Nhà vô địch thế giới Man.City ra oai, Chelsea thắng trận sân nhà thứ 3 liên tiếp

Bị Everton dẫn trước 1-0 ở giờ nghỉ giải lao, nhưng Man.City với chiếc áo đấu được đính huy hiệu FIFA xác nhận tư cách nhà vô địch Club World Cup đã có màn quật khởi để hoàn thành màn ngược dòng thắng 3-1 tại Goodison Park.

Man.City lấy cảm hứng từ huy hiệu vô địch thế giới để ngược dòng thắng 3-1 tại Everton.

Man.City lấy cảm hứng từ huy hiệu vô địch thế giới để ngược dòng thắng 3-1 tại Everton.

Man.City lấy cảm hứng từ huy hiệu vô địch thế giới để tập trung giành chiến thắng 3-1 trước Everton. Nhưng nhà vô địch FIFA Club World Cup phải cần đến một thông điệp đơn giản từ ông thầy Pep Guardiola trong giờ nghỉ. “HLV đã nói với chúng tôi vào giờ nghỉ giải lao rằng hãy tiếp tục tin tưởng, chúng ta không có được huy hiệu này mà không có lý do gì. Trong hiệp hai, vâng, tôi nghĩ chúng tôi đã thổi bay họ bằng cách chúng tôi chơi”, tiền vệ Phil Foden của Man City tiết lộ.

Chính Foden là người bắt đầu màn lội ngược dòng bằng bàn gỡ hòa ở phút 53, trước quả phạt đền của Julian Alvarez và bàn thắng muộn của Bernardo Silva, ấn định chiến thắng 3-1 trước Everton để đưa nhà đương kim vô địch trở lại tốp 4 Premier League. “Đó là lý do tại sao chúng tôi là nhà vô địch thế giới. Đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Bây giờ tôi sẽ nhắc nhở họ mỗi ngày. Chúng tôi có một tiêu chuẩn để tuân theo”, HLV Guardiola mỉm cười nói trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu trên Amazon Prime.

Chuyến đi tới Ả Rập dự FIFA Club World Cup đã tạo điều kiện cho các đối thủ Liverpool và Arsenal nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu. Nhưng Man.City giờ đây có thể hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ giành chức vô địch Premier League thứ 4 liên tiếp chưa từng có, và đây là bước quan trọng đầu tiên cho thấy rằng họ sẵn sàng xoay chuyển phong độ kém cỏi gần đây. Man.City đang kém 5 điểm so với đội dẫn đầu Liverpool nhưng còn một trận chưa đấu trong tay. Trong khi Arsenal có thể dẫn trước đội bóng của HLV Guardiola 6 điểm bằng cách đánh bại West Ham vào thứ Năm.

 Chelsea thắng trận sân nhà cuối cùng trong năm 2023 với kết quả 2-1 trước Crystal Palace

Chelsea thắng trận sân nhà cuối cùng trong năm 2023 với kết quả 2-1 trước Crystal Palace

Chelsea chứng kiến trận sân nhà cuối cùng trong năm 2023 của họ kết thúc với chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace, sau khi cầu thủ vào thay người Noni Madueke thực hiện một quả phạt đền muộn cho đội chủ nhà. Đây chỉ là chiến thắng thứ 4 tại Stamford Bridge trong mùa giải Premier League này, nhưng là trận thắng thứ 3 liên tiếp và là sự khẳng định họ đang từng bước khôi phục lại một niềm kiêu hãnh.

Dù Chelsea tung ra đội hình xuất phát trẻ nhất từ trước đến nay của CLB trong một trận đấu ở Premier League - do hàng loạt chấn thương và án treo giò - nhưng The Blues đã dẫn trước nhờ công của Mykhailo Mudryk ở phút thứ 13. Nhưng đội bóng của HLV Mauricio Pochettino một lần nữa gặp khó khăn trong việc biến việc kiểm soát bóng thành bàn thắng trong phần lớn thời gian của trận đấu. Đội chủ nhà đã bỏ lỡ nhiều cơ hội nhân đôi lợi thế trước khi Michael Olise gỡ hòa ngay trước giờ nghỉ.

Có vẻ sự kém hiệu quả của Chelsea ở tuyến trên sẽ phải trả giá một lần nữa, cho đến khi Madueke đã bị Eberechi Eze cản phá trong vòng cấm và tự mình bước lên thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 89. Chiến thắng đã nâng Chelsea lên vị trí thứ 10. HLV Pochettino nói: “Nửa đầu mùa giải thực sự thăng trầm và khó khăn. Nhưng chúng tôi lạc quan và chúng tôi cần chứng tỏ rằng mình có thể cạnh tranh”.

Brentford có lẽ bắt đầu phải lo lắng về khả năng xuống hạng. Đội bóng của Thomas Frank đã thua trận thứ 6 trong 7 vòng đấu sau thất bại 1-4 ngay trên sân nhà trước Wolves. Tiền đạo người Hàn Quốc, Hwang Hee-chan đã ghi cú đúp khi Wolves tận dụng tối đa những sai lầm của Brentford. Hiện Brentford tụt xuống vị trí thứ 14, chỉ còn cách khu vực xuống hạng 4 điểm, trong khi Wolves leo lên vị trí thứ 11. HLV Frank nói: “Chúng tôi đã thể hiện tốt, nhưng chúng tôi đã mắc quá nhiều lỗi lớn khiến trận đấu bị giết chết. Chúng tôi chỉ cần thể hiện tốt và mọi thứ sẽ thay đổi”.

LINH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nha-vo-dich-the-gioi-mancity-ra-oai-chelsea-thang-tran-san-nha-thu-3-lien-tiep-post720278.html