Nhà vô địch Olympic vứt bỏ huy chương vàng

Ở tuổi 17, Chloe Kim (Mỹ) trở thành người trẻ nhất giành được huy chương vàng môn trượt tuyết. Song cô đã trải qua thời gian khủng hoảng vì áp lực khi nổi tiếng.

 Tại Thế vận hội Olympic mùa đông Pyeongchang 2018, Chloe Kim (sinh năm 2000, Mỹ) đã làm nên lịch sử khi trở thành vận động viên trẻ nhất giành được huy chương vàng bộ môn trượt tuyết. Dù từng nhiều lần tưởng tượng cảnh được đứng lên bục chiến thắng, cô gái 17 tuổi khi đó chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận quá nhiều sự chú ý sau khi giành được vinh quang. Ảnh: Marianna Massey.

Tại Thế vận hội Olympic mùa đông Pyeongchang 2018, Chloe Kim (sinh năm 2000, Mỹ) đã làm nên lịch sử khi trở thành vận động viên trẻ nhất giành được huy chương vàng bộ môn trượt tuyết. Dù từng nhiều lần tưởng tượng cảnh được đứng lên bục chiến thắng, cô gái 17 tuổi khi đó chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận quá nhiều sự chú ý sau khi giành được vinh quang. Ảnh: Marianna Massey.

 Sự nổi tiếng bất ngờ có thể khiến bất kỳ ai choáng ngợp, song nó còn khiến tâm lý của Kim trở nên bất ổn. "Ngay khi trở về nhà, tôi thậm chí không thể đến những địa điểm yêu thích của mình", Kim kể với phóng viên Sean Gregory của tờ TIME trong buổi phỏng vấn gần đây, nhớ lại khoảnh khắc bị người hâm mộ vây kín khi đến thăm tiệm bánh gần nhà.

Sự nổi tiếng bất ngờ có thể khiến bất kỳ ai choáng ngợp, song nó còn khiến tâm lý của Kim trở nên bất ổn. "Ngay khi trở về nhà, tôi thậm chí không thể đến những địa điểm yêu thích của mình", Kim kể với phóng viên Sean Gregory của tờ TIME trong buổi phỏng vấn gần đây, nhớ lại khoảnh khắc bị người hâm mộ vây kín khi đến thăm tiệm bánh gần nhà.

 Cô rất biết ơn khi được nhiều người yêu mến và ủng hộ, nhưng bản thân chỉ muốn quay lại thời điểm trước khi nổi tiếng. "Điều đó làm tôi tức giận. Tôi đơn giản chỉ muốn được riêng tư một ngày thôi. Nhưng điều đó là không thể. Khi đó, tôi vừa trải qua hai tháng mệt mỏi nhất cuộc đời, rồi đến lúc được về nhà, tôi chỉ thấy phiền phức".

Cô rất biết ơn khi được nhiều người yêu mến và ủng hộ, nhưng bản thân chỉ muốn quay lại thời điểm trước khi nổi tiếng. "Điều đó làm tôi tức giận. Tôi đơn giản chỉ muốn được riêng tư một ngày thôi. Nhưng điều đó là không thể. Khi đó, tôi vừa trải qua hai tháng mệt mỏi nhất cuộc đời, rồi đến lúc được về nhà, tôi chỉ thấy phiền phức".

 Những cảm xúc Kim trải qua không phải hiếm gặp đối với các VĐV Olympic. Sau khi thể hiện xuất sắc trong kỳ thi đấu, cô dường như bị bỏ rơi lại với "nỗi muộn phiền hậu Olympic". Thêm vào đó, Kim cũng phải vật lộn với ánh hào quang rực rỡ ở độ tuổi rất trẻ so với những VĐV từng giành chiến thắng tại đấu trường Olympic. Vì áp lực quá lớn, cô đã vứt bỏ thứ tượng trưng cho chiến thắng đã thay đổi cuộc sống của mình: Kim ném chiếc huy chương vàng vào sọt rác theo đúng nghĩa đen.

Những cảm xúc Kim trải qua không phải hiếm gặp đối với các VĐV Olympic. Sau khi thể hiện xuất sắc trong kỳ thi đấu, cô dường như bị bỏ rơi lại với "nỗi muộn phiền hậu Olympic". Thêm vào đó, Kim cũng phải vật lộn với ánh hào quang rực rỡ ở độ tuổi rất trẻ so với những VĐV từng giành chiến thắng tại đấu trường Olympic. Vì áp lực quá lớn, cô đã vứt bỏ thứ tượng trưng cho chiến thắng đã thay đổi cuộc sống của mình: Kim ném chiếc huy chương vàng vào sọt rác theo đúng nghĩa đen.

 Sau thời gian dài theo học đại học, đồng thời thực hiện phương pháp trị liệu tâm lý, Kim đã vượt qua được xáo trộn tâm lý ở tuổi 21. Chiếc huy chương đã được Kim nhặt lại từ thùng rác. Và dù không thích ánh hào quang và sự nổi tiếng, giờ đây cô đã học được cách đối phó với nó.

Sau thời gian dài theo học đại học, đồng thời thực hiện phương pháp trị liệu tâm lý, Kim đã vượt qua được xáo trộn tâm lý ở tuổi 21. Chiếc huy chương đã được Kim nhặt lại từ thùng rác. Và dù không thích ánh hào quang và sự nổi tiếng, giờ đây cô đã học được cách đối phó với nó.

 "Tôi không quan tâm nữa. Tôi muốn nói với bản thân khi còn ít tuổi rằng mặc dù mọi thứ trở nên khó khăn và ai đó có ác ý hay bất kỳ điều gì xảy đến, mọi thứ sẽ tốt đẹp lên. Cuộc sống này còn có nhiều điều tốt đẹp, đừng để những thứ tệ làm tổn thương mình", cô bày tỏ.

"Tôi không quan tâm nữa. Tôi muốn nói với bản thân khi còn ít tuổi rằng mặc dù mọi thứ trở nên khó khăn và ai đó có ác ý hay bất kỳ điều gì xảy đến, mọi thứ sẽ tốt đẹp lên. Cuộc sống này còn có nhiều điều tốt đẹp, đừng để những thứ tệ làm tổn thương mình", cô bày tỏ.

 Chỉ vài tuần nữa, Kim sẽ tham gia thi đấu tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Với những nỗ lực suốt thời gian qua, cô hy vọng sẽ gặt hái thêm huy chương vàng tiếp theo.

Chỉ vài tuần nữa, Kim sẽ tham gia thi đấu tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Với những nỗ lực suốt thời gian qua, cô hy vọng sẽ gặt hái thêm huy chương vàng tiếp theo.

Đinh Phạm

Ảnh: @chloekim

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nha-vo-dich-olympic-vut-bo-huy-chuong-vang-post1292560.html