Nhà văn Mỹ giả chết

Susan Maechan, nhà văn Mỹ được cho rằng đã tự tử vào năm 2020 mới đây vừa xác nhận rằng mình vẫn còn sống khỏe mạnh và sẽ tiếp tục viết sách.

 Chân dung Susan Meachan và cuốn sách được cho là cuối cùng của Susan được xuất bản. Ảnh: Daily Mail.

Chân dung Susan Meachan và cuốn sách được cho là cuối cùng của Susan được xuất bản. Ảnh: Daily Mail.

Năm 2020, tài khoản Twitter của nhà văn Mỹ Susan Meachen đăng một dòng trạng thái xác nhận việc tự tử vì bị bắt nạt. Một người tự xưng là con gái của Meachen xác nhận đây là thông tin thật. Người đó đã viết nốt cuốn sách Love To Last A Lifetime của Maechen và xuất bản nó vào tháng 10/2020. Số tiền bán sách được ủng hộ vào các quỹ từ thiện phòng chống tự tử.

Kể từ sau cái chết giả của Meachan, tài khoản cá nhân của nhà văn này liên tục đăng các bài viết kêu gọi mọi người mua sách. Người này còn đưa ra các mã giảm giá và viết những dòng đầy cảm xúc về cái chết của Meachan để đánh vào tâm lý của cộng đồng yêu sách. Cuối năm 2020, một buổi đấu giá các tác phẩm của Meachan được tổ chức nhằm gây quỹ cho đám tang của nhà văn này.

Ngoài ra, cộng đồng sách đã phát hiện ra Meachan có một trang TikTok mà cô ấy bắt đầu đăng trên đó gần một năm sau cái chết giả của mình. Ngày 19/10/2021, bài đăng đầu tiên xuất hiện. Thậm chí, Meachan còn thú nhận rằng mình đã xuất bản sách với cái tên TN Steele trong hai năm qua. Hiện nay, cô đang dùng bút danh The Ward để đăng tải các bài viết về mình.

Trước sự việc trên, nhà văn Candace Adams cho biết: “Tất cả chúng tôi đã cùng nhau hỗ trợ một người bạn mà chúng tôi nghĩ đã bị bắt nạt đến mức phải tự tử. Chúng tôi đã gây quỹ cho cô ấy. Chúng tôi đã cố gắng chăm sóc gia đình cô ấy, nhưng rồi phát hiện ra tất cả chỉ là sự giả tạo”.

Samantha Cole, một đồng tác giả với Maechan trong một vài sản phẩm cũng không khỏi ngỡ ngàng. Trước cái chết của Maechan vào hồi tháng 10/2020, cô đã không nói chuyện gì với nữ nhà văn này trong khoảng 4,5 tháng. “Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem Susan đã nghĩ gì khi làm điều này. Tại sao bây giờ khi trở lại Susan lại cho rằng chỉ cần nói một câu là mọi người sẽ bỏ qua và yêu thương cô ấy như trước. Không ai có thể tha thứ cho điều này”, Cole tức giận nói.

Nhà văn Samantha Cole cũng chính là người đã đăng bài vạch trần cái chết giả của Meachan. Cô nhấn mạnh vào hành động thiếu suy nghĩ của Maechan đã đẩy nhiều người vào lời buộc tội bắt nạt Meachan. Phải mất nhiều tháng, căng thẳng sau cái chết của Meachan mới lắng xuống và họ có thể trở lại cuộc sống bình thường.

Điều đáng nói hơn là thái độ dửng dưng của nữ nhà văn khi xác nhận tình trạng của mình. Susan Meachan đăng tải dòng trạng thái thú nhận việc giả chết cùng một dòng “Let’s fun begin” (Tạm dịch: Hãy để trò vui được bắt đầu). Cộng đồng sách ở Mỹ đang rất phẫn nộ về hành động này. Họ cho rằng cô đang đùa cợt với lòng thương hại của người khác. Thậm chí một số độc giả còn cho rằng đây là cách để Meachan quảng cáo cho cuốn sách mới của mình. Bởi trong một cuộc phỏng vấn trước đó, cô từng nói về cuốn sách có nội dung đối diện với cái chết của mình.

Hiện tại, chồng của Meachan và con gái của cô xác nhận không liên quan tới vụ việc này. Người tự nhận là con gái Meachan đăng bài viết, hoàn thiện cuốn sách và nhận tiền từ thiện không ai khác chính là Meachan.

Đức Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-van-my-gia-chet-post1391858.html