Nhà Nhân ái - Nét đẹp từ sự sẻ chia

Chủ trương xây dựng 'Nhà nhân ái' được Ban Thường vụ Thành đoàn phát động và nhận được sự hưởng ứng từ các trường THPT trên địa bàn TP Cà Mau. Ðến nay, sau 16 năm phát động và thực hiện, những ngôi nhà từ sự tử tế, sẻ chia đang được dựng xây càng nhiều, giúp những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mái ấm ổn định để các em yên tâm cắp sách đến trường.

Lấy nhau đã nhiều năm, tuy nỗ lực nhưng vợ chồng anh Trần Thiện Khiêm và chị Lê Cẩm Tú (ấp Trung Thành, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) vẫn không có được ngôi nhà kiên cố. Là hộ nghèo, đất sản xuất lại quá ít, anh chị phải làm thuê khắp nơi để có tiền nuôi 2 con, nên mơ ước có được ngôi nhà mới cũng trở nên xa vời. Căn nhà xiêu vẹo nằm lọt thỏm giữa những hàng cây mắm khiến những đứa trẻ chập chờn giấc ngủ khi gió lạnh lùa qua vách. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, em Trần Trọng Nguyễn (con trai lớn anh Khiêm) đang là học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Việt Khái, có thành tích 3 năm liền là học sinh giỏi. Thương cảm cho hoàn cảnh của cậu học trò nghèo quyết tâm vượt khó, Ðoàn trường THPT Nguyễn Việt Khái kêu gọi vận động, ủng hộ vật chất, tiền bạc, cùng một phần đối ứng từ gia đình để xây nên ngôi "Nhà nhân ái”. Tháng 5/2023, căn nhà, với tổng số tiền Ðoàn trường hỗ trợ 50 triệu đồng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với đầy đủ các vật dụng sinh hoạt cần thiết.

Căn nhà được hoàn thiện và bàn giao trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cậu học trò Trần Trọng Nguyễn. (Ảnh Ðoàn trường THPT Nguyễn Việt Khái cung cấp).

Căn nhà được hoàn thiện và bàn giao trong niềm hạnh phúc vỡ òa của cậu học trò Trần Trọng Nguyễn. (Ảnh Ðoàn trường THPT Nguyễn Việt Khái cung cấp).

Trở lại thăm Nguyễn sau 1 năm căn nhà được đưa vào sử dụng, giờ đây cha mẹ em an tâm hơn trong cuộc mưu sinh để chăm lo cho 2 con ăn học, em gái Nguyễn giờ cũng là học sinh cấp 3 tại ngôi trường đầy tình thương mà Nguyễn đã từng theo học. Không phụ lòng thầy cô và cha mẹ, hiện tại, chàng trai 20 tuổi này đã là sinh viên năm nhất Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, chuyên ngành Công nghệ sinh học. Sau 1 năm nhận được món quà quý báu từ sự sẻ chia của thầy cô và bạn bè, đến nay Nguyễn vẫn còn lâng lâng niềm hạnh phúc. “Khi còn học tại trường, vì hoàn cảnh nghèo khó, em đã được nhà trường hỗ trợ rất nhiều từ học phí, đến tạo điều kiện cho em được ôn luyện ở thời điểm cuối cấp để em có thể vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, bước vào cánh cổng đại học. Hạnh phúc hơn khi em được trao tặng ngôi nhà mới, đó là mơ ước của cả gia đình em”, Nguyễn xúc động.

Bên cạnh trao tặng nhà mới, gia đình Nguyễn còn nhận được những món quà là vận dụng sinh hoạt thường ngày (Ảnh Đoàn trường THPT Nguyễn Việt Khái cung cấp).

Bên cạnh trao tặng nhà mới, gia đình Nguyễn còn nhận được những món quà là vận dụng sinh hoạt thường ngày (Ảnh Đoàn trường THPT Nguyễn Việt Khái cung cấp).

Ðể thực hiện các công trình “Nhà nhân ái”, ngay từ đầu năm học, Ban Chấp hành Ðoàn trường THPT Nguyễn Việt Khái đã thông tin đến giáo viên chủ nhiệm, các lớp tổ chức rà soát, thẩm định những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học lực khá giỏi, cần trợ giúp về nhà ở để đề xuất về Ðoàn trường. Sau đó, Ðoàn trường sẽ phối hợp với đoàn thể địa phương (nơi học sinh cư trú) để đến tìm hiểu hoàn cảnh, điều kiện thực tế, nếu như phù hợp sẽ tổ chức vận động giáo viên, học sinh toàn trường và các mạnh thường quân cùng tham gia hỗ trợ kinh phí.

Cô Nguyễn Thị Thanh Mẫn, Phó bí thư Ðoàn trường, thông tin: “Thường số tiền chúng tôi vận động khoảng trên 50 triệu đồng cho một trường hợp. Như trường hợp gia đình em Nguyễn, còn được UBND xã Lương Thế Trân hỗ trợ thêm 5 triệu đồng. Khi bàn giao, chúng tôi cũng sẽ trích một phần quỹ Ðoàn để mua tặng một số vật dụng sinh hoạt cần thiết như bếp ăn, quạt máy, nồi cơm điện. Chúng tôi mong muốn mô hình này sẽ được duy trì”.

Chủ trương xây dựng “Nhà nhân ái” được Ban Thường vụ Thành đoàn phát động từ năm 2008 và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên thành phố. Ðặc biệt là được sự đồng thuận của cấp ủy, lãnh đạo ban giám hiệu các trường THPT: Cà Mau, Hồ Thị Kỷ, Tắc Vân, Nguyễn Việt Khái, đã vận động giáo viên, đoàn viên, học sinh và các mạnh thường quân đóng góp. Sau nhiều năm thực hiện, đã xây dựng được 51 căn Nhà nhân ái, mỗi căn trị giá từ 30-50 triệu đồng, xét tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập.

Anh Nguyễn Trần Ðăng Khoa, Phó bí thư Thành đoàn, chia sẻ: “Chương trình xây dựng “Nhà nhân ái" do Ðoàn - Hội - Ðội các cấp trong thành phố tổ chức, là hoạt động vô cùng ý nghĩa. Qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự quan tâm của cộng đồng đối với đoàn viên, hội viên, thanh niên và học sinh hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mỗi ngôi nhà được xây dựng là minh chứng cho sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần lan tỏa tình yêu thương, sự ấm áp trong cộng đồng”./.

Hữu Nghĩa

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nha-nhan-ai-net-dep-tu-su-se-chia-a32929.html