Nhà văn Lê Lựu đã thong dong nơi miền xa vắng

Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, nhà văn Lê Lựu vừa trút hơi thở sau cùng vào lúc 16 giờ chiều nay, ngày 9/11/2022 tại quê nhà huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, hưởng thọ 81 tuổi.

Nhà văn Lê Lựu, sinh năm 1942, là thành viên của Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1974. Ông chuyên về thể loại tiểu thuyết và truyện ngắn. Các tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến như Thời xa vắng, Mở rừng, Sống ở đáy sông, Một thời lầm lạc… Trong đó 2 tác phẩm Thời xa vắngSống ở đáy sông được Hãng phim Giải Phóng dựng thành phim truyện nhựa và ra mắt công chúng năm 2004.

Đặc biệt tiểu thuyết Thời xa vắng ngay khi xuất bản lần đầu năm 1986 đã được bạn đọc nồng nhiệt tìm đọc, được giới phê bình coi là tác phẩm mở đầu cho một xu hướng của văn học đổi mới, tác phẩm đã đoạt giải A Hội Nhà văn Việt Nam vào năm 1990.

Ngoài ra, ông còn được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật, cũng như từng đảm nhiệm chức Giám đốc của Trung tâm Văn hóa Doanh nhân tại Hà Nội.

“Lê Lựu là nhà văn Việt Nam đầu tiên đến Mỹ sau chiến tranh. Ông chính là sứ giả hòa bình Việt Nam đầu tiên, người phá băng đầu tiên trong quan hệ Việt - Mỹ để cùng các nhà văn cựu binh Việt Nam và Mỹ kêu gọi Chính phủ Mỹ phá bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam”, theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Vĩnh biệt ông, một nhà văn lớn của nền văn học Việt Nam.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/nha-van-le-luu-da-thong-dong-noi-mien-xa-vang-167313.html