Nhân chứng kể lại giây phút xe khách lật khiến 10 người tử vong

Chiếc xe khách giường nằm lật nghiêng giữa đêm khuya trên quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh, khiến 10 người tử vong, 15 người bị thương. Những tiếng kêu cứu, tiếng khóc ám ảnh các nhân chứng sống sót.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cẩm Kỳ

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cẩm Kỳ

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 1h45 ngày 25/7, tại Km571+830 quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.

Xe khách giường nằm BKS 43F-007.76 của nhà xe Tân Kim Chi đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam thì lao xuống vệ đường và lật nghiêng.

Tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, anh Trần Huy Tùng (42 tuổi, trú tại Bắc Ninh) kể: “Lúc đó tôi đang nằm tầng 2, phía cuối xe, thì thấy xe liên tục đảo lái như vào khúc cua gấp. Chỉ trong vài giây, xe bắt đầu nghiêng mạnh rồi lật. Tôi cố bám vào thành giường nhưng vẫn bị hất ra giữa hành lang”.

Anh Trần Huy Tùng. Ảnh: Cẩm Kỳ

Anh Trần Huy Tùng. Ảnh: Cẩm Kỳ

Trong bóng tối đặc quánh và hỗn loạn, anh Tùng nghe rõ tiếng hét thất thanh, tiếng kêu cứu và khóc lóc vang lên khắp nơi. Anh Tùng nhớ lại, trước đó khoảng 30 phút, xe có dừng tại một trạm nghỉ để hành khách đi vệ sinh. Sau khi xuất phát trở lại, vụ tai nạn đã xảy ra. Vụ tai nạn khiến anh Tùng bị nhiều mảnh kính găm vào chân và chấn thương nhẹ ở vùng đầu.

Cũng có mặt trên chuyến xe, anh Đỗ Xuân Hoài (28 tuổi, trú tại Hà Nội) cho biết, khoảng 20h tối 24/7, anh lên xe để vào Đà Nẵng công tác. “Khoảng 1h45, tôi thấy xe chao đảo rồi lật nghiêng. Trong đêm tối, tiếng gào khóc vang lên khắp nơi. Tôi thấy một người đàn ông bị hất ra khỏi xe, chân bị nghiền nát. Gần đó, một người phụ nữ bị xe đè lên, người chồng thì gào thét cầu cứu vợ mình”, anh Hoài chia sẻ.

Vụ tai nạn khiến anh Đỗ Xuân Hoài bị chấn thương nặng vùng cổ. Ảnh: Cẩm Kỳ

Vụ tai nạn khiến anh Đỗ Xuân Hoài bị chấn thương nặng vùng cổ. Ảnh: Cẩm Kỳ

Tại khu vực cấp cứu, anh Nguyễn Thái Nam (trú tại Hà Nội) đang túc trực bên giường con trai là Nguyễn Nam Sơn (21 tuổi) với tình trạng người bị đa chấn thương, tay bó bột do gãy sau vụ tai nạn. Anh Nam kể, khoảng 3h sáng cùng ngày, anh nhận được tin chiếc xe chở vợ, con trai và chị vợ gặp tai nạn khi đang trên đường vào Đà Nẵng nghỉ mát.

Anh lập tức điều khiển ô tô, vượt hơn 400km từ Hà Nội vào Hà Tĩnh. “Khi đến nơi, tôi nhận được tin vợ và chị gái vợ đã không qua khỏi”, anh Nam nói.

Vụ tai nạn đã khiến anh Nguyễn Thái Nam (áo trắng) bị mất vợ, con trai bị thương nặng. Ảnh: Cẩm Kỳ

Vụ tai nạn đã khiến anh Nguyễn Thái Nam (áo trắng) bị mất vợ, con trai bị thương nặng. Ảnh: Cẩm Kỳ

Tại Khoa Chấn thương, chị Anh Thư (trú tại Hà Nội) vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng. Chị nhớ lại: “Tôi và bạn trai đón xe từ khu đô thị Ao Xào (Hà Nội) để đi du lịch Đà Nẵng. Tụi em nằm tầng 1, cuối xe. Khi xe lật, tôi chỉ nghe một tiếng rầm, rồi mọi thứ chao đảo. Tôi bị đập mạnh vào thành giường, tay đau nhói, không thể ngồi dậy”. Rất may, cả hai chỉ bị thương nhẹ.

Một hành khách khác, anh Nguyễn Quang Trang (46 tuổi, trú tại Hà Nội) cho biết: “Khoảng hơn 2h sáng, mọi người đang thiu thiu ngủ thì xe bất ngờ nghiêng mạnh. Tôi chưa kịp phản ứng thì xe đã lật xuống một khu đất trống, gần đống củi. Trong khoang xe, tiếng la hét, kêu cứu vang lên. Kính vỡ, người bị văng ra ngoài, có người bị đè lên…”.

Khi xe được cẩu dựng lại, anh Trang đau đớn phát hiện vợ mình là chị Nguyễn Thị Hương (35 tuổi, trú tại Đà Nẵng) nằm bất động dưới gầm xe. “Tình trạng của vợ tôi lúc đó chưa rõ, nhưng cảnh tượng ấy khiến tôi không thể nào quên”, anh nghẹn lời.

Anh Nguyễn Phú Ý kể lại giây phút chứng kiến cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Ảnh: Cẩm Kỳ

Anh Nguyễn Phú Ý kể lại giây phút chứng kiến cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Ảnh: Cẩm Kỳ

Một trong những người có mặt sớm nhất tại hiện trường là anh Nguyễn Phú Ý (37 tuổi, trú tại phường Sông Trí), nguyên cán bộ Khoa Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Anh cho biết, đang ngủ thì nhận được cuộc gọi lúc 1h45. Ngay sau đó, anh bật dậy, đeo găng tay y tế và chạy ra hiện trường.

“Tới nơi, tôi chứng kiến cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Nhiều nạn nhân bị thương nặng, mắc kẹt trong khoang xe. Có một phụ nữ bị kẹt, khó thở, tôi đã hướng dẫn người chồng thực hiện hà hơi thổi ngạt để hỗ trợ. Một số người khác cũng cần sơ cứu khẩn cấp, nhưng do không thể tiếp cận nên tôi và người dân gọi xe cẩu đến hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài”, anh Ý cho hay.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh và phường Sông Trí đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh để thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy động viên, chia sẻ với những đau thương, mất mát của các gia đình, đồng thời mong muốn các nạn nhân sớm ổn định sức khỏe, vượt qua cú sốc tinh thần để trở lại cuộc sống bình thường.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh để thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh để thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị ngành y tế và các cơ quan liên quan tập trung mọi nguồn lực, tạo điều kiện chăm sóc, điều trị tốt nhất cho người bị nạn. Sau buổi thăm hỏi, Bí thư Tỉnh ủy cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã làm việc với Công an tỉnh và các lực lượng chức năng để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tính đến sáng 25/7, vụ tai nạn khiến 10 người tử vong và 15 người bị thương. Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Cẩm Kỳ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nhan-chung-ke-lai-giay-phut-xe-khach-lat-khien-10-nguoi-tu-vong-10311238.html