Nhận lại chiếc túi còn nguyên vẹn nhờ sự giúp đỡ của chiến sỹ Công an

Khi nhận chiếc túi còn nguyên vẹn tài sản từ tay Thượng úy Nguyễn Hoàng Giang, chị Hữu không khỏi xúc động và gửi lời cảm ơn chiến sỹ Công an...

Ngày 16-3, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành trao trả tài sản là chiếc túi có hơn 7,5 triệu đồng cùng điện thoại di động và giấy tờ tùy thân cho người dân đánh rơi. Số tài sản này được cán bộ Công an huyện nhặt được trong quá trình làm nhiệm vụ…

Theo đó, chiều 15-3, Thượng úy Nguyễn Hoàng Giang – Cán bộ Đội CSGT trật tự - Công an huyện Thanh Trì làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại tuyến đường liên xã Vĩnh Quỳnh thì nhặt được chiếc túi của ai đó đánh rơi trên đường.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong chiếc túi có 7,5 triệu đồng tiền mặt, một chiếc điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng. Ngay sau đó, Thượng úy Nguyễn Hoàng Giang đã liên hệ đến Công an xã Vĩnh Quỳnh báo cáo sự việc để kịp thời tìm người đánh rơi, trao trả.

Chị Hữu vui mừng nhận lại tài sản từ tay Thượng úy Nguyễn Hoàng Giang

Chị Hữu vui mừng nhận lại tài sản từ tay Thượng úy Nguyễn Hoàng Giang

Qua xác minh, Công an xã Vĩnh Quỳnh nhanh chóng tìm được chủ nhân chiếc túi là chị Nguyễn Thị Hữu, trú tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, đồng thời mời chị Hữu đến trụ sở công an xã để nhận lại tài sản.

Trong lúc đang thất thần vì làm rơi mất tài sản, ngày mai không biết lấy tiền đâu đóng học cho con và sinh hoạt cuộc sống thì chị Hữu bất ngờ nhận được tin từ Công an xã Vĩnh Quỳnh thông báo chiếc túi của chị đã được một đồng chí công an nhặt được, đưa về trụ sở để chị qua nhận lại.

Chị Hữu vui mừng đến trụ sở Công an xã Vĩnh Quỳnh, khi nhận chiếc túi còn nguyên vẹn tài sản từ tay Thượng úy Nguyễn Hoàng Giang, chị Hữu không khỏi xúc động và gửi lời cảm ơn Thượng úy Giang.

Chị Hữu cho biết, chiều cùng ngày chị đi qua đường liên xã Vĩnh Quỳnh để đến trường đón con, không may làm rơi chiếc túi. Số tiền trên là tài sản rất lớn mà gia đình chị gom góp trong thời gian dài để chuẩn bị đến ngày đóng học phí cho các con. Thật may mắn, đồng chí Giang nhặt được và trả lại cho chị

Sau đó, chị Hữu đã viết thư bày tỏ lời cảm ơn đến CATP Hà Nội, Công an huyện Thanh Trì, Công an xã Vĩnh Quỳnh nói chung và Thượng úy Nguyễn Hoàng Giang nói riêng.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhan-lai-chiec-tui-con-nguyen-ven-nho-su-giup-do-cua-chien-sy-cong-an-231666.html