Nhân dân miền Nam đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong niềm tiếc thương vô hạn

Sáng 26-7, đông đảo các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh và địa phương lân cận đã tập trung đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại địa điểm Hội trường Thống Nhất.

Từ sáng sớm, các tuyến đường Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Du…, khu vực Công viên 30-4 hướng về Hội trường Thống Nhất đã có nhiều đoàn chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ phận điều phối tại lễ tang đã hướng dẫn người dân xếp hàng trật tự để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phần lớn là các đoàn nhân dân, đơn vị trường học, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang cấp quận, huyện… Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ đến viếng sớm.

Ban tổ chức Lễ tang đã chuẩn bị thêm những cuốn sổ tang mới để cán bộ, đảng viên, nhân dân lưu lại những dòng cảm xúc, tình cảm, niềm tiếc thương đối với vị lãnh đạo kính yêu.

 Bà Nguyễn Thị Tuyết đế viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với khung ảnh và bài thơ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết đế viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với khung ảnh và bài thơ.

Ôm trên tay khung ảnh có hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng bài thơ do bản thân sáng tác, bà Nguyễn Thị Tuyết (66 tuổi, ngụ TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết, bà đã đi từ nhà lúc 3 giờ 30 sáng nay và có mặt tại Hội trường Thống Nhất lúc 5 giờ sáng. “Bài thơ này tôi hoàn thành vào hôm qua (ngày 25-7) để sáng nay kịp mang đến lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bài thơ là tất cả cảm xúc thật của tôi, tình cảm, lòng kính trọng của một người dân dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi đến thật sớm với mong muốn được vào thắp nén hương kính tiễn người lãnh đạo liêm chính mà cả gia đình tôi ngưỡng mộ. Với những việc Tổng Bí thư đã làm cho Đảng, đất nước và nhân dân thì tin rằng, mọi người sẽ học tập theo tấm gương của đồng chí để tô điểm, góp phần làm đẹp quê hương, đất nước”, bà Tuyết chia sẻ.

Còn bà Nguyễn Thị Ưng (ngụ tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) bày tỏ: “Tôi vào TP Hồ Chí Minh chăm sóc người thân. Là người cùng quê với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, tôi đã không ngủ được mấy đêm liền với niềm tiếc thương vô hạn. Sáng nay, mới hơn 4 giờ tôi đã dậy và nhờ con trai đưa đến Hội trường Thống Nhất để viếng Tổng Bí thư. Các con của tôi cũng xin nghỉ phép một ngày làm việc để cả gia đình cùng đến viếng Tổng Bí thư”.

Cựu chiến binh Vũ Thị Minh Thái (thứ 2, từ phải qua) cùng đồng đội đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cựu chiến binh Vũ Thị Minh Thái (thứ 2, từ phải qua) cùng đồng đội đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đi từ TP Thuận An (Bình Dương) đến Hội trường Thống Nhất, cựu chiến binh Trần Minh Phúc (82 tuổi) đưa cháu nội 8 tuổi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông sinh sống tại Hải Dương và đang vào thăm con cháu ở Bình Dương. “Tôi từng được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí về thăm, làm việc tại Hải Dương. Khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, tôi buồn đến rơi nước mắt. Tổng Bí thư đi đến đâu cũng thân thiện, gần gũi với nhân dân, luôn chăm lo cho dân, tất cả vì nước vì dân, đưa nước ta đạt được nhiều thành tựu”.

Còn cựu chiến binh Vũ Thị Minh Thái (ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) dù đi lại khó khăn do thương tích thời chiến tranh nhưng đã tự đi đến Hội trường Thống Nhất để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà nguyện luôn noi gương Tổng Bí thư, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Đến 11 giờ cùng ngày, đã có hơn 180 đoàn đến viếng. Một số hình ảnh các đoàn nhân dân, cơ quan, đơn vị viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng 26-7:

 Người dân xếp hàng dài ở phía trước Hội trường Thống Nhất để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân xếp hàng dài ở phía trước Hội trường Thống Nhất để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Các lực lượng chức năng, phục vụ hỗ trợ người dân di chuyển vào Hội trường Thống Nhất.

Các lực lượng chức năng, phục vụ hỗ trợ người dân di chuyển vào Hội trường Thống Nhất.

Các đoàn nhân dân xếp hàng trật tự vào viếng.

Các đoàn nhân dân xếp hàng trật tự vào viếng.

 Làm thủ tục kiểm tra an ninh khi vào viếng.

Làm thủ tục kiểm tra an ninh khi vào viếng.

 Cựu chiến binh Trần Minh Phúc cùng cháu nội đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cựu chiến binh Trần Minh Phúc cùng cháu nội đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Do lễ viếng dự kiến đến 12 giờ 30 phút ngày 26-7 nên rất nhiều đoàn đại biểu nhân dân các địa phương đã về Hội trường Thống Nhất để kịp vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Do lễ viếng dự kiến đến 12 giờ 30 phút ngày 26-7 nên rất nhiều đoàn đại biểu nhân dân các địa phương đã về Hội trường Thống Nhất để kịp vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các cựu chiến binh, người cao tuổi đi lại khó khăn được hỗ trợ di chuyển bằng xe điện.

Các cựu chiến binh, người cao tuổi đi lại khó khăn được hỗ trợ di chuyển bằng xe điện.

 Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đến viếng.

Đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đến viếng.

Các đoàn đại biểu nhân dân viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đoàn đại biểu nhân dân viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 Các trẻ đi cùng bố mẹ để vào viếng.

Các trẻ đi cùng bố mẹ để vào viếng.

Càng về cuối buổi sáng, các đoàn đến Hội trường Thống Nhất để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng đông.

Càng về cuối buổi sáng, các đoàn đến Hội trường Thống Nhất để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng đông.

Các cháu thiếu nhi ghi lại tình cảm dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sổ tang.

Các cháu thiếu nhi ghi lại tình cảm dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sổ tang.

Trong buổi sáng, có hơn 180 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong buổi sáng, có hơn 180 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

HÙNG KHOA - XUÂN CƯỜNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nhan-dan-mien-nam-den-vieng-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-trong-niem-tiec-thuong-vo-han-786956