Nhà là nơi để về

'Chỉ vì một câu trách mắng của cha mẹ thôi mà nhiều đứa trẻ bỏ nhà ra đi, một thực tế đáng buồn và đáng báo động' - câu nói của một cán bộ công an phường khiến tôi phải suy nghĩ.

Tôi vẫn còn nhớ ngày bé, mỗi lần chị em tôi hư, không nghe lời người lớn thì thường sẽ bị dọa “cho mang quần áo đi ra khỏi nhà”. Tôi không biết với những đứa trẻ khác thì thế nào nhưng với chị em tôi, câu nói đó có tính “sát thương” và sức nặng tâm lý ghê gớm.

 Hầu hết các vụ việc trẻ em bỏ nhà ra đi xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn với bố mẹ, người thân, phạm lỗi bị trách mắng hoặc bị kẻ xấu dụ dỗ trong một thời gian dài. Ảnh minh họa internet.

Hầu hết các vụ việc trẻ em bỏ nhà ra đi xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn với bố mẹ, người thân, phạm lỗi bị trách mắng hoặc bị kẻ xấu dụ dỗ trong một thời gian dài. Ảnh minh họa internet.

Chúng tôi rất sợ phải “ra khỏi nhà”, sợ phải xa bố mẹ, xa anh chị em. Sau này lớn lên tôi hiểu, đó không chỉ đơn thuần là nỗi sợ hãi của trẻ con mà nó xuất phát từ gốc rễ là tình yêu thương, sự gắn kết tình thân, bắt nguồn từ tư duy gia đình là nơi gắn bó, an toàn nhất của mỗi người.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội liên tục xuất hiện và chia sẻ những thông tin tìm kiếm trẻ em bỏ nhà ra đi, khiến tôi không khỏi suy nghĩ về vấn đề này. Tôi tự hỏi, lý do gì khiến các con lựa chọn rời bỏ gia đình, cha mẹ, người thân của mình? Lý do gì đủ lớn để các bạn quyết định rời mái nhà thân yêu và “bước ra đời” theo một cách bị động như vậy?

Hầu hết các vụ việc trẻ em bỏ nhà ra đi xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn với bố mẹ, người thân, phạm lỗi bị trách mắng hoặc bị kẻ xấu dụ dỗ trong một thời gian dài với các chiêu trò “đi làm thêm công việc yêu thích”, “việc nhẹ, lương cao”… Thông qua nhiều vụ việc, các chuyên gia tâm lý cho rằng, phần lớn các cháu bỏ nhà đi đang ở độ tuổi dậy thì, tâm lý không ổn định, dễ bị kích động, bức xúc trước những lời la mắng, nhắc nhở của bố mẹ, sự thiếu quan tâm của người thân. Một số em muốn thể hiện cái tôi, khẳng định bản thân mình đã lớn, muốn thoát ra khỏi sự quản lý của bố mẹ để tự lập.

 Gia đình luôn là nơi để trở về. Ảnh minh họa internet.

Gia đình luôn là nơi để trở về. Ảnh minh họa internet.

Khi trẻ bỏ nhà ra đi, lỗi phần nhiều từ sự nhận thức của trẻ nhưng cũng phải nhìn nhận một cách công tâm rằng, trách nhiệm của người lớn không hề nhỏ. Rất nhiều phụ huynh thiếu sự quan tâm con trong cuộc sống, không sâu sát nắm bắt tâm lý; có những hành động, lời nói thiếu chia sẻ, tôn trọng với trẻ. Điều đó đã khiến trẻ mất niềm tin, sống khép mình, không còn coi bố mẹ, gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc, an toàn.

Không ít người mang suy nghĩ, con phải sống phụ thuộc mình nên thường có những lời nói thách thức “có giỏi thì đi đi”, thậm chí là dùng vũ lực để dạy dỗ. Đây chính là “giọt nước tràn ly” đối với những đứa trẻ đã hằng ngày chịu sự la mắng, không tìm được tiếng nói chung với bố mẹ. Có người nói rằng, nuôi con là bản năng nhưng dạy con là nghệ thuật - điều đó quả không sai!

Mong muốn thoát khỏi gia đình để bước vào một cuộc sống mới tự do nhưng các em chưa đủ nhận thức, chín chắn để hiểu rằng, “tự do” sẽ đồng nghĩa với “tự lo”. Hơn nữa, ngoài kia biết bao nguy cơ, sóng gió đang chực chờ, không dễ dàng để một đứa trẻ chưa đủ lớn có thể vượt qua. Thậm chí, nhiều em đã phải trả giá bằng cả mạng sống, tương lai cuộc đời mình.

Các bạn trẻ trước khi đưa ra quyết định bỏ nhà ra đi hãy nghĩ đến cha mẹ, người thân và nhìn thấu những nguy cơ bản thân phải đối mặt trong chặng đường phía trước. Hãy nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nhà vẫn luôn là nơi để về!

Minh Khánh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nha-la-noi-de-ve-post283890.html