Nhà vô địch Liên Quân thế giới thất nghiệp, đăng đàn xin việc làm

Người trợ thủ của cựu vương thế giới AHQ là JJAK hiện không còn chốn dung thân, sau khi bị KOG Diamond Cobra thanh lý hợp đồng.

Nếu là người yêu thích tựa game Liên Quân Mobile, cái tên JJAK hẳn không mấy xa lạ. Anh chàng trợ thủ của cựu vô địch AHQ có bảng thành tích rất đồ sộ: 3 chức vô địch giải quốc nội ở 3 quốc gia khác nhau (Thái Lan, Đài Bắc Trung Quốc, Hàn Quốc), một chức vô địch thế giới AWC 2018.

Tại giải vô địch châu Á AIC 2018, huấn luyện viên Yamate của Swing Phantom thậm chí đánh giá JJAK chính là bộ não trong lối chơi của cựu vương AHQ.

Ngày 31/7, trong một bài đăng trên fanpage Facebook, JJAK thừa nhận bản thân đang thất nghiệp. Anh hy vọng sẽ được sắp xếp một công việc mới, bất kể vị trí nào như người chơi, huấn luyện viên hay vai trò streaming.

Bài thông báo đăng trên fanpage của JJAK. Ảnh: Chụp màn hình.

Bài thông báo đăng trên fanpage của JJAK. Ảnh: Chụp màn hình.

"Rất vui được gặp lại các bạn. Tôi xin thông báo hiện bản thân hoàn toàn tự do. Tôi đang suy tính việc tiếp tục vai trò tuyển thủ chuyên nghiệp, huấn luyện viên hoặc streamer trong mùa giải tới. Nếu công ty nào muốn làm việc với tôi, hãy gọi cho tôi hoặc liên lạc qua địa chỉ email: myzxc221@gmail.com. Cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi", nguyên văn bài đăng của JJAK.

Liên Quân Mobile là tựa game "quốc dân" tại Việt Nam, Đài Loan và Thái Lan, tuy nhiên nó lại không có vận may tương tự ở Hàn Quốc, quê hương của JJAK.

Có thể nói, câu chuyện của 5 thành viên AHQ là Chaser, HAK, Sun, Rush và JJAK khá lận đận. Sau khi giành chức vô địch thế giới, AHQ phải chuyển sang Đài Bắc để thi đấu bởi giải chuyên nghiệp không còn được tổ chức ở Hàn Quốc. Ngay trong mùa giải này, họ đoạt luôn chức vô địch.

Người xem thường nhớ tới hình ảnh JJAK với chiếc quạt máy luôn cầm theo mỗi khi thi đấu. Ảnh: Bangkok Sports.

Người xem thường nhớ tới hình ảnh JJAK với chiếc quạt máy luôn cầm theo mỗi khi thi đấu. Ảnh: Bangkok Sports.

Sang 2019, GCS - giải đấu của Đài Bắc thay đổi quy định khiến 5 thành viên AHQ chịu cảnh "tan đàn xẻ nghé" qua Thái Lan. Tại đây, quy định chỉ cho phép 2 thành viên ngoại quốc thi đấu. Chaser và Pyu thi đấu cho Wortpoint Fighting Fish, Rush và HAK chơi cho AHQ Team trong khi Sun và JJAK khoác áo Toyota Diamond Corba.

Tại AWC 2019 diễn ra tại Đà Nẵng vừa qua, 4 thành viên của AHQ cũng thi đấu trong màu áo các đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, để hướng tới SEA Games 2019 ở Philippines, nơi lần đầu tiên đưa eSports vào bộ môn tranh chấp huy chương trong đó có Liên Quân, Thái Lan buộc phải đẩy mạnh huấn luyện "nội binh". Đây cũng là nguyên nhân chính khiến JJAK hiện "hoàn toàn tự do".

KOG Diamond Cobra nói lời chia tay hai tuyển thủ người Hàn để chuẩn bị cho lực lượng 100% "hàng nội". Ảnh: KOG Diamond Cobra.

KOG Diamond Cobra nói lời chia tay hai tuyển thủ người Hàn để chuẩn bị cho lực lượng 100% "hàng nội". Ảnh: KOG Diamond Cobra.

Không riêng Hàn Quốc, máy chủ Liên Quân ở Ấn Độ cũng trong giai đoạn "lay lắt". Các tính năng như Sổ sứ mệnh, VIP đã không còn được sử dụng tại đây. Trong khi đối với khu vực MSP (Malaysia, Singapore, Philippines), lượng người chơi quá ít buộc nhà phát hành phải gộp chung server với Indonesia hồi tháng 4 năm nay.

Số phận long đong nhưng cũng chứng minh cho tài năng của các tuyển thủ người Hàn. Trong bối cảnh quê nhà không có đất "dụng võ", những nơi có phong trào Liên Quân mạnh mẽ lại không chấp nhận, ngoại binh như JJAK phải "tha phương cầu thực" nhưng vẫn đạt được danh hiệu cao quý ở xứ người, bất chấp cản trở về văn hóa, ngôn ngữ...

Đại Việt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nha-vo-dich-lien-quan-the-gioi-that-nghiep-dang-dan-xin-viec-lam-post973110.html