Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc chia sẻ về 'Hồ nước mùa xuân'

'Hồ nước mùa xuân', cuốn sách khắc họa sâu sắc thân phận và tâm tư của người phụ nữ qua nhiều biến chuyển thời đại.

Nhân dịp ra mắt sách "Hồ nước mùa xuân", nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc đã có buổi giao lưu trực tuyến với bạn đọc tại TP HCM. Góp mặt trong buổi giao lưu này còn có Tiến sĩ Bùi Trân Phượng và Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh.

Dù không thể gặp mặt trực tiếp với các chuyên gia và bạn đọc tại khán phòng, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc vẫn hào hứng chia sẻ một cách thân mật, gần gũi qua màn hình, để giải đáp các thắc mắc của bạn đọc quan tâm.

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc đã có buổi giao lưu với bạn đọc tại TP HCM

Nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc đã có buổi giao lưu với bạn đọc tại TP HCM

Nguyễn Thị Minh Ngọc, được biết đến là một người làm nghệ thuật đa tài, với hơn 30 vở kịch được dàn dựng và là tác giả của 70 vở khác.

"Một cây viết, một người nghệ sĩ, mà theo Quang Thành thấy thì rất hiếm hoi. Người ta thì "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", còn chị thì "ngũ nghệ tinh" mà chưa kịp nhận "thân vinh". "Ngũ nghệ tinh" - đạo diễn, tác giả, biên kịch, nghệ sĩ biểu diễn sân khấu, diễn viên điện ảnh và một người bạn chân thành của chúng ta qua từng trang sách." - ca sĩ Quang Thành chia sẻ.

"Hồ nước mùa xuân" là tuyển tập các truyện ngắn của nhà văn được chọn lọc từ hơn 80 truyện ngắn đã được in rải rác trước đó. Nhờ vào những bạn đọc tri kỷ, những người đồng nghiệp, người em thân thiết, nhà văn cân nhắc và lọc ra 21 truyện ngắn, kết hợp với 35 bức tranh sơn dầu của họa sĩ Đinh Trường Chinh.

Sách "Hồ nước mùa xuân" nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc

Sách "Hồ nước mùa xuân" nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc

Đây được xem là sự kết hợp độc đáo giữa văn học và hội họa, thể hiện sự đồng điệu tâm hồn, gợi lên cảm xúc, suy tư và chiều sâu nội tâm một cách hài hòa. Những bức tranh sơn dầu của Đinh Trường Chinh thường mang nét trầm mặc, gợi suy ngẫm về kiếp người, sự tồn tại và những cảm xúc khó gọi tên. Điều này tạo ra mối tâm giao sâu sắc với nhà văn có phong cách viết sâu lắng, giàu chất suy tư và khám phá nội tâm, như Nguyễn Thị Minh Ngọc.

"Trong tuyển này, có những truyện viết từ tôi tuổi mới lớn và có truyện mới viết cách đây không lâu. Khi viết, tôi đặt tâm thế vào thời mình đang sống, và luôn có cảm giác tuổi trẻ là tuổi mình đang mang, dù con số có tăng đến đâu" - nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc bộc bạch.

Tin - ảnh: Tuyết Ngân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nha-van-nguyen-thi-minh-ngoc-chia-se-ve-ho-nuoc-mua-xuan-196250301173941638.htm