Nguyện sống xứng đáng với tấm gương, đạo đức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bên tách trà nóng, người đứng đầu chính quyền thành phố Cần Thơ đã cùng với những cán bộ hưu trí chia sẻ niềm tiếc thương vô hạn, những câu chuyện xúc động, những dấu ấn về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những tác phẩm của đồng chí.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho CLB Hưu trí.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho CLB Hưu trí.

Cuối giờ chiều 23/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã có buổi thăm hỏi và trò chuyện cùng các cán bộ hưu trí của thành phố, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024). Sau khi ân cần thăm hỏi các cán bộ hưu trí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ còn trao tặng quà cùng sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Nghe bác mất, tôi thơ thẩn cả buổi"

Nhận được sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ai nấy đều vui mừng. Nhưng rồi không khí bỗng chùng xuống khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ rưng rưng xúc động cầm trên tay những quyển sách của đồng chí Tổng Bí thư, để trao tặng từng người.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường xúc động khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường xúc động khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

“Những tác phẩm này là sự dày công góp nhặt từ lý luận đến thực tiễn của cả cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa đất nước ta, cả dân tộc ta trên con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa. Hôm hay tin bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, tôi thơ thẩn cả buổi, như mình mất đi chính người thân yêu, kính quý vậy”, đồng chí Trần Việt Trường chia sẻ.

Nén cảm xúc, đồng chí tiếp lời: "Những ngày qua, cả dân tộc Việt Nam đau buồn trước sự mất mát to lớn khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra đi ở tuổi 80. Trước đó, dù tuổi cao, sức yếu, Tổng Bí thư vẫn miệt mài chăm lo cho công cuộc xây dựng Đảng, công tác đối ngoại và những công việc quan trọng cho đất nước, vì nước vì dân, đến tận những ngày cuối cùng chữa bệnh tại Bệnh viện Quân đội 108".

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường thăm CLB Hưu Trí thành phố nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường thăm CLB Hưu Trí thành phố nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Huân chương Sao vàng trước ngày mất đã được Bộ Chính trị trao tặng cho Tổng Bí thư vừa là sự ghi nhận công lao to lớn, vừa là lời khẳng định cho cả nước và cả thế giới, danh hiệu cao quý nhất của Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với người Cộng sản kiên trung vĩ đại. Di sản để lại của Tổng Bí thư chính là công cuộc xây dựng Đảng, làm trong sạch bộ máy lãnh đạo của đất nước, tạo niềm tin to lớn trong quần chúng Nhân dân về Đảng, về người cán bộ cách mạng Việt Nam.

Những ngày Quốc tang, người dân lan truyền hình ảnh chiếc xe công vụ đã cũ, chiếc áo khoác sờn đứt chỉ, ngôi nhà công vụ đơn sơ thể hiện phẩm chất người học trò cách mạng xuất sắc theo lời Bác Hồ dạy: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư. Người học trò cách mạng xuất sắc đó, còn để lại bức thư viết tay cho cô giáo cũ mà chẳng đề chức vụ, thể hiện sự khiêm cung và đạo đức sáng ngời.

Đồng chí Trần Việt Trường tâm đắc với những tác phẩm là di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Trần Việt Trường tâm đắc với những tác phẩm là di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Dù ở cương vị nào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhận thức được vai trò và trách nhiệm của người học trò, người Cộng sản kiên trung trong mọi phương châm, mọi hành động. Danh dự là điều lưu ý của Tổng Bí thư dành cho các thế hệ Cộng sản tiếp nối.

“Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”. Quan điểm đó đã được Tổng Bí thư gương mẫu thực hiện trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng. Sự nghiệp cao cả của đồng chí Tổng Bí thư được hình thành từ việc trọng danh dự nên lợi ích cá nhân và vật chất của người để lại chẳng có gì ngoài những tư tưởng và quan điểm làm bài học cho những người Cộng sản kế cận.

“Đời người chỉ sống một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa, để không phải xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất. Đồng chí là một tấm gương bình dị mà cao quý, là phẩm chất của người Cộng sản mãi mãi sáng ngời trong mọi thời đại”, đồng chí Trần Việt Trường nhắc rõ từng câu, từng chữ lời của Tổng Bí thư từng thị huấn.

Nguyện sống xứng đáng với tấm gương, đạo đức của Tổng Bí thư

Bà Trần Liên Kiều, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ cầm trên tay những quyển sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được trao tặng mà không nén được những dòng cảm xúc.

“Hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, chúng tôi đã dành một phút mặc niệm trong buổi sinh hoạt Câu lạc bộ hưu trí ngày 20/7 vừa qua. Dẫu rằng, hơn 1.000 hội viên hưu trí của Câu lạc bộ chưa một lần được gặp gỡ hay làm việc với đồng chí Tổng Bí thư, nhưng hết thảy chúng tôi đều kính trọng và quý mến những phẩm chất đạo đức của người”, bà Trần Liên Kiều bộc bạch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Cựu chiến binh Võ Tấn Dũng, CLB Hưu trí thành phố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho Cựu chiến binh Võ Tấn Dũng, CLB Hưu trí thành phố.

Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ cho rằng những ngày qua cả đất nước, cả dân tộc Việt Nam đều bày tỏ lòng tiếc thương đối với sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là một cựu chiến binh, báo cáo viên của Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ, đồng chí Võ Tấn Dũng cho biết, sẽ tiếp tục sưu tầm những tài liệu, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để đưa vào công tác giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, về niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cũng là một cựu chiến binh và báo cáo viên của Câu lạc bộ Hưu Trí, ông Trần Hiếu nói rằng, tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại trong lòng dân rất sâu sắc. “Tôi là đảng viên, tôi tuyệt đối tin tưởng vào cuộc chiến phòng, chống tham nhũng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự lãnh đạo của Đảng”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường mong muốn, với bộ sách quý báu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trao tặng, các cán bộ, báo cáo viên của Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục nghiên cứu để đưa vào nội dung sinh hoạt của đơn vị và đưa vào đời sống xã hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nói, tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đáng kính về với đất mẹ, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ nguyện khắc ghi lời thề danh dự trước Đảng, sống xứng đáng với tấm gương đạo đức của người. “Bản thân tôi cũng là một đảng viên, tôi nguyện giữ vững sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ của tổ chức; nguyện phấn đấu học tập và làm theo những di huấn, di sản tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư để lại, bằng những việc làm, hành động cụ thể trong thời gian tới”, đồng chí Trần Việt Trường khẳng định.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nguyen-song-xung-dang-voi-tam-guong-dao-duc-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post820712.html