Nguyện vọng

Lão Trương, lão Vương và lão Lý bị tai nạn ôtô và đều qua đời. Bởi vì ba người sống trên đời đều là người tốt nên trước khi lên Thiên đường, vị thần dẫn đường nói với ba người: 'Hôm nay tình cờ là ngày kỷ niệm 10 ngàn năm thành lập Thiên đường nên các ngươi đều giành được một giải thưởng đặc biệt, đó là mỗi người sẽ được thỏa mãn một nguyện vọng, vậy các ngươi hãy nói ra nguyện vọng của mình đi'.

Lão Trương lập tức đứng lên nói: “Tôi cả đời làm quan quản lý đô thị, hy vọng những nhân viên quản lý đô thị được mọi người tôn trọng, sau khi tôi chết, tôi muốn nhận được hoa tươi và những tràng pháo tay không ngớt”. Vị thần dẫn đường gật gật đầu và bảo lão Trương nhìn vào chiếc gương ở phía sau.

Minh họa của Hùng Dingo

Minh họa của Hùng Dingo

Qua chiếc gương, lão Trương nhìn thấy rất nhiều người đến dự lễ tang của mình, mọi người xếp hàng dài và đều cầm hoa trên tay, họ khóc thút thít tỏ vẻ thương tiếc lão, sau đó họ đặt hoa bên cạnh linh cữu của lão. Buổi lễ tang của lão được tổ chức rất long trọng, đích thân Huyện trưởng đứng ra đọc điếu văn tiễn biệt lão. Khi Huyện trưởng đọc điếu văn thường bị ngắt quãng bởi những tràng pháo tay không ngớt.

Lão Trương rất vui vì nguyện vọng của mình trở thành hiện thực.

Tiếp theo, vị thần dẫn đường hỏi lão Vương nói ra điều ước của mình, lão Vương nói: “Tôi cả đời chỉ là một vị quan nhỏ chưa bao giờ được thăng chức, tôi hy vọng nguyện vọng thăng chức của tôi trở thành hiện thực tôi sau khi tôi chết”.

Thần cũng bảo lão Vương nhìn vào tấm gương phía sau.

Trong gương là hình ảnh cơ quan của lão Vương. Trước cửa cơ quan có vài chiếc ôtô đang đỗ và có mấy người bước xuống xe. Người đi đầu chính là ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của thành phố. Lúc này, ông cán bộ lãnh đạo trực tiếp của lão Vương là Giám đốc Ngô vội vàng từ trong đi ra đón những người vừa xuống xe đến phòng khách của cơ quan. Vị Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của thành phố hỏi lão Vương đang ở đâu, ông Giám đốc Ngô nói rằng lão Vương đang đi du lịch nước ngoài. Vị Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ của thành phố gật đầu lấy ra một tờ công văn rồi dõng dạc tuyên bố: “Vì Giám đốc Ngô tuổi đã cao, ngày mai ông phải đến viện dưỡng lão để dưỡng già và cũng từ ngày mai chức vụ Giám đốc sẽ do lão Vương đảm nhiệm”.

Sau khi nguyện vọng của lão Trương và lão Vương trở thành hiện thực, vị thần dẫn đường nhìn lão Lý đứng bên cạnh hỏi: “Vậy nguyện vọng của ngươi là gì?”.

Lão Trương và lão Vương không khỏi khinh thường lão Lý vì thấy lão ăn mặc rất quê mùa nên không thể có được nguyện vọng sáng suốt.

Lúc này, lão Lý mới nở nụ cười vẻ tự tin nói: “Tôi không có nguyện vọng phức tạp như bọn họ và cũng không có bất kỳ nguyện vọng gì về danh lợi. Nguyện vọng của tôi là được xuống xe trước khi tai nạn xảy ra...”.

Thiêm Nguyễn (dịch)

Truyện vui của Lý Cảnh Nguyên (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/nguyen-vong-i738553/