Nhầm thân chủ!?

Chủ tọa phiên tòa thắc mắc:

- Sao bị cáo lại yêu cầu thay luật sư do chính gia đình mình mời vậy?

- Báo cáo chủ tọa, vì từ nãy đến giờ tôi nghe ông ấy bào chữa mà toàn nói về một vị cán bộ chính trực, liêm khiết nào đó. Tôi sợ ông ta nhầm với thân chủ khác.

Của hồi môn

Mẹ nói với con gái:

- Con lấy chồng làm cầu thủ bóng đá, mẹ chẳng có quà gì, chỉ có cái còi này để tặng con.

- Để làm gì hả mẹ?

- Thì để khi nào chồng con định làm gì quá đáng, con cứ rút ra thổi “toét toét”. Theo phản xạ, chắc chắn cậu ta sẽ dừng lại thôi.

TRỊNH VIẾT HIỆP (st)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nham-than-chu-390099.html