Nguyễn Thanh Bình - cô học trò kể chuyện về Bác xuất sắc nhất

Tại Hội thi 'Kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của học sinh THPT tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm học 2019-2020', em Nguyễn Thanh Bình, lớp 11H, Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Tam Điệp) được trao giải thí sinh kể chuyện về Bác xuất sắc nhất. Không chỉ thành công tại hội thi mà Nguyễn Thanh Bình còn là học sinh năng động, sáng tạo trong học tập, đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi 'Sáng tạo trẻ' cấp tỉnh, cấp quốc gia, là tấm gương tiêu biểu cho học sinh toàn ngành Giáo dục trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'.

Em Nguyễn Thanh Bình, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Tam Điệp).

Nguyễn Thanh Bìnhđã từng giành giải nhất cấp tỉnh cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm lớp8. Do đó, khi tham gia Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách HồChí Minh của học sinh THPT tỉnh Ninh Bình lần thứ I, năm học 2019-2020”, NguyễnThanh Bình đã phát huy được thế mạnh của bản thân, để lại ấn tượng trong họcsinh THPT, thầy cô toàn tỉnh bởi giọng kể chuyện truyền cảm và phong cách thểhiện tình huống chuyện. Chia sẻ về câu chuyện dự thi đạt giải cao, Nguyễn ThanhBình cho biết: Được trường chọn đi thi cấp tỉnh, em vừa thấy vinh dự, vừa thâýhồi hộp không biết chuẩn bị câu chuyện nào để kể trong muôn vàn câu chuyện vềBác mà em đã được đọc, được xem và được lắng nghe. Đọc nhiều câu chuyện về vịlãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đồng thời dựa vào thể lệ cuộc thi về giới hạn thơìgian kể chuyện tối đa 7 phút, do đó em đã chọn câu chuyện “Bác không đến thămnhững người như mẹ con thím thì thăm ai” rất đỗi dung dị, thể hiện được hồn câuchuyện về vị Cha già dân tộc quan tâm tới cuộc sống của người lao động nghèodịp Tết đến để dự thi.

Để thể hiện đượcđúng ý nghĩa của câu chuyện, em đã tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của câu chuyệntrong cuốn 117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua các phương tiệnthông tin truyền thông, đó là với Bác, dù công việc vô cùng bận rộn, song Ngươìluôn tranh thủ sắp xếp thời gian để đến thăm hỏi, chúc Tết đồng bào. Bác đếnvới tất cả mọi người bằng trái tim yêu thương, bằng tình cảm và sự quan tâm,chia sẻ, động viên chân thành nhất. Trong câu chuyện, chi tiết “đắt” thể hiệnsự quan tâm của Bác tới người nghèo vào dịp Tết, đó là một tháng trước Tết, BácHồ gọi Cục phó Cục Cảnh vệ Phan Văn Xoàn lên giao một nhiệm vụ đặc biệt mà chỉcó hai Bác cháu biết “Chú tìm cho Bác một gia đình nghèo nhất ở Hà Nội, Bác sẽđi thăm họ lúc giao thừa”. Thực hiện lời Bác, Cục phó Cục cảnh vệ đã đi khắp HàNội 1 tháng để tìm cho ra một người nghèo nhất… Đó là chi tiết em tự tìm hiêủvà áp dụng vào trong câu chuyện kể của mình để hấp dẫn, sinh động hơn. Đồngthời, các cô giáo trong trường xây dựng phần phụ họa trong câu chuyện kể cuaẻm. Cùng sự giúp đỡ của cô giáo chủ nhiệm về cách kể, cách diễn tả lời thoạicủa các nhân vật tinh tế, hấp dẫn; cách rút ra bài học đối với bản thân từ câuchuyện kể về tình yêu thương, sự cảm thông, chân thành với tất cả mọi người,nhất là tình bạn tuổi học trò. Do đó, câu chuyện kể của em đã để lại ấn tượngvới khán giả, được Ban Giám khảo hội thi đánh giá cao, công nhận là thí sinh kểchuyện xuất sắc nhất hội thi. Thành tích cá nhân của em đã đóng góp vào kết quảchung giúp đoàn tuyển Trường THPT Nguyễn Huệ đạt giải Nhì toàn đoàn tại hội thi.

Ngoài tích cựctham gia các hoạt động xã hội, Nguyễn Thanh Bình còn là cô học trò đam mê sángtạo. Năm học 2016-2017, em đã đạt giải nhất cuộc thi “Sáng tạo trẻ” cấp tỉnh vàgiải khuyến khích cấp Quốc gia. Năm học 2018-2019, em giành giải nhất cuộc thiKhoa học kỹ thuật cấp trường; giải ba cấp tỉnh cuộc thi Khoa học kỹ thuật vơíđề tài “Họa sỹ sử dụng trí tuệ nhân tạo”. Năm học 2019-2020, được Sở Giáo dụcvà Đào tạo công nhận là học sinh kể chuyện xuất sắc nhất tại Hội thi “Kể chuyệnvề tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của học sinh THPT tỉnh Ninh Bìnhlần thứ I, năm học 2019-2020”.

Cô giáo NguyễnThị Thu Thoa, Tổ trưởng Tổ Văn – Sử, Trường THPT Nguyễn Huệ, Chủ nhiệm lớp 11Hcho biết: Em Bình luôn tích cực học tập theo tư tưởng, phong cách và cách làmviệc theo tấm gương của Bác; em cũng là người có năng khiếu kể chuyện, đồngthời, em Bình rất ham học hỏi, có tinh thần cầu thị và luôn luôn nỗ lực tìm tòiđể có cách thể hiện câu chuyện kể về Bác tốt nhất. Em còn có khả năng nắm bắtsự hướng dẫn của thầy, cô giáo, thay đổi cho phù hợp với câu chuyện cùng vơíbản lĩnh sân khấu vững vàng đã giúp em thành công trong việc chuyển tải nôịdung câu chuyện và những cảm xúc từ câu chuyện, lấy được tình cảm của khán giảdự hội thi. Trong hoạt động ở trường, lớp, em Bình là học sinh có tố chất tronghoạt động phong trào. Với vai trò Bí thư Chi đoàn lớp, em rất chủ động trongcông việc, luôn luôn có ý thức tìm tòi, sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt Đoàn,góp phần đưa các hoạt động của Chi đoàn lớp 11H thiết thực, hiệu quả.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/nguyen-thanh-binhco-hoc-tro-ke-chuyen-ve-bac-xuat-sac-nhat-20191104080349810p4c31.htm