Nhận bài dự thi 'Cha và con gái' đến 24 giờ hôm nay

Sau hơn 2 tháng phát động, cuộc thi viết 'Cha và con gái' sẽ dừng việc nhận bài dự thi vào 24 giờ hôm nay (10/6). Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi được tổ chức vào ngày 28/6 tới đây.

Cuộc thi viết với chủ đề “Cha và con gái” lần thứ 2 do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức đã nhận được sự quan tâm của nhiều người ngay từ khi phát động. Đến nay sau hơn 2 tháng, ban tổ chức đã nhận được hàng trăm bài dự thi chất lượng với những câu chuyện gần gũi nhưng rất đỗi thiêng liêng về tình cảm cha và con gái.

Có thể thấy, trên hành trình trưởng thành, có biết bao kỷ niệm vui giữa cha và con gái như những lần được cùng cha rong ruổi khắp những con đường phố huyện lên tới thành phố trong tác phẩm “Ký ức về những chiếc vòng chun” của tác giả Nguyễn Vỹ Yến (Buôn Ma Thuật): “Tôi lẽo đẽo theo sau cha, vừa đi vừa nhảy chân sáo, mắt dán xuống mặt đất tìm kiếm vòng chun và thích thú cúi gập người để nhặt nhạnh chúng. Tuổi thơ thế hệ 8x gắn với trò chơi nhảy dây nên hầu như đứa trẻ nào cũng có sở thích sưu tầm vòng chun”.

Đó cũng có thể là niềm hạnh phúc giản đơn của tác giả Nguyễn Hoài Anh (TP Hồ Chí Minh) khi được trò chuyện cùng cha qua những cuộc điện thoại: “Ở tuổi 35, đã nửa cuộc đời tôi xa mái nhà của bố. Bố vẫn ở bên tôi trong từng câu chat hay cú điện thoại về phiên bản sách giới hạn nào mới ra, trận chung kết bóng đá đêm khuya, hay bộ film hành động vừa lên Netflix. Bố vẫn hiện diện trong từng con chữ tôi viết, từng chuyến đi, trong đôi mắt trong veo của con tôi, tình yêu thương nối dài của bố”.

Dẫu vậy, cũng chẳng thiếu những lần con gái và cha cảm thấy xa cách. Đó là khi cha mải mê công việc không có thời gian dành cho con gái, cũng có khi là do cha bao bọc từng chút một, vô tình khiến con gái cảm thấy mất tự do. Hay là lúc con gái quyết tâm theo đuổi đam mê riêng, đâu biết rằng cha cũng cần thời gian làm quen với thế giới mới mẻ đó,...

Thế nhưng, vượt lên khoảng cách vô hình ấy, chỉ cần đặt trái tim thật gần nhau, cha và con gái sẽ sẵn sàng thấu hiểu và mở lòng với những khác biệt. Thay vì để cho cái tôi "lên tiếng", dùng những lời nói làm tổn thương nhau, mỗi người nên cho nhau cơ hội để được lắng nghe, để được thấu hiểu, để chấp nhận và thay đổi vì nhau.

Và có lẽ, tất cả nhưng tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng ấy đã được những người cha và những cô con gái gói ghém trong từng câu chữ, lời văn gửi tới cuộc thi viết “Cha và con gái”.

Đúng như tác giả Đinh Thị Thúy - Tổng giám đốc công ty phần mềm MISA đã chia sẻ Cuộc thi viết về “Cha và con gái” đã cho những người con như chị có cơ hội nói lên tiếng lòng, viết ra những suy nghĩ, tình cảm dành cho cha mình.

“Tôi luôn trân trọng kính yêu Cha Mẹ biết ơn những gì Cha Mẹ đã lam lũ vất vả, hi sinh cho 3 anh em chúng tôi, nhưng bình thường cũng chỉ biết thể hiện bằng việc làm hành động báo hiếu Cha Mẹ chứ cũng chưa khi nào thốt lên nói được tiếng lòng trực tiếp với Cha Mẹ mình rằng “Con rất yêu quý, rất kính trọng và rất biết ơn Cha Mẹ” – chị bày tỏ.

Theo kế hoạch của Ban tổ chức, cuộc thi "Cha và con gái" lần thứ 2 sẽ nhận bài đến hết 24 giờ ngày hôm nay (10/6). Bài dự thi sẽ được chấm bởi hội đồng giám khảo uy tín như Nhà thơ Hồng Thanh Quang, Nhà văn Nguyễn Một, Nhà văn Võ Hồng Thu, Nhà thơ Trần Hữu Việt... để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi được tổ chức vào ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

Phương Anh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nhan-bai-du-thi-cha-va-con-gai-den-24-gio-hom-nay-d199328.html