Nhận Áo vàng trong ngày tang cha

Giữ vững chiếc Áo vàng sau 2 chặng đua đầu tiên của Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase Cup 2022, tay đua từng đoạt HCV SEA Games 30 Đinh Thị Như Quỳnh nghẹn ngào trên bục khi hay tin cha mình mất vì Covid-19.

Chặng đua thứ 2 từ TP Thủ Dầu Một đi Hớn Quản (Bình Phước) về đích tại TP Thủ Dầu Một, có cự ly dài nhất giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương - Cúp Biwase Cup 2022, chứng kiến chiến thắng thuộc về "nữ hoàng tốc độ" Nguyễn Thị Thật thì với vị trí thứ 8 sau mức đến, Đinh Thị Như Quỳnh tiếp tục duy trì ngôi đầu tổng sắp, xếp hơn các đối áo vàng thủ tiềm năng 20 giây.

Như Quỳnh nghẹn ngào trên bục nhận thưởng

Như Quỳnh nghẹn ngào trên bục nhận thưởng

Thế nhưng, tin dữ bất ngờ đến ngay sau khi Quỳnh và các đồng nghiệp hoàn thành lộ trình thi đấu chặng 2. Bàng hoàng trước sự mất mát quá lớn, lại không thể về quê chịu tang do cha buộc phải hỏa táng vì nhiễm COVID-19, Như Quỳnh nghẹn ngào trên bục nhận Áo vàng sau 2 chặng.

Cha mẹ luôn là nguồn động viên lớn cho Quỳnh

Cha mẹ luôn là nguồn động viên lớn cho Quỳnh

Trước ngày giải đua khởi tranh, người từng mở màn cho HCV của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 - 2019 tâm sự, cha cô không may dương tính với COVID-19, trong người lại có bệnh nền nên Quỳnh và gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của cha.

Ở chặng thi đấu thứ 3 xuất phát từ huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đến TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 120 km, Như Quỳnh và các tay đua nữ sẽ chinh phục đèo Bảo Lộc – ngọn đèo nổi tiếng khắc nghiệt nhất đối với các tay đua nữ. Trước chặng đua này, Quỳnh tự hứa với lòng sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để nhớ đến cha mình.

Quang Liêm - Ảnh: Minh Quang

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/nhan-ao-vang-trong-ngay-tang-cha-20220305172358203.htm