Sáng 6/10, bị cáo Nguyễn Đức Anh được áp giải đến tòa lúc 7h30, hơn 10 người thân nạn nhân mang tang phục có mặt từ sáng sớm.
“Anh Quang khóc rất nhiều, bị sốc nặng, không nghĩ vợ và 2 con đã không còn”, luật sư cho biết trước ngày phiên tòa xét xử vụ án.
Sau mất mát quá lớn, anh Quang hiện chưa đủ sức khỏe để trực tiếp đến phiên tòa xét xử vụ án khiến vợ và hai con tử vong.
Ngày 2/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, TP. Đồng Nai thông tin, nạn nhân N.V.Q (40 tuổi) sức khỏe đã dần ổn định.
Sau thời gian điều trị, anh Nguyễn Viết Quang mới được gia đình cho biết vợ và các con đã bị sát hại sau thảm án.
Nằm viện sau thảm án, anh Quang vẫn chỉ đau đáu chuyện học phí, hộp sữa và giấc ngủ của hai con.