'Nhà mình đi thôi' kể câu chuyện điểm đến Đà Nẵng chân thật và giàu cảm xúc
Bộ phim 'Nhà mình đi thôi' bắt đầu mở bán vé phục vụ khán giả suất chiếu đầu tiên vào ngày 26/2 (tức mùng 10 tháng Giêng). Đây là cơ hội để cảm nhận thành phố Đà Nẵng một cách gần gũi và đầy cảm xúc bởi không phải lúc nào đạo diễn cũng kể về thành phố mình bằng những lát cắt chân thật và dịu dàng như vậy.

Bộ phim “Nhà mình đi thôi” kể câu chuyện về thành phố Đà Nẵng một cách gần gũi và đầy cảm xúc.
Không chỉ là câu chuyện gia đình, đạo diễn Trần Đình Hiền - người con Đà Nẵng từng du học Pháp ngành điện ảnh, thực hiện dự án đầu tay của mình để kể về nơi mình sinh ra. Vì thế, từng khung hình đều rất thật và rất “Đà Nẵng”.
Bộ phim là lát cắt đời thường về bữa cơm sum vầy, tiếng cười giản dị, những góc phố thân quen và nhịp sống ấm áp của thành phố biển - những chất liệu cảm xúc mà đôi khi người làm du lịch cần để kể câu chuyện điểm đến chân thật hơn. Qua đó, khán giả “chạm” đến Đà Nẵng bằng những cảm xúc đẹp và hiểu hơn thành phố mình đang sống.

Nhà mình đi thôi - dự án tiên phong kết hợp điện ảnh với quảng bá điểm đến - có bối cảnh chính tại Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn phim cung cấp.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, với người làm du lịch, điện ảnh là một “lăng kính mềm”: Nhìn Đà Nẵng không chỉ qua sản phẩm, mà qua ký ức và cảm xúc người địa phương. Nhìn du khách không chỉ là thị trường, mà là những người tìm kiếm khoảnh khắc sum vầy và kết nối. Bộ phim được xem là hành trình kể chuyện - nơi mỗi trải nghiệm du lịch bắt đầu từ một cảm xúc rất nhỏ nhưng rất thật.
“Với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên được nhiều khán giả yêu thích như Kim Xuân, Hồng Vân, Hữu Châu, Ngọc Quỳnh, Hoàng Sơn, Uyên Ân, Trang Hý, Anh Quân, Michelle Lai, Doãn Thế Vinh…, bộ phim hứa hẹn sẽ tạo nên không khí vừa hài hước vừa chạm đến những tầng cảm xúc rất sâu. Biết đâu sau khi xem, mỗi người sẽ có thêm cảm hứng, thêm góc nhìn và thêm câu chuyện để làm tốt hơn sales và marketing du lịch cho chính mình và cho thành phố”, bà Thắm chia sẻ.














