Nhạc sĩ Trương Quang Lục: Dạt dào tình yêu quê hương

Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng nhạc sĩ Trương Quang Lục vẫn luôn sôi nổi, nhiệt huyết và đau đáu tình cảm thiết tha với quê hương Quảng Ngãi. Bởi đây là mảnh đất đã nuôi dưỡng mạch nguồn cảm xúc để ông cho ra đời những tác phẩm âm nhạc sống mãi với thời gian.

Đầu Xuân Nhâm Dần 2022, nhạc sĩ Trương Quang Lục liên tiếp đón nhận niềm vui trong sự nghiệp sáng tác. Nhạc sĩ Trương Quang Lục chia sẻ, tôi may mắn nhận được nhiều giải thưởng về âm nhạc ở trung ương và các tỉnh, thành phố. Đó cũng niềm vui đối với người sáng tác. Trong những giải thưởng tôi nhận được lần này, đặc biệt có một tác phẩm được trao 2 giải liên tiếp từ 2 đơn vị. Đó là ca khúc "Đẹp nhất bông sen", được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao Giải A, tiếp đến được Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao Giải xuất sắc.

Nhạc sĩ Trương Quang Lục vẫn luôn miệt mài sáng tác. Ảnh: PV

Nói về quê hương, nhạc sĩ Trương Quang Lục trải lòng, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) quê tôi là miền đất sơn thủy hữu tình, biển xanh bao la, dòng sông uốn lượn, cánh đồng xanh tốt và cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt. Nơi đây là quê hương của quan thượng thư yêu nước Trương Đăng Quế, Đô đốc Tây Sơn oai hùng Trương Đăng Đồ, anh hùng dân tộc Trương Định và là quê hương của các chiến sĩ cộng sản kiên cường Trương Quang Trọng, Trương Quang Giao, Thiếu tướng Võ Bẩm... Tình yêu đối với Quảng Ngãi nói chung và xã Tịnh Khê nói riêng đã tạo cho tôi cảm xúc viết nên ca khúc "Quảng Ngãi đất mẹ ngoan cường". Ca khúc này ra đời vào năm 1970, đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Tôi chân thành biết ơn bà con ở quê nhà đã nuôi dưỡng tôi từ khi còn thơ bé trên núi rừng căn cứ kháng chiến miền Tây Quảng Ngãi...

Nhạc sĩ TRƯƠNG QUANG LỤC

“Trong số nhiều ca khúc viết về Quảng Ngãi, nhạc phẩm nào ông dành tình cảm đặc biệt nhất?” Tôi hỏi. Nhạc sĩ Trương Quang Lục bộc bạch, sau ngày thống nhất đất nước, tôi có nhiều dịp về thăm Quảng Ngãi và từ đó có nhiều cảm xúc viết nên các ca khúc về mọi miền trên quê hương như "Hồ Thạch Nham mùa xuân sông Trà", "Nụ cười Dung Quất", "Kéo lưới trên biển quê hương”, “Sơn Mỹ ngày về”, "Vạn Tường thành phố biển”, “Bến Tam Thương”, "Mùa xuân Đức Phổ”, “Đường về núi Ấn sông Trà”,"Lời ru trên đỉnh Cà Đam”, "Về Sơn Tây", "Nghĩa Hành khúc hát ân tình”... với sự cộng tác của các nhà thơ ở Quảng Ngãi như Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Ngọc Trạch, Hiền Minh... Trong những ca khúc tôi viết về quê hương, trong lòng tôi vẫn luôn xao động là ca khúc “Quảng Ngãi đất mẹ ngoan cường” ra đời từ lúc quê hương còn trong khói lửa chiến tranh.

Nhắc tới nhạc sĩ Trương Quang Lục không thể không nhắc tới mảng ca khúc thiếu nhi. Trong đó, có nhiều bài hát dành tặng cho thiếu nhi ở Quảng Ngãi như "Quảng Ngãi quê em", "Tiếng hát họa mi"...

Nhạc sĩ Trương Quang Lục khiêm tốn bảo rằng, trong sự nghiệp sáng tác, tôi cũng có một số kết quả xem như những kỷ niệm, niềm vui nho nhỏ đánh dấu nỗ lực hoạt động nghệ thuật của mình. Trong kháng chiến chống Pháp, khoảng 1949 - 1950, lúc 16 - 17 tuổi lần đầu tiên tôi có một ca khúc được quần chúng đón nhận, đó là bài "Tuổi xanh" sau đổi thành "Hoa xuân đất nước", đến nay vẫn được các em nhỏ trong nước hát. Năm 1957, tôi được tham dự Đại hội thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Năm 1966, tôi sáng tác bài "Vàm Cỏ Đông" (thơ Hoài Vũ), năm 1968 sáng tác bài "Hoa sen Tháp Mười", năm 1970 sáng tác bài "Quảng Ngãi đất mẹ ngoan cường", năm 1979 là bài "Trái đất này là của chúng mình" (thơ Định Hải). Gần đây, tôi được trao Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Thông (Long An), Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi)...

Xuân này, nhạc sĩ Trương Quang Lục tròn 89 tuổi. Trong suốt cuộc đời sáng tác của mình, ông đã không ngừng nỗ lực, để lại cho đời những ca khúc dạt dào tình quê.r

KHẢI AN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2028/202203/nhac-si-truong-quang-luc-dat-dao-tinh-yeu-que-huong-3108047/