Nhạc sĩ Kỳ Anh: Giữ trọn tin yêu với '50 mùa hoa nở'

Nhạc sĩ muốn tri ân những thế hệ người lao động của TP HCM thân thương này vì họ đã ngày đêm xây dựng diện mạo thành phố sáng đẹp hơn, phồn vinh hơn

Phóng viên: Từ chất liệu nào ông đã sáng tác ca khúc "50 mùa hoa nở"?

- Nhạc sĩ KỲ ANH: Tôi viết bài hát này để hưởng ứng cuộc vận động sáng tác ca khúc chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Khi viết, trong đầu tôi vang lên thông điệp: Hãy giữ trọn niềm tin yêu để xứng đáng với "50 mùa hoa nở". Tôi ghi nhận được tình cảm của bạn đọc, công chúng dành cho Báo Người Lao Động - một tờ báo có nhiều hoạt động sau mặt báo thể hiện tính cộng đồng cao, lan tỏa tình yêu thương, chăm lo cho nhiều đối tượng trong xã hội. Tôi nhớ mãi khi tôi bệnh nặng, chương trình "Mai Vàng nhân ái" đã đến thăm, trao tặng quà, động viên tôi cố gắng khỏe để tiếp tục sáng tác.

Nhạc sĩ Kỳ Anh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nhạc sĩ Kỳ Anh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Mạch cảm xúc đến với ông như thế nào khi mà thời gian này ông vẫn tiếp tục điều trị di chứng của tai biến?

- Những cung bậc yêu thương từ chương trình "Mai Vàng nhân ái" đã chạm đến trái tim tôi, nên dù bệnh tôi vẫn lạc quan, vẫn tìm kiếm cảm xúc qua mỗi trang báo mà mỗi ngày tôi đọc. Tôi tìm thấy ở đó nghĩa tình rất lớn của đội ngũ làm báo chuyên cần, có trình độ, có định hướng và nhất là quan tâm đến đời sống văn nghệ sĩ không chỉ trên địa bàn TP HCM mà còn ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Mỗi ngày Báo Người Lao Động đã dẫn tôi đi dạo quanh các công trình mới, các khu dân cư mới để cảm nhận rất rõ niềm tự hào về thành phố. Tôi đã đưa vào ca khúc giai điệu và ca từ thật đẹp để nói về một TP HCM đang nỗ lực xây dựng và phát triển không ngừng.

Trong ca khúc có câu "Trao nhau Người Lao Động càng thấy người dân tin, càng thấy người dân yêu", điều gì khiến ông viết nên những câu chữ đong đầy tình cảm như vậy?

- Chính sự sáng tạo, năng động, luôn hết lòng vì bạn đọc của quý báo. Tôi muốn khẳng định điều này bởi báo đã làm được rất nhiều chương trình, sự kiện ấn tượng trong 5 năm gần đây. Vì vậy, giới nhạc sĩ chúng tôi phải có trách nhiệm đồng hành, để cùng với báo lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho người dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Ca khúc “50 mùa hoa nở”

Ca khúc “50 mùa hoa nở”

Ông đề xuất điều gì cho việc phổ biến các ca khúc sau đợt vận động sáng tác ca khúc với chủ đề "Đất nước trọn niềm vui" của Báo Người Lao Động?

- Báo Người Lao Động cần in các ca khúc tham gia cuộc vận động sáng tác thành tập sách, giúp phổ biến các ca khúc tốt hơn. Báo cần kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, các cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể để cùng giới thiệu và nhân rộng các ca khúc thông qua nhiều hình thức như chương trình giao lưu, ca nhạc; qua các nền tảng mạng xã hội của báo. TP HCM đã bước vào năm học mới, có thể tổ chức giới thiệu các ca khúc vào vòng bán kết thông qua chương trình sân khấu học đường.

Ông có kỳ vọng những ca khúc từ cuộc vận động sáng tác này sẽ tác động mạnh mẽ đến giới trẻ trong việc nâng cao lòng yêu nước?

- Đó không chỉ là niềm mong mỏi của riêng tôi, mà tôi cho rằng tất cả nhạc sĩ tham gia cũng đều muốn kết quả của cuộc vận động sẽ lan tỏa những thông điệp tích cực đến với công chúng trẻ. Qua đó giúp các bạn trẻ có thêm nhiều động lực để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Cuộc vận động sáng tác ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" do Báo Người Lao Động tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Ban Tổ chức sẽ chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Vòng chung khảo dự kiến diễn ra vào tháng 2-2025. Trong thời gian nhận tác phẩm, sàng lọc sơ khảo, Ban Tổ chức sẽ chọn những tác phẩm hay để dàn dựng, giới thiệu trong lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 30 (khoảng tháng 1-2025). Song song đó, Ban Tổ chức cũng đưa các tác phẩm lên nền tảng mạng xã hội của báo để giới thiệu với cộng đồng.

THANH HIỆP thực hiện

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nhac-si-ky-anh-giu-tron-tin-yeu-voi-50-mua-hoa-no-196240826210407842.htm