Nhà vô địch hoen ố

Giọng nói mà bạn có thể nghe thấy ở đoạn cuối trong video ghi lại cảnh Enzo Fernandez và những cầu thủ Argentina khác hát phân biệt chủng tộc về các cầu thủ Pháp, sau chiến thắng của họ trong trận chung kết Copa America 2024 rất rõ: 'Corta vivo' (tạm dịch: Hãy dừng phát trực tiếp).

Họ biết họ đang nói gì. Họ biết rằng những gì họ nói là vô cùng xúc phạm. Họ biết điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới bên ngoài (chiếc xe buýt chở một số thành viên đội tuyển Argentina) nghe được.

Đây không phải là một trong những điều có thể bị nhầm lẫn, có thể bị phủ nhận. Lời bài hát rất rõ ràng và đặc biệt rất nhiều người Argentina biết rõ lời vì đây là bài hát đã tồn tại trong vài năm.

Những lời lẽ phân biệt chủng tộc của Enzo Fernandez đáng lên án. Ảnh: Getty

Những lời lẽ phân biệt chủng tộc của Enzo Fernandez đáng lên án. Ảnh: Getty

Lời bài hát có đoạn: “Họ chơi cho đội tuyển Pháp, nhưng bố mẹ họ đến từ Angola. Mẹ họ đến từ Cameroon. Bố họ đến từ Nigeria nhưng hộ chiếu của họ ghi là người Pháp”.

Bài hát nói trên xuất phát từ một nhóm cổ động viên Argentina trước trận chung kết World Cup 2022. Trong lễ mừng chức vô địch World Cup 2022 ở Buenos Aires, một vài cầu thủ Argentina định hát bài hát trên nhưng bị Messi ngăn lại.

Có một sự thật rõ ràng: Các cầu thủ Argentina đã chọn bài hát trên như là một phần trong hành trình mừng chiến thắng của họ.

Bản thân tiền vệ Enzo Fernandez đã đưa ra một lời xin lỗi, giải thích rằng anh ta bị cuốn vào sự phấn khích sau chức vô địch, và “bài hát không phản ánh tính cách hoặc niềm tin của tôi”. Anh ấy cũng nói, khá buồn cười và lố bịch, rằng “tôi phản đối sự phân biệt đối xử dưới mọi hình thức”.

Ban lãnh đạo Chelsea phản ứng có trách nhiệm khi đưa ra tuyên bố nêu rõ lập trường và giá trị của riêng của đội bóng, khẳng định đây là cơ hội để giáo dục cầu thủ và đã bắt đầu một quy trình kỷ luật nội bộ với Enzo Fernandez.

Sẽ rất thú vị khi xem kết quả của quá trình đó, vì nếu Enzo Fernandez là người hâm mộ, bị phát hiện hát ca khúc đó trên khán đài sân Stamford Bridge, anh ta sẽ phải chịu án phạt cấm đến sân vận động vài năm thậm chí là suốt đời

Tuy nhiên, ngoài điều đó ra, mọi thứ cho đến nay vẫn rất yên ắng.

Wesley Fofana, Axel Disasi, Malo Gusto thuộc biên chế Chelsea gọi đó là: “Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vô độ, phải bị lên án bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất có thể. Cuộc chiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc cần mọi người thực hiện nghiêm túc”.

Cho đến nay, Chelsea là câu lạc bộ duy nhất đã lên tiếng nhưng không nhất thiết phải khen ngợi đội bóng thành London vì điều đó, bởi xét cho cùng, họ phải có trách nhiệm (kỷ luật, giáo dục) với cầu thủ của mình.

Tuy nhiên, ở những nơi khác, có cảm giác như câu chuyện đang chìm dần vào sự quên lãng. Liên đoàn Bóng đá Pháp đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) điều tra vụ việc nhưng đến nay chỉ có một vài cầu thủ da đen lên tiếng phản đối vụ việc. Không có cầu thủ da trắng nào lên án bài hát. Có lẽ một số đồng đội (da trắng) của Wesley Fofana, Axel Disasi, Malo Gusto đã đưa ra sự ủng hộ riêng tư, nhưng tình hình hiện tại không có gì hơn thế.

ĐỨC DƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/nha-vo-dich-hoen-o-786104