Nhận đỡ đầu 2 con của Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT qua đời khi làm nhiệm vụ
Ngày 19/11, Hội phụ nữ Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã đến thăm, tặng quà và nhận đỡ đầu 2 cháu nhỏ là con của đồng chí Đoàn Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Tổ phó Tổ bảo vệ ANTT thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh bị tử vong khi tham gia phòng chống bão số 11 (Matmo) vừa qua.
Trước đó, sáng 9/10, đồng chí Đoàn Văn Mạnh tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống lụt bão tại khu vực bờ đê bị tràn và sạt lở tại xã Hợp Thịnh; đến khoảng 12h cùng ngày, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Mạnh đột ngột bị ngất, bất tỉnh. Công an xã Hợp Thịnh cùng người thân đã đưa đồng chí Mạnh đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đồng chí đã không qua khỏi.

Đại diện Ban Phụ nữ Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo, Hội phụ nữ Phòng An ninh đối ngoại và chính quyền địa phương động viên, chia sẻ với gia đình.
Sự ra đi đột ngột của đồng chí là sự mất mát to lớn của gia đình, đồng đội, chính quyền và bà con nhân dân địa phương. Gia đình đồng chí Mạnh có hoàn cảnh khó khăn, hiện người mẹ đã trên 70 tuổi cùng 2 người con nhỏ phụ thuộc vào thu nhập chính từ người vợ làm công nhân của đồng chí.
Cháu lớn Đoàn Đông Quân (SN 2016), bị bệnh bẩm sinh, chậm phát triển ngôn ngữ, hằng tháng phải đến Trung tâm Phục hồi chức năng và Trị liệu ngôn ngữ để điều trị và tập luyện. Đến nay, cháu Quân vẫn chưa nói được và chưa thể đến trường học như bạn bè cùng trang lứa; cháu nhỏ Đoàn Đông Nhi (SN 2021).

Hội Phụ nữ Phòng An ninh đối ngoại động viên, chia sẻ với gia đình.

Thượng tá Dương Hoàng Ngân, Phó Trưởng phòng và Hội phụ nữ Phòng An ninh đối ngoại nhận đỡ đầu cháu Đoàn Đông Quân và Đoàn Đông Nhi.
Thấu hiểu và sẻ chia khó khăn cùng gia đình, được sự cho phép của thân nhân gia đình cùng chính quyền địa phương, Hội phụ nữ Phòng An ninh đối ngoại nhận đỡ đầu cháu lớn và cá nhân Thượng tá Dương Hoàng Ngân – Phó Trưởng phòng An ninh đối ngoại nhận đỡ đầu cháu nhỏ. Mức kinh phí hỗ trợ hằng tháng cho mỗi cháu là 500.000 đồng/tháng.
Khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng chứa đựng trong đó tình cảm, trách nhiệm. Từ nay các cháu sẽ có thêm những “người mẹ” đặc biệt đồng hành, chở che. Các cháu sẽ được đồng hành, hỗ trợ trong học tập, cuộc sống và được chắp cánh những ước mơ bởi tình yêu thương, sự sẻ chia của các nữ chiến sĩ CAND.












