Nhà mình bị thiệt hại cũng gác lại để giúp dân

Trong những ngày tham gia hỗ trợ nhân dân xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên khắc phục hậu quả mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) đều bày tỏ cảm mến trước sự nhiệt tình, xông xáo, dũng cảm, không quản ngại khó khăn, vất vả của Trung sĩ Lò Văn Mạnh, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 7, Trung đội 3, Đại đội 9.

Đúng thời điểm nhận lệnh cùng đồng đội lên đường giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ cũng là lúc Trung sĩ Lò Văn Mạnh nhận được tin ngôi nhà của gia đình ở bản Mường Pồn 1, xã Mường Pồn bị ngập nặng, phần lớn tài sản bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng. Mạnh là con lớn trong gia đình, em gái mới học mẫu giáo. Điều rất đáng quý ở chỗ, Mạnh không báo cáo ngay với chỉ huy đơn vị về tình hình gia đình mà vẫn nhận lệnh lên đường giúp dân với trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, dù nhà Mạnh chỉ cách vị trí đơn vị thực hiện nhiệm vụ vài cây số.

Trung sĩ Lò Văn Mạnh (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng đội giúp người dân ở bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên khắc phục hậu quả thiên tai.

Trung sĩ Lò Văn Mạnh (ngoài cùng, bên trái) cùng đồng đội giúp người dân ở bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau vài ngày cùng đồng đội tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, Trung sĩ Lò Văn Mạnh mới báo cáo về những thiệt hại của gia đình khi được chỉ huy đơn vị hỏi. Điều đó khiến nhiều đồng đội và bà con trong vùng lũ thực sự cảm phục, xúc động. Gặp Mạnh nơi "tâm lũ" Mường Pồn, tôi hỏi: "Vì sao gia đình đồng chí cũng nằm trong số các hộ bị thiệt hại do mưa lũ mà không báo cáo kịp thời để đơn vị hỗ trợ, giúp đỡ?". Mạnh thổ lộ: “Gia đình tôi chỉ bị thiệt hại về tài sản, bố mẹ và em gái tôi đều an toàn, như thế là may mắn hơn những gia đình vừa bị mất người thân vừa bị sập đổ, cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản. Vì vậy, tôi xác định sẽ cùng đồng đội tập trung giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng, bị mất người thân trước, rồi mới tính đến gia đình mình”.

Theo Trung tá Chu Trần Nam, Phó chính ủy Trung đoàn 82, ngay khi biết tin gia đình Trung sĩ Lò Văn Mạnh bị thiệt hại bởi mưa lũ nhưng sẵn sàng gác việc riêng để cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, chỉ huy Trung đoàn đã kịp thời biểu dương, lan tỏa tinh thần vượt khó của Trung sĩ Lò Văn Mạnh, đồng thời cử đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và giúp đỡ gia đình đồng chí Mạnh.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/nha-minh-bi-thiet-hai-cung-gac-lai-de-giup-dan-788394