Nhà báo Thuận Hữu nhiều lần không nhận danh hiệu nhà thơ

Dù đã để lại dấu ấn với các tác phẩm như 'Những phút xao lòng', 'Biển gọi'... nhà báo Thuận Hữu vẫn nhiều lần từ chối danh hiệu nhà thơ vì sự khiêm tốn.

 Nhà báo Thuận Hữu chia sẻ tại buổi ra mắt sách. Ảnh: Đức Huy.

Nhà báo Thuận Hữu chia sẻ tại buổi ra mắt sách. Ảnh: Đức Huy.

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - nhà báo Thuận Hữu đã nhiều lần từ chối danh xưng "nhà thơ". Trước đó, ông để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các thế hệ độc giả với bài thơ Một phút xao lòng.

Chia sẻ tại buổi ra mắt tập thơ Nhặt dọc đường sáng ngày 5/4, ông Nguyễn Quang Thiều nói: “Nhà thơ Thuận Hữu như một quả chuông. Nó chạm vào đâu vang lên ở đó, dù là đá sắc, ghềnh thác, tiếng chuông vẫn vang lên. Đó là âm thanh từ tâm hồn và quyền lực của thi ca cho phép nó diễn ra”.

Là một người hiểu và nắm được cách thức của thi ca, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam tin rằng nhà báo Thuận Hữu hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu nhà thơ. Hơn hết, sự ra mắt tác phẩm Nhặt dọc đường đánh dấu sự trở lại của ông sau 25 năm kể từ khi ra mắt tập thơ Biển gọi (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2000).

Những vần thơ của tác giả Thuận Hữu trong tác phẩm Nhặt dọc đường là sự kết tinh giữa trải nghiệm đời sống và khả năng quan sát sắc sảo. Ông có thể nhìn thấy vẻ đẹp của một chiếc vỏ ốc hay một thân cây đứng trơ trọi trên đỉnh đồi mà viết nên những câu thơ lay động lòng người.

 Tập thơ Nhặt dọc đường. Ảnh: Nhà xuất bản Hội nhà văn.

Tập thơ Nhặt dọc đường. Ảnh: Nhà xuất bản Hội nhà văn.

Có một số dòng viết của nhà báo Thuận Hữu được nhà thơ Nguyễn Quang Thiều ví như một “lời thì thầm chân thành của người từng đi qua nắng gió, núi đồi, sóng nước”.

Ẩn sau sự dung dị là chiều sâu suy tư và cảm xúc. Những câu thơ không cầu kì, không khoa trương, nhưng chúng vang lên như “một tiếng sấm gợn sáng cuối trời” - khiến người đọc rung động vì sự gần gũi, chân thật.

“Bao nhiêu con đường trên trời cho gió, bấy nhiêu con đường trên giấy cho thơ. Thuận Hữu đã lựa chọn con đường riêng”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều phát biểu. Giọng thơ của tác giả Thuận Hữu là tiếng nói nội tâm của một người từng trải, nhưng không nặng nề.

Sau khi lắng nghe chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà báo Thuận Hữu cho biết bản thân rất trân trọng sự giúp đỡ và động viên của mọi người trong thời gian qua. Đặc biệt, ông cũng không quên cảm ơn họa sĩ Đào Hải Phong, người đã đóng góp nhiều bức tranh vào ấn phẩm Nhặt dọc đường.

Tập thơ Nhặt dọc đường gồm hơn 100 bài thơ, được bố cục ba phần: Quê hương - đất nước, Người thân - ký ức, Tình biển - tình em. Trong phần phụ lục, nhà xuất bản còn sưu tầm những bài hát được phổ nhạc từ lời thơ của tác giả Thuận Hữu.

Nhà báo Thuận Hữu, tên thật là Nguyễn Hữu Thuận, sinh năm 1958 tại Hà Tĩnh. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII; nguyên Tổng biên tập báo Nhân Dân; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam các khóa IX, X; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIII, XIV.

Đức Huy

Nguồn Znews: https://znews.vn/nha-bao-thuan-huu-nhieu-lan-tu-choi-danh-hieu-nha-tho-post1543670.html