Nhà văn Bùi Tiểu Quyên: Xám Ngố đi thành phố tiếp nối giá trị cội nguồn

Tác phẩm Xám Ngố đi thành phố của nhà văn Bùi Tiểu Quyên chính thức ra mắt tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20-4.

Xám Ngố đi thành phố (Nhà xuất bản Kim Đồng) ra mắt tháng 4-2025.

Xám Ngố đi thành phố (Nhà xuất bản Kim Đồng) ra mắt tháng 4-2025.

Bạn đọc từng biết đến nhân vật chú chó Hùm Xám ở đảo Thiêng “khoái nghe cải lương, thích lang thang đó đây” từ tác phẩm Hùm Xám qua sông của tác giả Bùi Tiểu Quyên. Trong lần tái ngộ người đọc với phần 2 mang tựa Xám Ngố đi thành phố, Hùm Xám tiếp tục với những chuyến phiêu lưu bất ngờ nơi thị thành sầm uất và kết bạn với những người bạn mới đáng yêu.

Chú chó đi học

Chú khuyển thông minh hiền lành từ vùng rừng đước, rừng dừa và ruộng muối khi lên thành phố chu du đã hòa nhập nhanh với nhịp sống đô thị. Xám quen với nhiều bạn mới ở thành phố như cậu husky Tony Tèo, chàng Sao Mực bán hàng rong, nhỏ Vẹt lông xanh vàng sặc sỡ, cụ Nhện Cây Đa, nghệ sĩ ve sầu trên cây dầu, “đại ca Roberto” sống trong đường hầm bí ẩn…

Trên thành phố, Xám thực hiện được “giấc mơ lớn nhất đời cậu” là đi học ở Học viện Cảnh khuyển. Nhờ vậy cậu rèn thể lực, trí lực, vượt chướng ngại vật, bảo vệ chủ, chống trộm cướp, đánh hơi trinh sát và có thêm nhiều kiến thức về “thế giới bao la ngoài kia”. Kế đến là tham gia cuộc thi Chó Đẹp và nhận được giải thưởng Khuyển ấn tượng.

Không chỉ học hỏi và trải nghiệm những điều mới mẻ, Xám cũng trải qua những thử thách bất ngờ giúp cậu thể hiện sự dũng mãnh và lòng nhân ái. Xám đã giúp chị chó Mắt Nâu khi bị thương nặng, cứu anh Thằn Lằn Sẹo mê đọc sách vô tình rớt vô bể cá, sớm phát hiện đám cháy nên hô hoán báo cho mọi người biết để giải cứu cụ Hoa và chó Mít lùn.

“Khung trời mới ở thành phố cho Hùm Xám những trải nghiệm mới mẻ, khám phá những điều kỳ diệu. Chú chó trải qua nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn, được yêu thương nhưng cũng nếm trải cảm giác mất mát. Từ đó chú thêm thấu hiểu, sẻ chia và bao dung. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Xám luôn đối đãi với thế giới xung quanh bằng sự tốt bụng, tử tế” - nhà văn Bùi Tiểu Quyên chia sẻ về tác phẩm Xám Ngố đi thành phố.

Hành trình trưởng thành

Không chỉ “đi thành phố”, cuộc phiêu lưu của Xám còn được dịp về miền phương nam Đất Mũi để thấu hiểu hơn cội nguồn, “quê hương bản quán” giống loài mình. Hành trình trưởng thành của Hùm Xám đầy sống động, nhiều kỷ niệm, đậm chất thơ, mở rộng tầm nhìn qua mỗi chuyến “đi là để trở về”.

Tranh: LÊ SA LONG

Tranh: LÊ SA LONG

Lúc nào chú khuyển này cũng nhìn thế giới bằng ánh mắt tò mò, đôi tai lắng nghe, tinh thần khám phá cùng trái tim rộng mở. Đó là chìa khóa giúp cậu có thêm nhiều bằng hữu, gắn kết giữa người và loài vật, cảm hóa được cộng đồng, nghe bao câu chuyện huyền thoại, truyền thuyết lịch sử đáng giá từ thế hệ đi trước như “ông chó già” Ba Khía sống nơi cuối đất cùng trời.

Từ đó, Xám càng trưởng thành hơn, chứng tỏ cậu có bản lĩnh xứng đáng được chọn trở thành “khuyển truyền ký ức” với sứ mệnh lưu giữ quá khứ văn hóa cội nguồn địa phương cùng phong tục tập quán dân gian tốt đẹp. “Tôi cần phải ghi nhớ, lưu giữ trong mình tất cả những hình ảnh để sau này truyền lại cho đời sau” – chú khuyển thấu hiểu ý nghĩa cao đẹp của sứ mệnh ấy.

Xám Ngố đi thành phố là tác phẩm trong trẻo, đầy ắp sự ấm áp, tôn vinh tình bạn, tình nghĩa. Bạn đọc có thể cảm nhận được cảm hứng mạnh mẽ về lòng biết ơn, trân trọng giá trị của ký ức và cội nguồn.

Trung Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202504/nha-van-bui-tieu-quyen-xam-ngo-di-thanh-pho-tiep-noi-gia-tri-coi-nguon-09b04c0/