Nhận lại túi xách đánh rơi nhờ biên lai bỏ quên

Từ hóa đơn thanh toán tiền và một số thẻ thành viên câu lạc bộ, người phụ nữ nhặt được túi thành công liên hệ với chị Thái Hà (Hà Nội) để trả lại chiếc túi nhặt được trên đường.

Tối 23/3, chị Nguyễn Thái Hà (sinh năm 1986) di chuyển từ khu vực Kim Giang về chợ Mơ. Do trời mưa, chị treo túi xách trên tay lái chiếc xe đạp và trùm áo mưa lên cho khỏi ướt. Về tới nhà, chị tá hỏa khi nhận ra đã đánh rơi chiếc túi từ khi nào.

"Tôi và chồng vội vàng đi ngược lại quãng đường, tìm kiếm mãi mà không thấy. Khi đó, tôi đã xác định mất hẳn đồ. Trong túi cũng không có gì quá giá trị song phần lớn là đồ dùng hàng ngày và đồ kỷ niệm nên khá tiếc", chị kể với Zing.

Ngày hôm sau, chị Hà chợt nhớ ra trong túi có một số biên lai thanh toán tiền và thẻ thành viên câu lạc bộ có ghi số điện thoại cũ. Vì ít dùng tới, chiếc điện thoại này được chị để ở nhà, xả sạch pin.

Nhặt được chiếc túi đánh rơi, chị Lý nhờ người khác nhắn tin thông báo cho chủ nhân. Ảnh: NVCC.

Nhặt được chiếc túi đánh rơi, chị Lý nhờ người khác nhắn tin thông báo cho chủ nhân. Ảnh: NVCC.

"Khi đó, tôi nhắn chồng lấy điện thoại ra sạc pin xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào không, nhỡ có người nhặt được túi liên hệ theo số máy cũ. Quả đúng như vậy, một người phụ nữ bán gà vịt tên Lý ở khu vực phố Định Công đã nhặt được túi và nhắn tin cho tôi".

Trước khi tới nhận lại đồ, chị Hà và chồng không loại trừ khả năng có thể phải bỏ ra một số tiền để chuộc túi hoặc tệ hơn. Tuy nhiên, trong suốt quá trình xác minh và trao lại đồ, chị Lý không hề nhắc tới hay ngụ ý chuyện chị Hà phải cảm ơn hay hậu tạ.

Theo đó, chị Lý kể trong khi bày sạp bán hàng, chị vô tình thấy chiếc túi bị rơi nên giữ giúp. Vì dùng điện thoại bàn phím cũ và chỉ biết nghe gọi, chị nhờ một người khác gọi, nhắn tin vào số điện thoại trong biên lai. Trước khi trao lại túi đồ nguyên vẹn cho chủ nhân, chị cẩn thận xác minh tên tuổi, đồ đạc trong túi để tránh trao nhầm người.

"Tôi vui một vì tìm lại được túi 1 thì vui gấp 100 lần vì chị Lý giúp tôi có thêm niềm tin vào những người tốt trong xã hội. Hôm đó, tôi đã mua một chút gà, vịt của chị thay như lời cảm ơn và xin số điện thoại, hứa lần khác có dịp sẽ ủng hộ".

 Anh Hoàng Huy Tuyên may mắn nhận lại chiếc túi đánh rơi còn nguyên vẹn. Ảnh: Lê Huy Lương.

Anh Hoàng Huy Tuyên may mắn nhận lại chiếc túi đánh rơi còn nguyên vẹn. Ảnh: Lê Huy Lương.

Giữa tháng 2, khi đánh rơi chiếc cặp da chứa khoảng 50 triệu đồng ở ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng, anh Hoàng Huy Tuyên (ngụ quận Nam Từ Liêm) cũng may mắn được anh Lê Huy Lương (ngụ quận Hà Đông) nhặt được và tìm cách trả lại.

"Sau khi phát hiện làm rơi đồ, tôi không nghĩ sẽ có thể tìm lại. Không ngờ, may mắn vẫn mỉm cười với tôi khi anh Lương nhặt được và liên hệ. Năm ngoái, tôi cũng từng làm rơi chiếc cặp tương tự với số tiền bên trong còn lớn hơn nhưng không tìm lại được. Lần này, rất may mắn khi tôi gặp được anh Lương. Hành động của anh ấy thực sự đáng quý", anh Tuyên nói với Zing.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-lai-tui-xach-danh-roi-nho-bien-lai-bo-quen-post1305532.html