Nhạc sỹ Văn Dung - Nhạc sỹ Hồng Đăng - Nhạc sỹ Tân Huyền: Bộ ba thân thiết ngoài đời

Nhạc sỹ Văn Dung, 'cha đẻ' của nhiều ca khúc sống mãi với thời gian: 'Đường Trường Sơn xe anh qua', 'Bài ca Đường 9 chiến thắng', 'Những bông hoa trong vườn Bác', 'Hành khúc thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh'… vốn xuất thân từ nghề báo. Tính cách vui vẻ, quảng giao nên nhạc sỹ có nhiều bạn bè thân quí trong giới văn nghệ, trong đó không thể không nhắc tới bộ ba: Văn Dung- Hồng Đăng- Tân Huyền.

Vợ nhạc sỹ Hồng Đăng chia sẻ: Cả nhà Hồng Đăng cũng vừa trải qua trận chiến COVID. Sức khỏe các thành viên trong gia đình đã tạm ổn. Họ vô cùng buồn thương trước sự ra đi của nhạc sỹ Văn Dung, người bạn thân thiết của nhạc sỹ Hồng Đăng.

Bà có thể thay nhạc sỹ Hồng Đăng phác họa bức chân dung nhỏ về nhạc sỹ Văn Dung, người bạn thân của ông bà?

Phu nhân nhạc sỹ Hồng Đăng: Văn Dung là người vui vẻ, hồn hậu, đứng về mặt tác phẩm thì rõ ràng rồi, đã được khẳng định rồi, không có gì phải lăn tăn. Ông ấy là một trong những tác giả đầu tiên được nhận Giải thưởng Nhà nước, năm 2001.

Vì sao lại hình thành bộ ba: Văn Dung- Tân Huyền- Hồng Đăng trong hậu trường văn nghệ, theo bà?

Phu nhân nhạc sỹ Hồng Đăng: Vì ông Văn Dung, ông Tân Huyền, ông Hồng Đăng thường đi sáng tác với nhau, 3 ông rất thân nhau.

Tác giả "Đường Trường Sơn xe anh qua", cố nhạc sỹ Văn Dung (Ảnh: Internet)

Tác giả "Đường Trường Sơn xe anh qua", cố nhạc sỹ Văn Dung (Ảnh: Internet)

Nhạc sỹ Hồng Đăng và nhạc sỹ Văn Dung có nhiều nét tính cách giống nhau hay khác biệt mà lại gắn kết với nhau?

Phu nhân nhạc sỹ Hồng Đăng: Họ nhiều nét tính cách giống nhau. Ông Đăng là người quảng giao. Ông Văn Dung cũng rất quảng giao, là người vui vẻ, thoải mái, tốt tính. Văn Dung xuất phát không phải là dân chuyên nghiệp. Ông ấy vốn dân báo chí. Gia đình Văn Dung cũng có năng khiếu sáng tác.

Ông Thế Song, tác giả “Nơi đảo xa”, anh trai ông Văn Dung, mới là người theo âm nhạc từ đầu. Còn Văn Dung từ báo bước sang làm biên tập âm nhạc. Một lần, ông ấy đến đề nghị với ông Hồng Đăng, lúc đó ông Hồng Đăng đang dạy sáng tác ở trường nhạc: “Ông dạy cho tôi sáng tác đi”. Ông Hồng Đăng đồng ý dạy. Nhưng Văn Dung là người ham đọc, đọc nhiều và rất thông minh. Ông Văn Dung học được 3 ngày thì ông Hồng Đăng bảo: “Thôi, tôi không dạy ông nữa. Chẳng còn gì để dạy” (cười)

Các nhạc sỹ giúp nhau nổi tiếng. Vì sao họ không cạnh tranh nhau, ghen ghét nhau, thưa bà?

Phu nhân nhạc sỹ Hồng Đăng: Họ giúp nhau rất hồn nhiên. Có tác phẩm mới ra còn đưa cho nhau góp ý. Đó là thế hệ tài hoa thực sự. Người có tài thường quí nhau vì tài.

Nhạc sỹ Hồng Đăng khi còn minh mẫn đánh giá cao những tác phẩm nào của nhạc sỹ Văn Dung?

Phu nhân nhạc sỹ Hồng Đăng: Ông Hồng Đăng từng nói rằng, đứng về mặt bút pháp thì không có tác phẩm nào của Văn Dung qua được “Bài ca đường 9 chiến thắng” và “Đường Trường Sơn xe anh qua”.

Khi còn công tác nhạc sỹ Hồng Đăng và nhạc sỹ Văn Dung hay gặp gỡ nhau ở đâu?

Phu nhân nhạc sỹ Hồng Đăng: Lúc còn làm việc thì văn phòng của Hồng Đăng ở Hội Nhạc sỹ Việt Nam cứ như quán cà phê, mọi người đến nườm nượp, Văn Dung cũng hay đến đó. Những sự kiện do Hồng Đăng tổ chức bao giờ cũng mời Văn Dung. Nói chung chơi với nhau thân thiết lắm. Hoặc sự kiện do các tỉnh mời cũng thường có tên 3 ông, Văn Dung, Hồng Đăng, Tân Huyền.

Luôn thấy nụ cười trên môi tác giả “Những bông hoa trong vườn Bác”. Bà đã bao giờ bắt gặp khoảnh khắc nhạc sỹ tài hoa tỏ ra nóng tính?

Phu nhân nhạc sỹ Hồng Đăng: Chưa bao giờ.Tính ông ấy nhẹ nhõm, hóm hỉnh lắm.

Khi tuổi cao, sức yếu hai nhạc sỹ còn liên lạc với nhau không?

Phu nhân nhạc sỹ Hồng Đăng: Có chứ. Họ vẫn gọi điện hỏi thăm nhau chứ. Nhưng từ năm đầu COVID thì còn gọi cho nhau được chứ sau thì thôi, vì yếu nhiều rồi. Con trai của Văn Dung vừa kể: Trước khi mất, ông ấy cũng muốn gọi điện cho Hồng Đăng, trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê, ông còn dặn con: Này, dọn nhà cho sạch sẽ đi, mai ông Tân Huyền đến chơi đấy. (Trong khi ông Tân Huyền đã mất lâu rồi).

Bà có thể chia sẻ thông tin về lý do ra đi của nhạc sỹ Văn Dung?

Phu nhân nhạc sỹ Hồng Đăng: Ông ấy bị COVID nhưng khỏi rồi, âm tính rồi đang định hôm sau ra viện, bỗng nhiên tối 8.3 ngủ thì đi luôn. Ông ấy bị bệnh tim.

Vợ chồng nhạc sỹ Hồng Đăng, khi nhạc sỹ vẫn còn minh mẫn (Ảnh: Internet)

Vợ chồng nhạc sỹ Hồng Đăng, khi nhạc sỹ vẫn còn minh mẫn (Ảnh: Internet)

Đào Nguyên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhac-sy-van-dung-nhac-sy-hong-dang-nhac-sy-tan-huyen-bo-ba-than-thiet-ngoai-doi-post1421906.tpo