Nhà báo Dahdouh trở lại tường thuật trực tiếp về chiến sự Gaza sau khi chôn cất con trai

Phóng viên kỳ cựu Wael Dahdouh của Al Jazeera tiếp tục đưa tin về cuộc chiến Israel - Hamas từ Gaza một ngày sau khi chôn cất đứa con trai 27 tuổi của mình, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào Chủ nhật.

Theo các quan chức y tế ở Gaza và hiệp hội nhà báo ở đó, Hamza Al-Dahdouh, con trai của Wael Dahdouh và cũng là một nhà báo, đã thiệt mạng cùng với đồng nghiệp Mustafa Thuraya sau một cuộc không kích của quân đội Israel vào một chiếc ô tô gần Rafah ở phía nam Gaza.

 Nhà báo Wael Dahdouh (giữa) của Al Jazeera chôn cất con trai, người cũng là phóng viên và thiệt mạng trong chiến sự ở Gaza. Ảnh: Reuters

Nhà báo Wael Dahdouh (giữa) của Al Jazeera chôn cất con trai, người cũng là phóng viên và thiệt mạng trong chiến sự ở Gaza. Ảnh: Reuters

Một đoạn video đăng trên kênh YouTube liên kết với Al Jazeera cho thấy nhà báo Wael Dahdouh đang khóc khi ngồi cạnh thi thể của con trai mình. Sau khi chôn cất con trai mình, ông nói trong bài phát biểu trên truyền hình rằng các nhà báo ở Gaza sẽ tiếp tục làm công việc của họ.

Ông nói: “Cả thế giới cần phải xem những gì đang xảy ra ở đây. Hamza là tất cả đối với tôi,... nó là linh hồn của tâm hồn tôi… đây là những giọt nước mắt của sự chia ly và mất mát”.

Wael Dahdouh, 53 tuổi, là nhà báo nổi tiếng của Al Jazeera đưa tin về cuộc chiến này và các đợt giao tranh trước đó cho hàng triệu khán giả nói tiếng Ả Rập trên khắp khu vực. Ông gần như luôn xuất hiện trên truyền hình với chiếc mũ bảo hiểm màu xanh và áo khoác chống đạn.

 Nhà báo Wael Dahdouh đưa tin trực tiếp trong buổi phát sóng của kênh truyền hình Al Jazeera vào ngày 8/1. Ảnh: AJ

Nhà báo Wael Dahdouh đưa tin trực tiếp trong buổi phát sóng của kênh truyền hình Al Jazeera vào ngày 8/1. Ảnh: AJ

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đang di chuyển giữa các nước Trung Đông trong tuần này, cho biết ông “vô cùng, vô cùng tiếc” về vụ việc đau lòng này. Nhà báo Wael Dahdouh cũng đã mất vợ, hai đứa con khác và một cháu trai trước đó trong chiến sự ở Gaza.

Khi Dahdouh lên sóng đưa tin trở lại, một số nhà báo đã lên mạng xã hội để ca ngợi sự can đảm của ông ấy. “Wael Dahdouh đã lên sóng trở lại. Tôi không còn từ nào để diễn tả về người đàn ông này”, Barry Malone, phó tổng biên tập của Thompson Reuters viết.

Trước đó, Al Jazeera đã lên án vụ sát hại con trai Al-Dahdouh và Thuraya, gọi đây là vụ tấn công có chủ ý. “Chúng tôi kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế, các chính phủ, tổ chức nhân quyền và Liên hợp quốc buộc Israel phải chịu trách nhiệm...”, mạng lưới tin tức này cho biết trong một tuyên bố.

Mai Anh (theo Al Jazeera, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nha-bao-dahdouh-tro-lai-tuong-thuat-truc-tiep-ve-chien-su-gaza-sau-khi-chon-cat-con-trai-post280239.html