Nhân chứng kể cảnh máy bay quay vòng rơi xuống biển Quảng Ninh, bốc khói

Theo nhân chứng, máy bay trực thăng mất thăng bằng, quay nhiều vòng trên không rồi lao xuống biển Quảng Ninh, nổ tung và khói bốc nghi ngút.

Chiều tối 5/4, chia sẻ với PV Báo Giao thông, ông Vũ Văn Dân (54 tuổi, trú tại xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) làm nghề nuôi trồng thủy sản trên vịnh Lan Hạ cho biết, ông và người nhà là những người đầu tiên chứng kiến khoảnh khắc chiếc trực thăng Bell 505 gặp sự cố và lao xuống biển.

Chính ông Dân là người đã chụp lại hình ảnh mảnh vỡ chiếc máy bay để báo cho lực lượng chức năng, đồng thời tham gia tích cực vào việc tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trong vụ tai nạn trên.

Ông Vũ Văn Dân kể lại sự việc với phóng viên Báo Giao thông

Ông Vũ Văn Dân kể lại sự việc với phóng viên Báo Giao thông

Theo ông Dân, chiều qua, khi ông và các ngư dân đang làm việc trên bè cá thì nghe tiếng nổ lớn. Khi chưa kịp hết bàng hoàng, ông Dân nhận được điện thoại của con trai đang đi câu ngoài biển cách đi vài trăm mét gọi: "Bố ơi, ngoài này có máy bay rơi".

Ngay lập tức, ông Dân đã dùng xuồng máy lao thẳng ra vị trí máy bay gặp nạn để xem xét tình hình.

"Ngay sau khi nhận được điện thoại của con trai, tôi liền hô hào các anh em khác đi xuồng ra, chỉ 5 phút sau, chúng tôi đã có mặt ở hiện trường đầu tiên. Tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo phao nổi lên trên mặt biển. Ngay lập tức, tôi cùng anh em trên xuồng máy kéo người đàn ông đó vào và kiểm tra xem nạn nhân còn sống sót không.

Tôi ghé tai vào sát mặt nạn nhân để kiểm tra xem người đó còn thở hay không nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Nhìn thương tích trên mặt nạn nhân, tôi đoán ông ấy bị va đập chứ không phải chết do ngạt nước. Tôi và các anh em khác buộc dây, kéo nạn nhân vào bờ, rồi các mảnh vỡ cũng trôi theo sau", ông Dân kể lại.

Những mảnh vỡ chiếc máy bay gặp nạn mà ông Dân và con trai chụp được

Những mảnh vỡ chiếc máy bay gặp nạn mà ông Dân và con trai chụp được

Trong khi đó, con trai ông Dân cho biết: "Lúc đang ngồi câu cá thì tôi thấy chiếc máy bay trực thăng quay nhiều vòng trên không rồi lao thẳng xuống biển và nổ tung, các mảnh vỡ bắn khắp nơi, trong đó có một chiếc dù nổi trên mặt biển".

Nhận thấy đây là vụ tai nạn nghiêm trọng và chưa từng được chứng kiến lần nào, ông Dân và người nhà lấy lại bình tĩnh và tìm cách thông báo thông báo cho cơ quan chức năng, đồng thời cùng người dân tiếp tục quay lại tìm kiếm.

Ông Dân cùng mọi người trong gia đình chia nhau tìm kiếm mảnh vỡ của chiếc máy bay và chụp lại hình ảnh của những mảnh vỡ đó để báo cho lực lượng Công an xã Gia Luận; đồng thời tổ chức tìm kiếm nạn nhân trong vụ tai nạn trên.

Những mảnh vỡ máy bay ông Dân tìm kiếm và chụp lại

Những mảnh vỡ máy bay ông Dân tìm kiếm và chụp lại

Khoảng 30 phút sau, thi thể nạn nhân thứ 2 được ông Dân và các anh em khác tìm thấy, tiếp tục đưa vào bờ.

Sau một hồi tìm kiếm và trời đã nhá nhem tối, ông Dân về nhà, lấy tàu nghề có đèn cao áp, nổ máy để tiếp tục phục vụ công tác cứu nạn.

Khoảng gần một tiếng đồng hồ sau khi nhận được thông báo từ gia đình ông Dân, thợ lặn và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường cùng người dân tiếp tục triển khai tìm kiểm xác máy bay và những thi thể còn lại.

Đến khoảng gần 12 giờ đêm, thi thể phi công được tìm thấy cũng là lúc tàu của ông Dân cạn dầu, ông mới cho tàu về bờ.

Hơn 40 năm gắn với mặt biển, ông Dân cho biết, đây là vụ tai nạn kinh hoàng nhất mà ông thấy. Đến giờ, người dân địa phương vẫn xôn xao về sự cố máy bay rơi này.

"Anh trai tôi nuôi thủy sản cách hiện trường khoảng 2km là người chứng kiến chiếc máy bay gặp sự cố trước khi rơi. Trước đó, máy bay quay 2 vòng trên núi rồi lượn ra biển, cắm đầu xuống nước, nếu rơi trên núi chắc không còn gì.

Con trai tôi cho biết, trước khi máy bay rơi không hề thấy máy bay bị bốc cháy mà chỉ có hiện tượng mất thăng bằng rồi lao thẳng xuống biển. Khi xuống biển chiếc máy bay mới nổ và bốc khói", ông Dân nói.

Cơ quan chức năng đã có mặt ở hiện trường để tìm kiếm các mảnh vỡ máy bay rơi trên biển Quảng Ninh

Cơ quan chức năng đã có mặt ở hiện trường để tìm kiếm các mảnh vỡ máy bay rơi trên biển Quảng Ninh

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào hồi 16h50 ngày 5/4/2023, máy bay Bell-505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển xuất phát từ bãi đáp Tuần Châu thực hiện chở khách tham quan vịnh Hạ Long.

Chiếc trực thăng đã mất liên lạc lúc 17h15 cùng ngày, sau đó thì gặp nạn tại khu vực Hòn Dép (khu vực giáp ranh địa giới Hải Phòng).

Danh tính nạn nhân vụ máy bay rơi gồm có 5 người là Đại tá Chu Quang Minh, sinh năm 1964, phi công và 4 hành khách gồm: vợ chồng ông Hồ Tá Lực, sinh năm 1964 và bà Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963; em gái ông Lực là bà Hồ Thị Oanh, sinh năm 1972 và bà Phạm Thị Bê, sinh năm 1958 - bạn ông Lực.

Cả 4 hành khách đi trên chuyến bay này đều có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng và đến Quảng Ninh thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao.

Hiện thi thể 4 trong số 5 nạn nhân tử nạn trong vụ máy bay trực thăng rơi trên biển Quảng Ninh đã được tìm thấy. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng của vụ tai nạn này.

Hoàng Long

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhan-chung-ke-canh-may-bay-quay-vong-roi-xuong-bien-quang-ninh-boc-khoi-d587139.html