Nguyễn Trọng Đại: 'Đừng cho tôi tiền, hãy cho tôi một cơ hội'
Từng là đội trưởng U19 Việt Nam, góp mặt trong hành trình của U23 Việt Nam tại Thường Châu và được kỳ vọng trở thành một trong những tiền vệ triển vọng, Nguyễn Trọng Đại đang đối diện một chương mới ở tuổi 29: tìm kiếm một công việc để tự bắt đầu lại.
Câu chuyện của Nguyễn Trọng Đại gây chú ý trên mạng xã hội không phải bởi một bàn thắng hay màn trình diễn trên sân cỏ.
Lần này, cựu đội trưởng U19, U20 Việt Nam xuất hiện với một lời nhờ cộng đồng giới thiệu việc làm.

Cựu thủ quân U20 Việt Nam gây chú ý khi lên mạng xã hội xin việc. Ảnh: FBNV
Ở tuổi 29, Trọng Đại viết trên trang cá nhân rằng anh đang cần tìm một công việc phù hợp.
Lời chia sẻ ngắn lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, đặc biệt với những người từng biết đến anh từ thế hệ cầu thủ U19, U20 và U23 Việt Nam.
Điều khiến câu chuyện được chú ý hơn là Trọng Đại không tìm kiếm sự hỗ trợ về tiền bạc.
Anh nói điều mình cần là một công việc, một cơ hội để có thể tự lao động, trang trải cuộc sống và tiếp tục hành trình của mình.
Từ niềm hy vọng của bóng đá trẻ Việt Nam
Trọng Đại trưởng thành từ lò đào tạo Viettel. Anh từng lần lượt khoác áo các đội trẻ và sớm được trao băng đội trưởng U19 Việt Nam.
Năm 2017, Trọng Đại cùng U20 Việt Nam tham dự FIFA U20 World Cup và từng được trao băng thủ quân ở trận gặp U20 Honduras.
Một năm sau, anh có tên trong đội hình U23 Việt Nam giành ngôi á quân giải U23 châu Á tại Thường Châu.
Khi ấy, tiền vệ sinh năm 1997 được xem là một trong những gương mặt giàu triển vọng của bóng đá Việt Nam.
Ở cấp CLB, anh cùng Viettel lên ngôi vô địch V.League 2020. Nhưng con đường sau đó không diễn ra như kỳ vọng.
Sau khi chia tay Viettel, Trọng Đại lần lượt thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định, Hải Phòng và Long An. Mùa giải 2025-2026, anh có 13 lần ra sân tại giải hạng Nhất và ghi 1 bàn cho Long An.
Sau khi mùa giải kết thúc, Trọng Đại chưa tìm được đội bóng mới.

Nguyễn Trọng Đại trải lòng sau khi lên mạng xã hội xin việc. Ảnh: FBNV
Không xin tiền, chỉ mong một cơ hội
Đằng sau lời tìm việc ở tuổi 29 là những biến cố mà chính Trọng Đại từng chia sẻ.
Anh thừa nhận bản thân có những lựa chọn sai lầm, từng đánh mất sự tập trung và để nhiều vấn đề ngoài sân cỏ ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Chấn thương dây chằng cũng khiến con đường trở lại bóng đá chuyên nghiệp trở nên khó khăn hơn.
Cùng thời gian này, gia đình anh gặp biến cố khi mẹ mắc bệnh ung thư.
Nhìn lại quãng đường đã qua, Trọng Đại không né tránh những điều mình từng làm chưa tốt. Thay vì tìm kiếm sự thương cảm, anh lựa chọn cách chủ động tìm một công việc.
Đó cũng là điều khiến lời chia sẻ của cựu đội trưởng U19 Việt Nam nhận được nhiều sự đồng cảm.
Bởi phía sau cái tên từng được hàng triệu người hâm mộ biết đến tại Thường Châu là một người đàn ông đang phải tự tìm cách đứng dậy sau những năm tháng nhiều biến động.
Từ sân cỏ lớn đến một lời nhờ giới thiệu việc làm, khoảng cách ấy có thể khiến nhiều người tiếc nuối. Nhưng với Trọng Đại, đây có thể là một điểm bắt đầu khác.
Ở tuổi 29, anh không còn nói về những kỳ vọng dành cho một tài năng trẻ. Anh chỉ mong có một công việc phù hợp để tự nuôi sống bản thân và có thêm điều kiện chăm lo cho gia đình.
Có những thời điểm trong sự nghiệp, điều một cầu thủ cần nhất không phải là một bàn thắng hay một bản hợp đồng lớn.
Đôi khi, đó chỉ là một cơ hội để làm lại.



