Nhấn chìm đối thủ, Inter Milan giành vé vào chung kết Europa League

Rạng sáng nay (ngày 18-8), Inter Milan đã có chiến thắng đậm với tỷ số 5-0 trước Shakhtar Donetsk để dành cho mình tấm vé vào chơi trận chung kết Europa League. Đại diện đấu trường Serie A đang cho thấy là ứng viên sáng giá cho chức vô địch ở mùa giải năm nay.

Cầu thủ Inter Milan ăn mừng khi “nhấn chìm” Shakhtar Donetsk để giành vé vào chơi trận chung kết Europa League. Ảnh: Getty Images

Cầu thủ Inter Milan ăn mừng khi “nhấn chìm” Shakhtar Donetsk để giành vé vào chơi trận chung kết Europa League. Ảnh: Getty Images

Trong trận đấu với Shakhtar Donetsk ở vòng bán kết Europa League rạng sáng nay, câu lạc bộ (CLB) Inter Milan ra sân với đội hình không đổi so với trận thắng Leverkusen ở vòng tứ kết cách đây 1 tuần. Bên kia chiến tuyến, Shakhtar Donetsk chỉ có đúng 1 thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thắng Basel ở vòng tứ kết, khi trung vệ Khocholava được huấn luyện viên (HLV) Luis Castro tung ra sân ngay từ đầu thay cho Valeriy Bondar.

Suốt 45 phút của hiệp thi đấu thứ nhất, Shakhtar Donetsk là đội kiểm soát bóng vượt trội trước Inter Milan (66% so với 34% của đại diện Serie A). Mặc dù vậy, đội bóng đến từ Ukraina đã hoàn toàn bế tắc trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ và kín kẽ của các cầu thủ Inter Milan.

Dù chấp nhận nhường quyền kiểm soát thế trận cho đối thủ, nhưng đội bóng nước Ý tỏ ra rất nguy hiểm trong những tình huống tổ chức phản công. Phút 19, từ đường chuyền lỗi của thủ môn Andriy Pyatov bên phía Shakhtar Donetsk, Barella đã đi bóng xuống biên ngang và thực hiện cú tạt giúp tiền đạo Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn đưa Inter Milan vươn lên dẫn trước 1-0.

Lợi thế dẫn bàn đã giúp Inter Milan thi đấu tự tin hơn và đại diện Serie A tiếp tục trung thành với lối chơi của mình kể từ đầu trận. Do đó, các cầu thủ bên phía Shakhtar Donetsk buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Nhưng sự nóng vội trong những tình huống triển khai tấn công khiến các chân sút của Shakhtar Donetsk gặp nhiều bế tắc.

Tận dụng sơ hở do hàng thủ của đối phương dâng lên rất cao và thường xuyên mắc sai lầm, Inter Milan đã chọc thủng lưới thủ môn Andriy Pyatov thêm 4 lần nữa trong hiệp thi đấu thứ 2. Theo đó, phút 62, hàng thủ lỏng lẻo của đội bóng Ukraina đã để Danilo D'Ambrosio dễ dàng nhận đường chuyền của Brozovic và đánh đầu ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Inter Milan. Ở những phút sau đó, sân vận động Merkur Spiel-Arena (nước Đức) trở thành sàn diễn riêng của Lukaku. Phút 74, chân sút người Bỉ có đường chuyền thuận lợi để Lautaro Martinez ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

Chỉ 4 phút sau pha kiến tạo cho đồng đội lập công, Lukaku trực tiếp ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0 cho đội bóng áo xanh - đen từ đường chuyền của chính Lautaro Martinez. Phút 84, tiền đạo 27 tuổi này đã hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu khi ấn định tỷ số 5-0 cho Inter Milan. Và đây cũng là trận thứ 10 liên tiếp Lukaku ghi bàn ở đấu trường Europa League.

Bị thủng lưới liên tiếp, đội bóng Ukraina phản ứng rất yếu ớt. Pha bóng đáng chú ý nhất bên phía Shakhtar Donetsk có được ở hiệp 2 là cú đánh đầu của tiền đạo Moraes đưa bóng trúng vị trí của thủ môn Handanovic ở phút 61. Đây là tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên và duy nhất của Shakhtar Donetsk ở trận đấu này.

Đè bẹp Shakhtar Donetsk, Inter Milan thể hiện sức mạnh khó cưỡng và giành quyền vào chơi trận chung kết một cách vô cùng thuyết phục. Đây là lần đầu tiên, Inter Milan góp mặt ở 1 trận chung kết cúp châu Âu kể từ năm 2010. Đoàn quân của HLV Conte sẽ “chạm trán” Sevilla - đối thủ đang giữ kỉ lục vô địch UEFA Cup/Europa League (với 5 lần lên ngôi) - ở trận tranh cúp diễn ra vào 2 giờ ngày 22-8 trên sân vận động RheinEnergieStadion.

Lukaku có chuỗi 10 trận liên tiếp ghi bàn ở đấu trường Europa League. Ảnh: Getty Images

Lukaku có chuỗi 10 trận liên tiếp ghi bàn ở đấu trường Europa League. Ảnh: Getty Images

Với cú đúp vào lưới Shakhtar Donetsk rạng sáng nay đã giúp Lukaku có tổng cộng 33 bàn thắng sau 50 lần ra sân ở mùa này. Cùng với đó, “ngôi sao” người Bỉ nới rộng kỷ lục ghi bàn liên tiếp ở Europa League lên 10 trận. Tuy vậy, phát biểu với báo giới sau chiến thắng của đội nhà, tiền đạo này muốn giành chức vô địch hơn: “Ở thời điểm này, mọi thứ đều tuyệt vời, nhưng chúng tôi cần tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa. Phá kỷ lục là việc rất tuyệt, nhưng sau cùng, chúng tôi chỉ muốn giành chiến thắng. Ở trận tới, Sevilla là đội được đánh giá cao hơn. Vì vậy, chúng tôi cần chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt”.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Lukaku đã dành cho đội bóng cũ là Man United cũng như ông thầy Ole Solskjaer những lời khen ngợi. Tiền đạo này tin tưởng “Quỷ đỏ” sẽ sớm trở lại với bộ 3 tiền đạo Mason Greenwood, Marcus Rashford và Anthony Martial: “Man United đã cố gắng hết sức và họ đã có một mùa giải xuất sắc, HLV Solskjaer đã làm tốt công việc của ông ấy. Các cầu thủ Man United cũng chơi rất tốt. Greenwood sẽ trở thành một “ngôi sao” mới, trong khi Rashford và Martial đều thể hiện tiềm năng lớn. Tôi thực sự mừng cho họ. Man United sẽ thực sự ấn tượng trong mùa giải tới, tôi không nghi ngờ về điều đó!”.

Nam Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhan-chim-doi-thu-inter-milan-gianh-ve-vao-chung-ket-europa-league-post432270.html