'Nguyễn Xuân Son không bằng Công Phượng'
Đó là bình luận của người hâm mộ khi nói về tài đá phạt của Công Phượng, sau khi chứng kiến anh ghi 2 bàn vào lưới CLB Hòa Bình.
Trên trang chủ CLB Bình Phước, tài khoản Quang Thanh bình luận: “Nguyễn Xuân Son không bằng Công Phượng. Tính riêng về khoản đá phạt thì tôi chắc chắn như thế rồi. Xuân Son rất giỏi nhưng anh ấy cũng không thể nào đá phạt bằng Công Phượng. Hôm tôi đọc báo thấy viết Rivaldo, Cristiano Ronaldo, Neymar, Hakim Ziyech và Declan Rice đã từng là 5 cầu thủ thực hiện cú đá phạt thành công và ghi 2 bàn trong cùng một trận đấu. Giờ đây, Công Phượng đã làm được điều tương tự”.

Một người hâm mộ bình luận Nguyễn Xuân Son đá phạt không giỏi bằng Công Phượng. Ảnh: CLB Nam Định
Tài khoản này này bình luận thêm: “HLV Kim Sang Sik hãy gọi Công Phượng lên tuyển Việt Nam. Công Phượng quá xứng đáng để trở lại đội tuyển. Chúng tôi cần cảm xúc, cần niềm vui. Công Phượng có thể thay Xuân Son trong lúc này”.
Chuyện so sánh Công Phượng với Nguyễn Xuân Son là hơi khập khiễng, bởi mỗi người mang một dấu ấn, một phong cách chơi bóng khác nhau. Tuy nhiên, điều đó cũng phản ánh một phần tâm tư của người hâm mộ. Công Phượng luôn mang đến thứ cảm xúc dữ dội, bùng nổ với người hâm mộ. Đây cũng là thứ mà đôi khi đội tuyển vẫn còn thiếu.

Công Phượng được ngợi khen về tài đá phạt. Ảnh: CLB Bình Phước
Cũng cần nói rõ, việc so sánh Công Phượng với những cái tên như Rivaldo, Ronaldo, Neymar, Ziyech hay Declan Rice thì càng khập khiễng. Một điều khác cũng bị nhầm lẫn là họ đã lập cú đúp đá phạt trong một trận Champions League chứ không phải tính mọi trận đấu. Nhưng sự nhầm lẫn ấy, đôi khi lại là điều dễ thương và thật nhất, vì nó đến từ cảm xúc thuần túy của người hâm mộ dành cho Công Phượng, từ sự phấn khích khi chứng kiến một ngôi sao từng bị lãng quên, nay tỏa sáng rực rỡ trở lại.
Có lẽ, sau tất cả, điều người hâm mộ muốn không phải là những so sánh, mà là sự trở lại của một hình bóng từng gắn liền với nhiều kỷ niệm của bóng đá Việt Nam. Họ nhớ Công Phượng, và muốn thấy anh khoác lên mình màu áo đội tuyển thêm một lần nữa. Không chỉ vì hai cú đá phạt, mà vì thứ cảm xúc thứ đã gắn liền với cái tên Công Phượng suốt hơn một thập kỷ qua.
“Ghi 2 siêu phẩm sút phạt trong một trận đấu, trực tiếp mang về 3 điểm cho Trường Tươi Bình Phước trước Hòa Bình FC. Đùa thì đùa cho vui thế thôi, rõ ràng không ai có thể phủ nhận Công Phượng vẫn là một trong những cầu thủ đẳng cấp nhất từng được sản sinh của bóng đá Việt Nam trong chục năm qua.
Bỏ cái chảo xuống thì Công Phượng vẫn là Công Phượng, người đã từng làm sống lại niềm tin của khán giả về bóng đá nước nhà trong những chuỗi ngày tăm tối”, một fanpage bóng đá bình luận.

Công Phượng khiến cảm xúc người hâm mộ bùng nổ. Ảnh: CLB Bình Phước
Ở trận đấu với CLB Hòa Bình, Công Phượng đã rực sáng. Anh ghi 2 bàn thắng, bằng hai siêu phẩm đá phạt. Một cú sút hiểm hóc khoảng 30m đưa bóng bay xuyên qua hàng rào, găm thẳng vào góc chết khung thành ở phút 28. Bàn còn lại là cú sút phạt ở cự ly khoảng 26m ở phút bù giờ thứ hai.