/9, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục ra sân tập luyện nhằm chuẩn bị cho lượt trận thứ hai tại bảng C, Vòng loại U23 châu Á 2026, gặp U23 Singapore trên Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ).

Nguyễn Ngọc Mỹ (thứ hai từ trái qua) tập luyện cùng các đồng đội U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)
Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh ở ngày ra quân, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik chia đội hình làm hai nhóm trong buổi tập: nhóm đá chính thực hiện các bài hồi phục thể lực, trong khi nhóm còn lại tiếp tục được rèn kỹ chiến thuật chuyên sâu.
Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ – người ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng U23 Bangladesh, đã chia sẻ với báo chí về cảm xúc lần đầu lập công trong màu áo đội tuyển U23 quốc gia. Cầu thủ sinh năm 2004 bày tỏ: “Đó là trận đầu tiên tôi được ra sân đá chính, lại ghi bàn nên cảm xúc rất đặc biệt. Tôi cảm thấy vui, hạnh phúc và tự hào”.
Ngọc Mỹ cũng cho biết việc từng thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Phú Thọ tại sân Việt Trì giúp anh dễ dàng thích nghi: “Trở lại sân quen thuộc, tôi tự tin hơn nhiều. Không gian và sự cổ vũ từ khán giả nơi đây tạo động lực lớn cho tôi”.
Dành lời nhắn tới người đồng đội Trần Thành Trung là cầu thủ không thể góp mặt vì lý do cá nhân, Ngọc Mỹ chia sẻ: “Tôi chúc Thành Trung tiếp tục nỗ lực tại câu lạc bộ và hy vọng sẽ tái ngộ trong những giải đấu tới của đội tuyển”.
Chia sẻ thêm về bản thân, tiền đạo 21 tuổi khiêm tốn nhìn nhận vẫn còn nhiều điều cần cải thiện: “Tôi phải nỗ lực hơn ở mọi khâu, từ chạm bóng, di chuyển đến phối hợp và dứt điểm. Đội mới hội quân chưa lâu, nhưng càng thi đấu sẽ càng ăn ý và gắn kết hơn”.
Hướng tới trận gặp U23 Singapore, Ngọc Mỹ cho biết toàn đội sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất: “Chúng tôi xác định mỗi trận đấu đều như chung kết. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất, mang lại niềm vui cho người hâm mộ”.
Tiền đạo trẻ cũng xúc động khi nhắc đến gia đình, đặc biệt là mẹ, người theo dõi từng bước tiến của anh từ xa: “Tôi nghe mẹ đã bật khóc khi xem bàn thắng. Cảm xúc ấy khiến tôi càng thêm trân trọng những gì đang có. Tôi muốn gửi lời cảm ơn mẹ vì luôn ở bên, ủng hộ tôi theo đuổi giấc mơ bóng đá”.
Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Singapore vào tối 6/9. Một chiến thắng nữa sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục tấm vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.