Nhân cách của người cộng sản chân chính

Những ngày qua, trong trái tim hàng triệu triệu người dân Việt Nam đã chung một niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tình cảm của người dân dành cho Tổng Bí thư là điều mà mỗi cán bộ, đảng viên dù ở vị trí nào cũng phải suy ngẫm, soi rọi lại mình.

Hình ảnh dòng người dài không dứt vẫn nghiêm trang xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dù dưới làn mưa xối xả hay dưới cái nắng oi bức, nước mưa hòa nước mắt người dân tiễn biệt người con trung hiếu của dân tộc, người học trò ưu tú của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sẽ còn mãi trong tâm thức và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Trong lịch sử cách mạnh Việt Nam, sau Chủ tich Hồ Chí Minh, liệu đã có ai giữ những cương vị cao nhất của Đảng, Nhà nước: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội nhưng vẫn trọn đời sống thanh bạch, khiêm tốn, giản dị như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Đặt trong bối cảnh đồng tiền lên ngôi, nhiều cám dỗ trong cơ chế kinh tế thị trường mới thấy nhân cách ấy quý trọng biết chừng nào!

Đó là nhân cách của người cộng sản chân chính một lòng một dạ kiên trung với lý tưởng của Đảng: Phấn đấu, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc ấm no của nhân dân.

Là người đứng đầu sáng suốt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng Đảng, Chính phủ, Quốc hội lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh công cuộc đổi mới, vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt, phát triển kinh tế - xã hội, chấn hưng văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng đạt những thành tựu quan trọng khiến cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Là nhận thức sâu sắc Tư tưởng Hồ Chí Minh: Cán bộ là gốc của mọi công việc, Tổng Bí thư tiếp tục khẳng định cán bộ là then chốt của then chốt, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trước hết bằng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là người “đày tớ của nhân dân”.

Là khi nhận rõ nguy cơ nạn tham nhũng, lộng quyền tác động đến sự bền vững của chế độ, sự tồn vong của Đảng, với ý chí, mưu lược của một chiến sỹ cộng sản kiên trung, Tổng Bí thư đã trở thành “người đốt lò” vĩ đại, thắp sáng ngọn lửa lương tâm và công lý thiêu cháy tham nhũng, giữ trọn niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương mẫu mực của người cộng sản kiên định, tận trung với nước, tận hiếu với dân, học đi đôi với hành, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Là người khi sinh ra, mọi người cười, khi mất đi mọi người khóc. Điều đó chỉ có được khi tâm niệm: Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!

Thu Nga

Thu Nga

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/su-viec-y-kien/nhan-cach-cua-nguoi-cong-san-chan-chinh-21362