Nguyễn Thị Oanh - 'Tượng đài' mới của điền kinh Đông Nam Á
Chiều 16/12, tại sân vận động Suphachalasai, Nguyễn Thị Oanh đã đi vào lịch sử khi giành Huy chương Vàng (HCV) nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. Đây là tấm HCV thứ 3 của cô tại SEA Games 33 và là tấm HCV thứ 15 trong sự nghiệp tham dự đại hội.

Nguyễn Thị Oanh thi đấu xuất sắc và giành hat-trick HCV tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan
Với thành tích này, chân chạy sinh năm 1995 chính thức cân bằng kỷ lục 15 HCV điền kinh SEA Games của 2 huyền thoại Jennifer Tin Lay (Myanmar) và Elma Muros (Philippines). Đáng chú ý, trong khi các tiền bối giành huy chương ở nhiều nội dung ném đẩy hoặc nhảy xa, Nguyễn Thị Oanh chinh phục cột mốc này thuần túy ở các cự ly chạy trung bình và dài - một kỳ tích hiếm có trong khu vực.
Tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh thể hiện sự thống trị tuyệt đối khi giành "hat-trick" Vàng ở các nội dung 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Tuy nhiên, ít ai biết rằng con đường đến vinh quang của Nguyễn Thị Oanh từng suýt khép lại bởi biến cố sức khỏe.
Căn bệnh viêm cầu thận khiến cô phải nghỉ thi đấu dài hạn, đối diện nguy cơ giải nghệ khi sự nghiệp còn dang dở. Chính trong nghịch cảnh đó, Oanh đã chọn cách trở lại mạnh mẽ hơn, tập luyện nghiêm ngặt hơn và thi đấu với tinh thần không gì khuất phục nổi. Từ SEA Games 29, cô bắt đầu chuỗi thống trị đáng kinh ngạc ở các cự ly trung bình và dài, trở thành nỗi ám ảnh thực sự với mọi đối thủ Đông Nam Á.
Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Oanh không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn trở thành biểu tượng bất diệt về ý chí và nghị lực của thể thao khu vực.













