Nhận 5 tỷ đồng từ người lạ, cô gái quyết định trả lại và phát hiện sự thật không ngờ

Cô gái phát hiện tài khoản ngân hàng của mình tăng đột ngột 5 tỷ đồng và đi tìm hiểu để trả lại, nhưng sự thật phía sau lại khiến cô bàng hoàng.

Một ngày bình thường của Tiểu Vũ, nữ sinh viên đại học năm cuối, đã trở nên kỳ diệu và đầy hoang mang khi cô phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bỗng dưng có thêm 1,5 triệu NDT (khoảng 5,2 tỷ đồng).

Cô gái không thể tin vào mắt mình, kiểm tra đi kiểm tra lại tài khoản nhưng con số khổng lồ ấy vẫn ở đó. Ban đầu, cô nghĩ điện thoại của mình bị lỗi, liên tục khởi động lại máy và xóa ứng dụng ngân hàng để chắc chắn, nhưng kết quả không thay đổi.

Theo Sohu đưa tin, trong khoảnh khắc bất ngờ ấy, nhiều suy nghĩ tràn ngập tâm trí Tiểu Vũ. Từ việc mơ mộng sẽ sử dụng số tiền này để mua nhà sau khi tốt nghiệp hay giúp bố mẹ sửa sang lại căn nhà ở quê, đến lo lắng số tiền này có thể là kết quả của một vụ lừa đảo hoặc chuyển nhầm. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Tiểu Vũ quyết định không tiêu số tiền này và phải tìm hiểu ngọn nguồn của sự việc.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày hôm sau, vẫn không ai liên lạc với cô để đòi lại tiền hay có dấu hiệu của lừa đảo, khiến cô càng thêm tò mò. Ban đầu, cô liên hệ với gia đình để hỏi có ai đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản mình, nhưng cả bố mẹ và họ hàng đều khẳng định không hề liên quan đến số tiền này. Tiểu Vũ lo ngại rằng có ai đó đã nhập sai số tài khoản khi chuyển tiền và quyết định đến ngân hàng để xin sao kê.

Tại ngân hàng, nhân viên đã hỗ trợ Tiểu Vũ tìm ra danh tính người đã chuyển khoản. Đó là một người đàn ông họ Tề, sống ở một thành phố xa lạ mà Tiểu Vũ chưa bao giờ nghe qua. Không hề quen biết người này, Tiểu Vũ càng thêm hoang mang. Cô nghi ngờ rằng đây chắc chắn là một sự nhầm lẫn lớn. Ngân hàng sau đó đã liên hệ với ông Tề để làm rõ tình hình, và kết quả lại khiến Tiểu Vũ không khỏi bất ngờ.

Thanh Niên Việt cho hay, Ông Tề sau khi nhận được thông tin, khẳng định với phía ngân hàng rằng không hề có nhầm lẫn nào xảy ra. Ông đã chuyển số tiền 1,5 triệu NDT cho Tiểu Vũ hoàn toàn có chủ đích và muốn cô giữ nó như một món quà mừng tốt nghiệp đại học. Khi nhận được câu trả lời này, cô gái hoàn toàn sốc và càng thêm tò mò về người đàn ông bí ẩn này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Không thể ngừng suy nghĩ về nguồn gốc của số tiền, Tiểu Vũ đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho bố mẹ. Ngay sau khi nghe cô nói, bố của Tiểu Vũ bất chợt nhớ lại một người họ hàng xa, một người bạn thời thơ ấu tên là Tề mà ông từng cứu mạng. Hồi đó, cậu bé Tề đã suýt chết đuối khi rơi xuống ao, và chính bố Tiểu Vũ đã kịp thời cứu sống cậu. Sau này, gia đình ông Tề chuyển đi xa và hai bên mất liên lạc suốt mấy chục năm trời.

Khi biết được điều này, bố mẹ Tiểu Vũ lập tức liên lạc với ông Tề. Qua cuộc trò chuyện, ông Tề xác nhận rằng sau khi nghe về hoàn cảnh gia đình Tiểu Vũ, biết cô sắp tốt nghiệp và cha mẹ vẫn còn khó khăn, ông quyết định gửi số tiền này như một món quà để cô gái có thêm hành trang bước vào cuộc sống, hoặc như một của hồi môn khi cô lập gia đình. Ông Tề chia sẻ thêm rằng cuộc sống của ông hiện nay đã rất dư dả nhờ công việc kinh doanh phát đạt, và ông không quên ơn nghĩa năm xưa khi được bố của Tiểu Vũ cứu mạng.

Với Tiểu Vũ, câu chuyện này thật sự là một điều kỳ diệu. Dù chưa biết sẽ sử dụng số tiền đó ra sao, nhưng sự chân thành và lương thiện của cô gái khiến ai nấy đều tin rằng cô sẽ có quyết định đúng đắn, hợp lý trong tương lai. Câu chuyện về lòng tốt giữa hai thế hệ không chỉ làm lay động trái tim của Tiểu Vũ mà còn là một minh chứng cho tình người và sự biết ơn.

Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nhan-5-ty-dong-tu-nguoi-la-co-gai-quyet-dinh-tra-lai-va-cai-ket-202409271137035226.html