Nhân dân thôn Cha'lăng, xã Hùng Sơn thăm hỏi, tặng quà lực lượng tìm kiếm, cứu nạn
Thôn Cha'lăng, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng là nơi lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn của BĐBP đến cắm trại và cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào Cơ Tu từ ngày 15/11 đến nay để tìm kiếm người mất tích, sẵn sàng hỗ trợ bà con di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Cảm mến nghĩa cử cao đẹp của những người lính Biên phòng, đồng bào thường xuyên mang rau, măng đến tặng, thăm hỏi và chúc sức khỏe những người lính đã nhiều ngày lặn lội dọc bờ suối để tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích.

Bà Bling Thị Nhơơnh mang gừng đến tặng để bộ đội ăn đỡ lạnh vì nhiều ngày lội suối. Ảnh: Lê Văn Chương
Thôn Cha’lăng hiện nay là địa phương có nhiều đồng bào tại các khu vực gần điểm sạt lở đến ở nhờ. Trước đó, Đồn Biên phòng Ga Ri, BĐBP thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nấu 200 suất cơm hỗ trợ cho bà con, tổ chức di dời mọi người đến vùng an toàn tại thôn Cha’lăng.

Chị Ta Ngol Thị Thủy mang bầu và ngọn bí đến tặng cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Ảnh: Lê Văn Chương

Chị Bling Thị Đẹp sau giờ đi rẫy trở về tranh thủ mang măng tre đến tặng. Ảnh: Lê Văn Chương
Trong những ngày cán bộ, chiến sĩ BĐBP đến đóng quân tại thôn Cha’lăng, đồng bào đều tỏ vẻ vui mừng và cho biết, bộ đội trở thành điểm tựa, giúp bà con an tâm sau ngày thiên tai xảy ra.
Thôn Cha’lăng nằm ở độ cao hơn 1.300 mét so với mực nước biển, vì vậy thời tiết giá lạnh, có nhiều loại rau màu tươi tốt. Đồng bào đã hái nhiều loại rau, măng, củ, bí đỏ, ngọn bí… đến tặng cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP.

Các mẹ người dân tộc Cơ Tu mang rau, bí, măng đến tặng cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Ảnh: Lê Văn Chương

Trung tá quân y Lê Gia Tân tranh thủ khám bệnh, cấp phát thuốc cho đồng bào vào ban đêm. Ảnh: Lê Văn Chương
Trung tá quân y Lê Gia Tân, cán bộ Trạm y tế Quân dân y xã Hùng Sơn tham gia trong đội tìm kiếm, cứu nạn đã khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho 50 người dân, tư vấn cho bà con về vấn đề vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe, chế độ ăn uống chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, người già.












