Nhấn chìm chủ nhà

Trong trận đấu sớm nhất tại vòng 2 Premier League, Man City đã nhấn chìm chủ nhà Crystal Palace với tỉ số 4-1 bằng 2 cú đúp của Haaland và Cherki.

Man City hành quân đến sân Selhurst Park của Crystal Palace, trong khuôn khổ trận đấu sớm nhất vòng 2 Premier League, với hy vọng tiếp tục có thêm một chiến thắng để tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH. Tuy nhiên, có thể Man City sẽ gặp phải khó khăn, vì phong độ sân khách của The Citizens không mấy khả quan, họ chỉ thắng 4/10 trận sân khách gần đây tại Premier League (5 hòa, 1 thua), trong khi đó, vấn đề của HLV Enzo Maresca cũng đáng lo ngại, khi chiến lược gia người Italia đã không thắng trận nào ở 3 trận sân khách cuối cùng dẫn dắt Chelsea ở sân chơi này (2 hòa, 1 bại). Mùa giải năm nay, đội bóng của Man City đã khởi đầu bằng chiến thắng 2-1 trước Bournemouth, nhưng đội bóng của HLV Enzo Maresca phải trải qua 90 phút đầy khó khăn. Họ bị Marcus Tavernier chọc thủng lưới trong hiệp một và phải chờ tới những phút cuối mới hoàn tất màn lội ngược dòng. Dù có được mục tiêu chiến thắng, nhưng hàng tiền vệ của Man City cho thấy sự thiếu hụt nhân sự, khi Rodri, Bernardo Silva và Reijnders đều rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Lỗ hổng ấy không thể ngày một ngày hai có thể lấp đầy. Do vậy trong trận đấu ở vòng 1 với Bournemouth, HLV Maresca buộc phải đưa một trung vệ lên đá tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, trong trận đấu ở vòng 2 trên sân của Crystal Palace mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, và Man City đã có màn hủy diệt đội chủ nhà với tỉ số đậm đà 4-1.

Về phía chủ nhà Crystal Palace, “Đại bàng” cũng không có sự chuẩn bị lý tưởng trước cuộc đối đầu với Man City vào cuối tuần này. Crystal Palace không thắng ở 8 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Đối với Pierre Sage, ông phải chịu áp lực không nhỏ khi tiếp quản sân Selhurst Park, bởi những thành công rực rỡ của người tiền nhiệm. Trong 2 năm rưỡi dẫn dắt Crystal Palace, Glasner đã mang về cho CLB 3 danh hiệu, gồm Conference League, Siêu cúp Anh và FA Cup. Không quá khi nói rằng ‘Đại bàng’ đã được nâng tầm dưới triều đại của HLV người Áo. Tuy nhiên ngay ở vòng đấu đầu tiên, Crystal Palace đã trắng tay trước Everton. Trong trận đấu đó, Crystal Palace nhập cuộc đầy chủ động và hai lần đưa bóng trúng khung gỗ nhờ Eddie Nketiah cùng Jean-Philippe Mateta. Tuy nhiên, việc thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng khiến “Đại bàng” không thể tận dụng cơ hội, trước khi phải trả giá bởi các bàn thắng của Kiernan Dewsbury-Hall và Thierno Barry. Dù trắng tay, nhưng màn trình diễn tại Everton vẫn mang đến một vài tín hiệu tích cực, khi cho thấy họ đủ khả năng tạo ra cơ hội bằng những tình huống lên bóng nhanh và sự quyết tâm chiến đấu của các cầu thủ. Do vậy trở về sân nhà Selhurst Park, “Đại bàng” quyết tâm tìm kiếm những điểm số đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27. Tuy nhiên quyết tâm là chưa đủ, trước một Man City đang trên đường tìm lại chính mình, đội chủ sân Selhurst Park đã phải nhận thất bại thứ 2 liên tiếp.

Trở lại trận đấu, Man City đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù gặp phải sự phản kháng quyết liệt của Crystal Palace, tuy nhiên đến phút thứ 17, The Citizens đã cụ thể hóa sức mạnh bằng bàn thắng của Haaland. Tiền đạo người Na Uy bật cao đánh đầu chính xác sau quả tạt của Cherki ở cánh trái mở tỉ số cho Man City. Dù Man City có bàn thắng sớm, nhưng đây cũng là bàn duy nhất của hiệp thi đấu thứ nhất.

Dù chỉ dẫn trước 1 bàn trong hiệp một, nhưng mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với Man City ở hiệp 2. Phút 54, Cherki dù bị 2 cầu thủ đeo bám nhưng vẫn có thể dứt điểm hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho The Citizens. Chỉ 2 phút sau, Crystal Palace có bàn thắng rút ngắn tỉ số, khi Yéremy Pino sút phạt dội xà ngang, bóng đập vào người Donnarumma bật ngược vào lưới. Đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được. Bởi trong thời gian còn lại, Man City đã có thêm 2 bàn thắng do công của Cherki ở phút 59, và Haaland ở phút 84, qua đó nhấn chìm Crystal Palace với tỉ số 4-1 tại Selhurst Park.

Lê Ngọc

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhan-chim-chu-nha-462303.html