Nhà báo hào hứng ghi tên mình trên đường chạy

Các nhà báo chinh phục đường đua TP Tuy Hòa. Ảnh: HÀ MY

Trên đường đua 2km, cuộc so tài của gần 50 nhà báo đến từ các tỉnh, thành phố ở ba miền Bắc - Trung - Nam cùng phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí tại Phú Yên đã diễn ra hào hứng, sôi nổi.

“Ai cũng cần có sức khỏe và nhà báo càng cần phải khỏe mạnh để “săn” tin tức, đua với thời gian đưa sản phẩm báo chí đến bạn đọc một cách nhanh chóng”, chị Trần Hoàng Châu Ngọc, phóng viên Báo Gia Lai đã chia sẻ như thế. Đó là lý do hàng ngày, chị đều dành hơn một giờ đồng hồ để đi bộ tập thể dục và cũng là một trong những nguyên nhân thôi thúc chị ghi tên vào đường đua giải việt dã Báo Phú Yên năm nay.

Biết tin chị Ngọc đăng ký tranh tài, một vài đồng nghiệp trêu vui “đừng giữa đường leo lên xe bỏ cuộc”, vì thế chị càng quyết tâm giành thứ hạng cao. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, chị Ngọc đã băng băng, bỏ xa các nhà báo nữ khác. Chị được xem là một nhân tố lạ, gây bất ngờ tại giải năm nay khi lần đầu tham dự đã đoạt ngay tấm HCV.

“Trở lại” với giải việt dã năm nay, Báo Đắk Nông mang theo hai “chân chạy” sáng giá, đều là cựu sinh viên của Trường đại học TDTT TP Hồ Chí Minh. Đây là hai nhà báo từng đoạt giải nhất và giải ba mùa giải năm ngoái, nên với sức lực, kinh nghiệm có thừa, anh Lê Đình Phước và Đinh Quang Vũ tiếp tục “làm mưa làm gió” trên đường chạy. Anh Phước với lợi thế chiều cao 1m8, sải chân dài, không quá nhọc sức để cán đích đầu tiên.

Anh Phước bộc bạch: “Tôi rất vui khi bảo vệ thành công ngôi vị vô địch. Vui nhất là có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với anh em trong làng báo các tỉnh, thành và ấn tượng với tấm lòng mến khách của đơn vị chủ nhà Báo Phú Yên”.

Đúng như tinh thần của giải, mục đích cuối cùng là kêu gọi toàn dân cùng luyện tập TDTT theo gương Bác Hồ vĩ đại, cho nên, các cơ chế của giải luôn được mở rộng, bởi càng có nhiều nhà báo thi chạy, càng vui! Vì lẽ đó nên rất dễ hiểu tại sao trong danh sách đăng ký trước đó không có tên nhà báo Lê Văn Hiếu (Báo Phú Yên), nhưng buổi sáng diễn ra giải, VĐV “không số” này vẫn hăng hái nhập đoàn, vượt mặt nhiều đối thủ, về đích trong tốp 10. Và điều lệ giải không có nội dung lãnh đạo các cơ quan báo chí chạy cự ly 1km, nhưng sau một cuộc hội đàm chưa đầy 3 phút giữa ban tổ chức và các trưởng, phó đoàn báo chí các tỉnh, nội dung này đã được diễn ra trong tiếng reo hò, cổ vũ nồng nhiệt của anh em làng báo.

“27 năm qua, giải đã giữ được tính truyền thống và ngày càng phát triển, vừa phát hiện nhân tài điền kinh cho tỉnh và khu vực, vừa tạo sân chơi, gắn kết anh em làng báo với nhau. Đây là việc mà báo nào cũng muốn làm nhưng không phải báo nào cũng tổ chức được. Nếu Báo Phú Yên có thể mở rộng quy mô, quy tụ 63 cơ quan báo chí tỉnh, thành cùng về tham dự thì đây đúng là ngày hội thể thao đầy gắn kết của anh em làng báo”, ông Nguyễn Hồng Hải, Tổng Biên tập Báo Đắk Nông bày tỏ.

HÀ MY

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/414/228182/nha-bao-hao-hung-ghi-ten-minh-tren-duong-chay.html