Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh - nơi chắp cánh ước mơ của bao thế hệ

50 năm qua, Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh đã trở thành địa chỉ quen thuộc, gần gũi và thân thương đối với biết bao thế hệ thiếu nhi Thành phố.

Không chỉ là nơi vui chơi, học tập, rèn luyện kỹ năng, nơi đây còn là chiếc nôi nuôi dưỡng ước mơ, điểm tựa tinh thần, “ngôi nhà thứ hai” của nhiều thế hệ thiếu nhi trưởng thành và tỏa sáng.

50 năm chấp cánh ước mơ

Chia sẻ về hành trình hơn 40 năm gắn bó với công tác thiếu nhi, anh Phạm Ngọc Tuyền, Giám đốc Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh xúc động nhớ lại: “Tôi đến với Nhà Thiếu nhi từ năm 1982, khi ấy còn là cán bộ phụ trách phường, đưa các em về Thành phố sinh hoạt. Từ những dấu ấn như sự kiện đón Anh hùng vũ trụ Phạm Tuân vào năm 1983, tôi dần bén duyên với công tác Đội. Sau nhiều năm gắn bó, năm 2009, tôi được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh. Gắn bó gần nửa đời người, tôi luôn trăn trở làm sao để nâng cao chất lượng hoạt động, tạo ra nhiều mô hình mới để các cháu được vui chơi, học tập, rèn luyện tốt nhất”.

Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh - ngôi nhà tuổi thơ của nhiều thế hệ thiếu nhi.

Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh - ngôi nhà tuổi thơ của nhiều thế hệ thiếu nhi.

Với tâm huyết ấy, Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới. Không chỉ là nơi tổ chức các lớp học nghệ thuật như múa, nhảy hiện đại, âm nhạc, hội họa… đơn vị còn thường xuyên tổ chức các chuyến dã ngoại thực tế, công tác xã hội để giáo dục kỹ năng sống, ý thức cộng đồng cho thiếu nhi. Những chuyến đi đến các bệnh viện, mái ấm... không chỉ giúp các em có thêm trải nghiệm mà còn dạy các em biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Anh Phạm Ngọc Tuyền cũng kỳ vọng, trong tương lai gần, khi Cung Thiếu nhi tại khu đô thị mới Thủ Thiêm đi vào hoạt động, TP Hồ Chí Minh sẽ có một trung tâm thiếu nhi hiện đại, đa chức năng, là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố giáo dục, giải trí và công nghệ.

“Chúng tôi đặt mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động giáo dục khoa học, kỹ thuật, công nghệ số để các em được tiếp cận sớm, phát triển toàn diện và trở thành những công dân có ích”, Giám đốc Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Ngôi nhà thứ hai của nhiều thế hệ

Với những ai đã từng sinh hoạt, làm việc tại Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh, nơi đây trở thành nơi gắn liền với một thời tuổi thơ đáng nhớ. Anh Nguyễn Huy Sơn, người đã có gần 40 năm công tác tại đây, xúc động kể: “Tôi bắt đầu là giảng viên dạy múa, rồi làm công tác giáo vụ. Trong suốt hành trình dài ấy, tôi coi nơi này như ngôi nhà thứ hai của mình. Nhớ nhất là những lần đi dự Liên hoan Búp sen hồng ở các tỉnh, được bạn bè các tỉnh đón tiếp nồng hậu. Nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn làm công việc này”.

Hội thi nghi thức đội - một trong những hoạt động thu hút đông đảo các thiếu nhi tham gia.

Hội thi nghi thức đội - một trong những hoạt động thu hút đông đảo các thiếu nhi tham gia.

Không chỉ các cán bộ công tác lâu năm, mà ngay cả những em thiếu nhi từng học tại đây cũng mang theo mình những ký ức đẹp. Họa sĩ tranh cát Đặng Trí Đức, từng là đội viên đội múa rối giai đoạn 1984 - 1989, chia sẻ: “Tôi được ba mẹ đưa đến Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh học vẽ khi mới khoảng 6 - 7 tuổi. Khuôn viên Nhà Thiếu nhi lúc đó rất đẹp, giúp trí tưởng tượng của thiếu nhi phát triển mạnh mẽ. Chính tại nơi này, tôi đã có được nền tảng nghệ thuật đầu tiên để theo đuổi đam mê vẽ tranh cho đến tận bây giờ”.

Anh Đức còn nhớ rõ những buổi sáng Chủ nhật, nơi đây trở thành sân khấu cho các hoạt động văn nghệ như múa rối, ảo thuật, ca nhạc hoàn toàn miễn phí. Các em được học và tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, đầy hứng thú. “Quan trọng nhất là đội ngũ giáo viên, phụ trách chuyên môn rất giàu kỹ năng và tâm huyết. Họ đã ‘truyền lửa’ cho thế hệ chúng tôi một cách sâu sắc”, anh Đức chia sẻ.

Các em hào hứng tham gia ngày hội khoa học với đời sống do Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Các em hào hứng tham gia ngày hội khoa học với đời sống do Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh tổ chức.

“Con tôi vốn nhút nhát, không tự tin khi tham gia hoạt động tập thể. Nhưng từ ngày học ở Nhà Thiếu nhi, bé dạn dĩ, tự tin hơn rất nhiều. Các thầy cô ở đây không chỉ dạy chuyên môn mà còn quan tâm, thấu hiểu tâm lý trẻ em. Tôi thật sự yên tâm và biết ơn khi có một môi trường lành mạnh như thế này cho con mình”, chị Trần Thị Hồng Nhung, phụ huynh của bé An Nhi (10 tuổi) hiện đang theo học lớp múa hiện đại và lớp vẽ tại Nhà Thiếu nhi Thành phố, chia sẻ.

Chị Nhung cũng cho biết, không gian tại Nhà Thiếu nhi luôn an toàn, thân thiện, các lớp học được tổ chức bài bản, giờ giấc hợp lý, giúp trẻ phát triển cả thể chất lẫn tinh thần. “Nếu không có nơi đây, tôi không biết con sẽ có được một tuổi thơ đáng nhớ đến vậy không”, chị xúc động nói.

“Con thích nhất là lớp múa vì được mặc đồ đẹp và cùng các bạn biểu diễn trên sân khấu. Con cũng thích học vẽ vì thầy dạy rất vui, còn kể chuyện cười nữa. Con mong mỗi tuần được đến Nhà Thiếu nhi nhiều hơn”, bé An Nhi chia sẻ.

Nhà thiếu nhi TP Hồ Chí Minh là nơi khởi nguồn đam mê vẽ tranh của rất nhiều thế hệ.

Nhà thiếu nhi TP Hồ Chí Minh là nơi khởi nguồn đam mê vẽ tranh của rất nhiều thế hệ.

Không chỉ học, chơi, các em còn được rèn luyện kỹ năng tự lập, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm. Những điều tưởng như nhỏ bé này chính là nền tảng để các em trưởng thành vững vàng hơn trong tương lai.

Anh La Minh Tuấn, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh, người có hơn 20 năm gắn bó với công tác thiếu nhi, cho biết: “Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh có rất nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, đặc biệt là các hội thi như ‘Mặt trời nhỏ’, ‘Búp măng xinh’, ‘Chỉ huy đội giỏi’… Các em phải nỗ lực rất nhiều để đạt được thành tích, đó là cách rèn luyện tinh thần, ý chí và bản lĩnh ngay từ khi còn nhỏ”. Theo anh Tuấn, đây chính là môi trường đặc biệt giúp các em học cách vượt qua thử thách, trưởng thành hơn từng ngày.

Các thiếu nhi đang sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi Thành phố hóa thân thành các chiến sĩ hải quân trong một tiết mục múa.

Các thiếu nhi đang sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi Thành phố hóa thân thành các chiến sĩ hải quân trong một tiết mục múa.

Năm mươi năm, một hành trình không ngắn, đủ để một mái nhà nhỏ bé trở thành nơi lớn lên của biết bao thế hệ. Từ những em nhỏ nhút nhát nay đã là bác sĩ, kỹ sư, nghệ sĩ thành danh, tất cả đều có những ký ức không thể quên về một thời tuổi thơ đầy ắp tiếng cười tại Nhà Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/nha-thieu-nhi-tp-ho-chi-minh-noi-chap-canh-uoc-mo-cua-bao-the-he-20250529101119676.htm