Nhà thơ Hoa Mai: Viết cho thiếu nhi bằng góc nhìn con trẻ

Đi qua mùa xuân của cuộc đời, đi qua những biến cố, có một phụ nữ cầm bút bằng tất cả đam mê. Trong vòng 5 năm, chị ra mắt bạn đọc 11 đầu sách với nhiều thể loại, trong đó có 2 tập thơ thiếu nhi. Chị là Hoa Mai - một nhà thơ có trái tim say đắm.

Phóng viên Báo Phú Yên đã trò chuyện với nhà thơ Hoa Mai khi chị đến Phú Yên tham gia Trại sáng tác Văn học thiếu nhi 2024 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Nhà thơ Hoa Mai

Nhà thơ Hoa Mai

* Là cây bút đa năng, chị sáng tác thơ, tản văn, truyện ngắn và cả tiểu thuyết. Vậy chị đam mê và dành nhiều tâm huyết cho thể loại nào?

- Tôi không biết nữa (cười). Tôi đam mê tất cả, nhưng cảm thấy dễ dàng, phóng khoáng nhất là khi viết tản văn. Bây giờ tôi thích viết về đề tài thiếu nhi.

* Vì sao một người đã nghỉ hưu như chị lại hứng thú với đề tài thiếu nhi?

- Tôi yêu trẻ con, yêu con yêu cháu. Tôi thích làm bạn với trẻ con, nghe trẻ con nói chuyện và viết bằng cái nhìn trong trẻo của trẻ con, bằng ngôn ngữ của trẻ con. Trong thời gian tham gia Trại sáng tác Văn học thiếu nhi tại Phú Yên, tôi sáng tác hơn 10 bài thơ cho thiếu nhi và có 3 cốt truyện để viết truyện đồng thoại.

Trở lại Phú Yên, tôi đã đưa bạn bè văn chương tham quan nhiều nơi. Tôi có tình cảm sâu nặng dành cho đất và người Phú Yên, sâu nặng tới mức mỗi khi đến Phú Yên tôi lại có cảm giác như trở về. Tôi đã viết rất nhiều về mảnh đất này.

* Chị có thể chia sẻ đôi nét về tập thơ thiếu nhi song ngữ Việt - Anh Khoảng trời của ngoại?

- Những bài thơ thiếu nhi trong tập Khoảng trời của ngoại ra đời trong đại dịch. Những ngày tháng đó, tôi ở nhà trông hai đứa cháu ngoại - hai cậu con trai. Hằng ngày tôi nấu ăn cho hai cháu, nói chuyện với hai cháu. Và tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Tôi làm tập thơ này vì muốn có món quà tặng cháu mình và các cháu nhỏ khác. Tôi muốn mang món quà thơ đến với các cháu và khích lệ các cháu học tiếng Anh. Tranh trong tập thơ Khoảng trời của ngoại, tôi nhờ họa sĩ vẽ, rất đẹp. Trẻ con vừa xem vừa đọc vừa học.

Sau khi in Khoảng trời của ngoại, tôi gửi 200 cuốn sách ra Hưng Yên, nhờ một người bạn - nhà thơ ở ngoài đó tặng các cháu nhỏ tại một ngôi trường. Ngoài số sách tặng, phần còn lại tôi bán, có một khoản tiền ủng hộ 2 trại trẻ mồ côi ở TP Hồ Chí Minh và Quỹ Khuyến học ở TP Vinh.

Tôi còn có một niềm vui khác. Sau khi phát hành tập thơ Khoảng trời của ngoại, tôi nhận được nhiều hình ảnh các bà, các ông cùng cháu đọc thơ. Họ chụp ảnh gửi cho tôi. Có cô giáo dạy nghề ở Hà Nội đã tổ chức những giờ học, trẻ con vừa đọc vừa dịch thơ.

Năm 2024, tôi in tập thơ Hoa thơm tay bé. In xong đăng lên facebook, tôi bán hết sách trong 1 tuần, đủ tiền tặng 2 mái ấm trẻ mồ côi ở Gia Lai và dành 20 triệu đồng hỗ trợ bà con bị thiệt hại do thiên tai ở các tỉnh phía Bắc.

* Viết cho thiếu nhi và được đón nhận là điều không dễ dàng. Chị có bí quyết gì?

* Viết cho thiếu nhi và được đón nhận là điều không dễ dàng. Chị có bí quyết gì?

- Theo tôi, người lớn viết cho thiếu nhi thì không nên lồng ghép quá nhiều dạy dỗ. Mình dùng lăng kính của thiếu nhi, mình viết bằng tấm lòng, bằng ngôn ngữ của thiếu nhi; thông điệp giáo dục được chuyển tải một cách tự nhiên, gần gũi như lời của trẻ con nói với trẻ con, như lời bà nói với cháu. Trẻ con là những thiên thần.

* Ra mắt 11 đầu sách chỉ trong vòng 5 năm, điều đó cho thấy chị cầm bút đầy hào hứng, say mê. Chị đến với văn chương như thế nào, thưa chị?

- Hồi nhỏ tôi học giỏi Văn, sau này thì làm công chức nhà nước, công việc không liên quan gì đến văn chương. Rồi tôi bị một cú sốc lớn, sau đó thì biết mình mắc bệnh ung thư. Tôi thấy cuộc đời mình đã chạm đáy rồi.

Khỏi bệnh, tôi làm việc cho một công ty Hàn Quốc, thu nhập tốt. Lúc đó tôi đã say mê văn chương rồi. Tôi nghĩ rằng nếu mình tập trung thời gian vào công việc này thì không thể làm thơ, viết văn được. Thế là bỏ việc. Đến với văn chương, tôi vui nên quên hết những nỗi đau.

Đam mê văn chương nên tôi học hỏi rất nhiều, học từ người đi trước, học ở người đi sau; học từng chữ, từng bài, không sợ xấu hổ.

* Xin cảm ơn nhà thơ!

Nhà thơ Hoa Mai tên đầy đủ là Võ Hoa Mai, quê ở xứ Nghệ, sống tại TP Hồ Chí Minh, hội viên Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh. Chị đã xuất bản các tác phẩm: tập thơ

Giấc mộng hoàng hoa

(in chung, NXB Văn học, năm 2019); các tập thơ

Người đàn bà cưới nỗi buồn

,

Bước huyền đêm

(NXB Hội Nhà văn, năm 2020); tùy bút

Duyên

(NXB Hội Nhà văn, năm 2021); tiểu thuyết

Người trong giấc mơ

(NXB Văn học, năm 2021); tập thơ thiếu nhi

Khoảng trời của ngoại

(NXB Hội Nhà văn, năm 2022); các tập thơ

Cát, Vọng thiên hà,

tập truyện ngắn

Bước trần gian

(NXB Hội Nhà văn, năm 2023), tập thơ thiếu nhi

Hoa thơm tay bé

(NXB Văn học, năm 2024)và tập tản văn

Trên đôi cánh thời gian

(NXB Hội Nhà văn, năm 2024).

YÊN LAN (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/321710/nha-tho-hoa-mai--viet-cho-thieu-nhi-bang-goc-nhin-con-tre.html