Nhân chứng vụ xe ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: 'Nhìn cảnh phía trước, tôi vẫn còn lạnh sống lưng…'
Anh Nguyễn Văn S (một nạn nhân may mắn thoát nạn) chia sẻ: 'Lúc đó tôi đang chở con đi học về. Chiếc xe lao tới như bão, đâm sượt qua xe máy của tôi. May mắn cả hai bố con không sao, nhưng nhìn cảnh phía trước, tôi vẫn còn lạnh sống lưng…'.
Vụ xe ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội, bước đầu lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn làm một người đi xe máy tử vong tại chỗ, ba mẹ con bị thương. Tổng cộng 8 xe cộ bị hư hỏng.
Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, tài xế có nồng độ cồn là 0,861 mg/l khí thở, vượt hơn 2,2 lần mức "kịch khung" theo quy định tại Nghị định 168/2024.
Liên quan đến vụ việc, nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại phút giây chứng kiến vụ tai nạn xảy ra.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: DT
Chia sẻ trên VietnamNet, anh Nguyễn Văn S (một nạn nhân may mắn thoát nạn) chia sẻ: "Lúc đó tôi đang chở con đi học về. Chiếc xe đó lao tới như bão, đâm sượt qua xe máy của tôi. May mắn cả hai bố con không sao, nhưng nhìn cảnh phía trước, tôi vẫn còn lạnh sống lưng…".
Chị Nguyễn Thị H kể lại: "Tôi đang ngồi với bạn ở quán nước vỉa hè thì nghe tiếng 'rầm' cực lớn, rồi tiếng la hét thất thanh. Nhìn lên thì thấy một cảnh tượng hỗn loạn: người ngã sõng soài, xe cộ bẹp dúm, khói bụi bay mù mịt... Mọi người hoảng loạn bỏ chạy".
Một nhân chứng khác là anh Trần Văn B nói: "Sau khi xe dừng lại, tài xế bước xuống với vẻ lảo đảo, mắt lờ đờ như mất phương hướng. Anh ta như không biết mình vừa làm gì. Nhiều người nghi ngờ người này đã sử dụng rượu bia. Khi chúng tôi hỏi chuyện, anh ta chỉ lẩm bẩm, không nói rõ được điều gì".
Cũng theo nguồn VietnamNet, anh Phạm C (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) cho biết rất bàng hoàng khi đọc được thông tin vụ tai nạn, bởi chiếc xe này vừa suýt va chạm với ô tô của anh cách đó không xa.
Anh C cho hay, khoảng 19h40 ngày 16/7, khi đang điều khiển ô tô lưu thông trên đường Tố Hữu (hướng Tố Hữu đi Khuất Duy Tiến) thì bất ngờ phát hiện có ô tô màu trắng, nhãn hiệu Honda BR-V mang biển số 30K-730.XX từ trong ngõ 25 Tố Hữu đi ra ngược chiều.
"Ô tô lao từ trong ngõ rất nhanh, cắt đầu các phương tiện khác đang di chuyển. Thời điểm ấy, xe còn suýt va chạm với các xe đi trên đường", anh C nói.
Anh C cho rằng mình vẫn còn may mắn khi vừa tránh được một vụ tai nạn giao thông.

Trước đó chiếc ô tô gây tai nạn đi ngược chiều trên đường Tố Hữu. (Nguồn: VietnamNet)
Trên báo Thanh Niên, ông Trần Mạnh Bảo (bảo vệ của một tòa chung cư trên đường Nguyễn Trác) thuật lại, khi chạy đến hiện trường, ông thấy 1 người lớn và 2 cháu nhỏ nằm dưới đất. Riêng nạn nhân nằm mắc kẹt trước đầu xe ô tô gây tai nạn tử vong tại chỗ. Đồng thời nhiều người bán hàng rong bên vệ đường cũng bị xước chân, chảy máu.
"Lúc đó, tôi thấy một người đàn ông mở cửa xe ô tô màu trắng bước ra ngoài, đứng như trời trồng. Tôi hỏi có uống rượu không thì tài xế không nói gì cả", ông Bảo nhớ lại.
Một nhân chứng khác cho biết, xe ô tô mang biển số 30K-730xx gây tai nạn chỉ dừng lại khi tông vào 2 xe ô tô khác đỗ bên lề đường.
"Khi chạy đến hiện trường, tôi thấy có cháu nhỏ nằm dưới đất. Thấy cháu còn động đậy, tôi gọi xe taxi đưa cháu vào bệnh viện", nhân chứng này cho hay.
Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.