Ngày 3/8, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và cơ quan chuyên môn đến khảo sát, xác minh thông tin về 2 phần mộ liệt sĩ tại địa bàn xã Đông Khê.
Ngày 29/7, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã phục dựng thành công 2 bức ảnh chân dung được tìm thấy trong di vật an táng cùng một liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Minh, xã Mỏ Cày.
Ngày 29-7, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã hoàn thành việc phục dựng 2 bức ảnh chân dung được phát hiện trong di vật an táng cùng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Minh, xã Mỏ Cày.
Chỉ với dòng chữ ngắn ngủi trên tấm tăng, tâm tư của người lính năm xưa như được tái hiện, để lại nhiều xúc động khi kỷ vật được tìm thấy trong quá trình khai quật hài cốt liệt sĩ tại Hà Tĩnh.
Từ những bức ảnh nhòe mờ được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức (TP Đồng Nai), các cộng tác viên đã phục dựng hình ảnh, qua đó mở thêm manh mối để xác định danh tính liệt sĩ.
Trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Minh (xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều di vật được an táng cùng liệt sĩ, trong đó có những bức ảnh thân nhân còn khá rõ nét.
Ngày 28-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Minh, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ cho công tác giám định ADN, Đội lấy mẫu số 5, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều di vật được an táng theo liệt sĩ có giá trị cho việc tìm kiếm, xác minh thông tin của liệt sĩ.
Tối 26/7, tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh) của chương trình cầu truyền hình 'Sao sáng dẫn đường', Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã trao lại bộ hồ sơ cùng những kỷ vật được tìm thấy bên hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cho thân nhân gia đình.
Ngày 25/7, thông tin từ Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, thông qua công tác nắm tình hình và trao đổi thông tin đối ngoại, đơn vị đã tiếp nhận, xác minh nguồn tin quan trọng về phần mộ liệt sĩ và một vị trí nghi là mộ tập thể của bộ đội Việt Nam hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn nước bạn Lào.
Hơn một thập kỷ sau ngày ba hài cốt liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Dương (TP Đà Nẵng), những di vật vừa được phát hiện trong quá trình khai quật lấy mẫu ADN đã mở thêm hy vọng xác định danh tính của họ.
Tháng Bảy trên miền đất thiêng Quảng Trị, nhiều cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn. Có gia đình vừa đón được người thân trở về nhờ giám định ADN. Có những người vẫn băng rừng lần theo từng dấu tích chiến trường. Và cũng có những cuộc tìm kiếm đã khép lại từ một di vật tưởng chừng vô tri nằm dưới lòng đất hơn nửa thế kỷ.
Những ngày tháng Bảy tri ân, khu vực tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh) mỗi ngày một nóng lên. Dưới từng lớp đất được bóc tách cẩn trọng, những bộ hài cốt cùng các di vật nằm sâu gần 60 năm dần hiện ra. Mỗi chiếc lược, cây bút, thắt lưng, túi vải, lọ dầu gió... phủ màu thời gian là những kỷ vật của người lính năm xưa, mở ra hy vọng đưa liệt sĩ trở về.
Mỗi liệt sĩ được tìm thấy, đưa lên là một niềm vui lại bùng dậy. Lại thêm một gia đình nhận được cha, chồng, con, em của mình.
Trong quá trình lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ ở Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật, trong đó có cuốn sổ chứa ảnh một thanh niên mặc quân phục.
Các di vật được tìm thấy gồm lược chải tóc, chai thủy tinh (nghi là chai dầu gió), gương, một cuốn sổ có dòng chữ 'Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam'.
Việc thay đổi phương pháp cất bốc theo từng lớp nhằm bảo quản kỷ vật, phục vụ xác định danh tính và nghiên cứu lịch sử trận đánh.
Dù nguồn tin về mộ liệt sĩ còn mơ hồ, lực lượng chức năng Đắk Lắk vẫn kiên trì khảo sát, quyết tâm đưa các liệt sĩ còn nằm lại chiến trường xưa trở về.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong cung cấp, trao đổi thông tin, hồ sơ giải mật, di vật, kỷ vật và dữ liệu chiến tranh.
Ngày 8/7, ông Phạm Minh Phụng, Bí thư Đảng ủy xã Ia Phí (Gia Lai) cho biết, một người dân tại địa phương qua canh tác rẫy cà phê đã phát hiện di vật và hài cốt của liệt sĩ.
Từ cuốn album và bình tông khắc chữ được tìm thấy trong mộ liệt sĩ ở Đồng Nai, một cựu chiến binh (ở Hà Nội) đã cung cấp thông tin, thêm hy vọng tìm lại tên tuổi cho liệt sĩ.
Trong quá trình khai quật các phần mộ chưa xác định được thông tin liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều kỷ vật còn rõ hình dạng, hình ảnh các liệt sĩ.
Những ngày đầu tháng Bảy, khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, kết nối thông tin về người Việt Nam mất tích trong chiến tranh, một thông tin đầy xúc động từ Nghĩa trang Liệt sĩ Trảng Bom (Đồng Nai) đã thắp lên thêm niềm hy vọng. Những di vật vừa được phát hiện không chỉ là chứng tích chiến tranh, mà có thể sẽ mở ra cơ hội xác định danh tính một người lính đã hy sinh cách đây hơn nửa thế kỷ.
Nằm trong chiến dịch 500 ngày đêm, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai) đang khẩn trương triển khai công tác khai quật, tìm kiếm một ngôi mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực Pháo đài K30 (phường Lào Cai). Sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và các nhân chứng lịch sử đang thắp lên hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương.
Ngày 1-7, Ban CHQS phường Trảng Bom, TP Đồng Nai cho biết, trong quá trình khai quật mộ, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN phục vụ xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện nhiều di vật được cho là của một liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Cuốn album ảnh cũ, bình tông khắc chữ cùng những kỷ vật trong phần mộ liệt sĩ ở Đồng Nai đang được kỳ vọng trở thành manh mối giúp tìm lại một cái tên sau nhiều năm.
Trên Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 1-6-2026, chuyên mục 'Kỷ vật, di vật liệt sĩ' đăng thông tin về chiếc bình tông khắc chữ 'Tiếp'.