Nhân dân Cần Thơ dâng trào cảm xúc tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Với niềm tiếc thương vô hạn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tại TP. Cần Thơ đã đồng loạt treo cờ rủ và thể hiện lòng tôn kính, tưởng nhớ sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng nhiều cách làm khác nhau.

Hai ngày qua, hệ thống màn hình LED trên các tuyến đường như Đại lộ Hòa Bình, đường 30/4, Quang Trung, nút giao IC3, công viên Lưu Hữu Phước và một số đơn vị trên địa bàn Cần Thơ liên tục hiển thị hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhằm thể hiện lòng tôn kính và tưởng nhớ sâu sắc đối với Tổng Bí thư.

Màn hình LED tại các trục đường chính trên địa bàn Cần Thơ hiển thị hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Màn hình LED tại các trục đường chính trên địa bàn Cần Thơ hiển thị hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngoài ra, các quận/huyện còn tổ chức tuyên truyền, nêu bài học thực tiễn cần thực hiện từ những lời căn dặn của Tổng Bí thư - một người luôn vì lợi ích của nhân dân, cả cuộc đời dành hết sức mình cho công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vì đất nước hùng cường và thịnh vượng.

Sinh viên Đỗ Thị Mỹ Hạnh, trường Đại học Y dược Cần Thơ bày tỏ: "Là một đảng viên trẻ, em ghi nhớ lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đời người chi sống một lần, phải sống sao cho có ý nghĩa để không phải xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ…".

Anh Phan Thuận Thành, cán bộ văn hóa NTN quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ nói: "Với vai trò là thanh niên, là cán bộ văn hóa phụ trách thiếu nhi, tôi tâm đắc nhất 2 câu nói: “Văn hóa là cồn hốt của dân tộc, nói lên bản sắc của dân tộc, văn hóa còn, dân tộc còn” và “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” – đây là 2 câu nói giúp tôi định hướng trong học tập và công việc, có cái nhìn đúng đắn để xây dựng môi trường văn hóa và giáo dục các thế hệ học sinh được học tập, sinh hoạt, vui chơi cũng như giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc theo kịp thời kỳ hội nhập, làm sao để các em hòa nhập chứ không hòa tan".

Thư viện TP. Cần Thơ vừa phối hợp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tại TP. Cần Thơ tổ chức Triển lãm sách chuyên đề “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời vì Đảng, vì đất nước, vì nhân dân”.

Thư viện TP. Cần Thơ vừa phối hợp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tại TP. Cần Thơ tổ chức Triển lãm sách chuyên đề “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời vì Đảng, vì đất nước, vì nhân dân”.

Thư viện TP. Cần Thơ vừa phối hợp Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tại TP. Cần Thơ tổ chức Triển lãm sách chuyên đề “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời vì Đảng, vì đất nước, vì nhân dân”. Trong đó nổi bật những quyển sách của Tổng Bí thư như: Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”;…

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ bày tỏ sự xúc động khi được thưởng lãm những cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên nhiều lĩnh vực. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhận định đây là những di sản quý báu và qua triển lãm này, tâm tình của Tổng Bí thư sẽ đến gần hơn với mọi người.

150 tên sách với 200 quyển sách gồm tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; ấn phẩm viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và về Đảng Cộng sản Việt Nam được giới thiệu tại Triển lãm từ ngày 25/7 đến 19/8 tại Thư viện Cần Thơ, không chỉ là tài liệu quý báu cho cán bộ và nhân dân tham khảo, mà còn là kỷ niệm vô giá về vị lãnh đạo tài ba, gần gũi sống mãi trong lòng dân.

150 tên sách với 200 quyển sách gồm tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; ấn phẩm viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và về Đảng Cộng sản Việt Nam được giới thiệu tại Triển lãm từ ngày 25/7 đến 19/8 tại Thư viện Cần Thơ, không chỉ là tài liệu quý báu cho cán bộ và nhân dân tham khảo, mà còn là kỷ niệm vô giá về vị lãnh đạo tài ba, gần gũi sống mãi trong lòng dân.

Có mặt tại không gian triển lãm sách trong thời khắc theo dõi Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình cùng nhiều người, cô La Thị Nga, giáo viên trường Mầm non Phượng Hồng dâng trào cảm xúc: "Trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng và vô cùng tiếc thương. Qua các câu nói của Tổng Bí thư thì tôi thấy dù ở cương vị nào thì cũng phải hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Hơn nữa, trong ngành giáo dục, tôi sẽ cố gắng đặt được nhiều điều mà Tổng Bí thư đã gửi gắm trong từng câu nói, nhất là trong việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, góp phần trong sự nghiệp xaay dựng phát triển đất nước trong thời đại hiện nay".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mãi mãi đi xa, nhưng thông qua 150 tên sách với 200 quyển sách gồm tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; ấn phẩm viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và về Đảng Cộng sản Việt Nam được giới thiệu tại Triển lãm từ ngày 25/7 đến 19/8 tại Thư viện Cần Thơ, không chỉ là tài liệu quý báu cho cán bộ và nhân dân tham khảo, mà còn là kỷ niệm vô giá về vị lãnh đạo tài ba, gần gũi sống mãi trong lòng dân.

Nguyễn Đắc Hồng Phương/VOV ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhan-dan-can-tho-dang-trao-cam-xuc-tien-dua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post1110406.vov