Nhân dân cả nước phấn khởi chờ đón Đại lễ

Những ngày tháng Tám lịch sử, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế dần tụ hội về Thủ đô để cùng đón chờ thời khắc thiêng liêng của dân tộc - khi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình - nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cấp nhà nước lễ diễu binh, diễu hành đều nhận được sự quan tâm sâu sắc của đông đảo quần chúng nhân dân, lượng người đổ về quanh Quảng trường Ba Đình xem các khối diễu binh, diễu hành ngày một đông. Trong đám đông đang hân hoan đón chờ, từng ánh mắt của người dân đều ánh lên niềm tự hào về thành tựu của đất nước và thể hiện sự tri ân đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh, khẳng định giá trị hòa bình và độc lập hôm nay.

Từ tận Phú Yên xa xôi ra Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành, ông Huỳnh Văn Hải (50 tuổi) chia sẻ rằng, mặc dù ở xa Thủ đô, nhưng ông đã sắp xếp công việc, cùng gia đình ra Hà Nội mừng Đại lễ, gia đình ông sẽ ở lại Hà Nội đến hết ngày 2-9 để tận hưởng không khí mùa thu Hà Nội và tận mắt chứng kiến buổi diễu binh, diễu hành ngày 2-9.

Ông Huỳnh Văn Hải (áo đen) cùng người thân và bạn bè xem buổi sơ duyệt ở trước Cột cờ Hà Nội.

Ông Huỳnh Văn Hải (áo đen) cùng người thân và bạn bè xem buổi sơ duyệt ở trước Cột cờ Hà Nội.

“Mặc dù phải xếp hàng và chờ đợi khá lâu, nhưng tôi rất xúc động và tự hào khi nhìn thấy hàng dài vũ khí trang bị hiện đại đi qua các cung đường Thủ đô, điều đó cho thấy nước ta đã và đang sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn. Tôi tự hào là người Việt Nam”.

Lần đầu đưa cả đại gia đình tới Thủ đô, ông Hải cho biết mọi người rất thích không khí náo nhiệt và những con đường rợp bóng cờ hoa trong dịp Đại lễ. "Tôi chỉ hơi tiếc vì ra đúng dịp có bão nên trời mưa hơi nhiều, còn lại mọi thứ đều tuyệt vời", ông Hải vui vẻ nói.

Trong dịp này, ông đã đưa gia đình đi thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Triển lãm thành tựu đất nước. Ông muốn con mình thêm hiểu, thêm yêu và trân trọng giá trị của hòa bình ngày hôm nay.

 Bà Nguyễn Thị Liên trong buổi sơ duyệt ngày 24-8.

Bà Nguyễn Thị Liên trong buổi sơ duyệt ngày 24-8.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng hiện đang sinh sống và làm việc ở Hải Phòng, bà Nguyễn Thị Liên xúc động chia sẻ: “Không có từ nào có thể diễn tả hết niềm xúc động của tôi khi được hòa mình vào không khí đại lễ ở Thủ đô Hà Nội. Tôi liên tục di chuyển giữa Hà Nội và Hải Phòng những ngày này, để hòa mình vào không khí náo nhiệt của Thủ đô”.

Bà Liên cho biết, bà vẫn nhớ mãi cảm xúc lâng lâng trong ngày diễn ra buổi sơ duyệt, khi bà cùng biển người mặc áo cờ đỏ sao vàng hát vang bài “Như có Bác trong ngày đại thắng”.

Đến ngày 31-8, vợ chồng bà Liên, ông Trung cùng đại gia đình con cháu, đã thu xếp công việc, có mặt ở Thủ đô Hà Nội, sẵn sàng xếp hàng để xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9: “Dù thời tiết Hà Nội thời gian này mưa nắng thất thường, hay phải xếp hàng trước cả ngày, nhưng gia đình tôi quyết tâm xem cho bằng được buổi lễ chính thức vào sáng 2-9”.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội tham gia một sự kiện hoành tráng và xúc động như thế này. Thế hệ tôi đã từng sống trong những năm chiến tranh khốn khó, nên chúng tôi thấu hiểu giá trị của độc lập tự do, hòa bình. Thật may mắn vì tôi đã được tận mắt chứng kiến những ngày lịch sử này. Chưa bao giờ chúng tôi cảm nhận được sâu sắc niềm tự hào dân tộc, tình yêu nước lớn lao của nhân dân như hôm nay” - bà Liên xúc động chia sẻ.

Đại gia đình ông Lê Xuân Trung và bà Nguyễn Thị Liên đã có mặt ở Thủ đô để chào mừng Đại lễ.

Đại gia đình ông Lê Xuân Trung và bà Nguyễn Thị Liên đã có mặt ở Thủ đô để chào mừng Đại lễ.

* Từ Vĩnh Long bay ra Hà Nội những ngày sát lễ, em Lê Thị Phương Xuân (1998) cho biết, em thấy Hà Nội những ngày mùa thu lịch sử này thật đẹp, trên đường phố, mỗi bước quân hành hòa nhịp cùng tiếng nhạc rộn ràng. Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, hòa cùng tiếng reo hò của hàng vạn người dân. Cảnh tượng ấy làm em liên tưởng đến không khí của Đại lễ A50 vừa rồi. “Em đã được xem Đại lễ A50 và nay là A80. Cả hai sự kiện đều để lại trong em một cảm nhận chung, đó là lòng yêu nước ở những người trẻ”, Phương Xuân xúc động nói.

Sinh ra trong thời bình, không phải trải nghiệm những đau thương, mất mát của chiến tranh, nhưng thế hệ trẻ như Phương Xuân luôn nung náu trong mình ngọn lửa của niềm tự hào, và tình yêu Tổ quốc. “Bằng sự năng động, sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay, chúng em xin hứa sẽ không bao giờ lãng quên quá khứ và lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời, viết tiếp câu chuyện hòa bình và phát triển theo cách của riêng mình”, Phương Xuân tự hào nói.

Lê Thị Phương Xuân (phải) cùng mẩu giấy nhắn rất đáng yêu mà em nhận được từ khối đi Hậu cần, Kỹ thuật - Công nghiệp quốc phòng Quân khu 9.

Lê Thị Phương Xuân (phải) cùng mẩu giấy nhắn rất đáng yêu mà em nhận được từ khối đi Hậu cần, Kỹ thuật - Công nghiệp quốc phòng Quân khu 9.

Điều khiến Phương Xuân nhớ mãi, đó chính là lúc nhận được mẩu giấy nhắn đáng yêu từ một người lính trẻ của khối đi Hậu cần, Kỹ thuật - Công nghiệp quốc phòng Quân khu 9. Bởi, giữa Hà Nội đông đúc, nhộn nhịp này, em lại nhận được một món quà ý nghĩa đến từ chính miền Tây kiên cường của mình.

* Cùng chung niềm tự hào dân tộc ấy, anh Trần Phú Hải (Thái Hà, TP Hà Nội) cho biết, mặc dù có con nhỏ, nhưng gia đình anh chưa bỏ lỡ một buổi xem diễu binh, diễu hành nào. Trong các ngày 24, 27, 30-8, hai vợ chồng anh đều sắp xếp công việc, đưa hai con đi xếp hàng từ sớm để xem hợp luyện.

Anh Trần Phú Hải cùng hai con đã đi xem cả 3 buổi hợp luyện chuẩn bị mừng Đại lễ.

Anh Trần Phú Hải cùng hai con đã đi xem cả 3 buổi hợp luyện chuẩn bị mừng Đại lễ.

Anh cho biết: “Trước khi có con, nhiều khi mình không để ý hoặc không quan tâm lắm đến những sự kiện như diễu binh. Nhưng khi có con rồi, việc đưa con đi xem tận mắt lại trở thành một trải nghiệm giáo dục rất quý giá. Trẻ được thấy "xe tăng thật", "máy bay thật", những chú bộ đội bằng xương bằng thịt đang vẫy tay chào. Con sẽ nhớ mãi lần đầu được nhìn thấy xe tăng, máy bay, lá cờ tung bay ngoài đời thật, chứ không phải mô hình trong viện bảo tàng. Những điều này không thể thay thế bằng sách vở hay màn hình, giúp con cảm nhận trực tiếp tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, chứ không chỉ nghe kể lại”.

Thông qua việc trực tiếp đưa các con ra ngoài trải nghiệm, với trẻ, đó lại là cả một thế giới kỳ diệu, nơi con trẻ được mở to mắt ngắm nhìn và reo lên thích thú. “Đi giữa đám đông, chờ đợi, giữ trật tự... cũng là một cách dạy con kỹ năng ứng xử xã hội. Đồng thời, nuôi dưỡng bên trong trẻ tình yêu với quê hương đất nước” - anh Hải tâm sự.

Những ngày qua, hình ảnh những người dân trải bạt ngồi trên vỉa hè, bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường, hay hình ảnh biển người mặc áo cờ đỏ sao vàng cùng cất cao tiếng hát mừng Đảng, mừng Bác Hồ, hình ảnh tình quân dân thắm thiết, đều là minh chứng của tình cảm mà nhân dân dành cho đất nước. Đó không chỉ là sự háo hức chờ đón Đại lễ, mà còn là biểu hiện của lòng tự hào dân tộc, niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, là nguồn sức mạnh cho sự phát triển bền vững của dân tộc trong "kỷ nguyên vươn mình".

THANH HƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/nhan-dan-ca-nuoc-phan-khoi-cho-don-dai-le-844168