Nhân lên những ngôi nhà nghĩa tình
Hành trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát của Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh đang tạo nên những hình ảnh đẹp về tình đồng chí, đồng đội, nghĩa đồng bào trong việc giúp những người lính năm xưa an cư lạc nghiệp.
Trong số 10 ngôi nhà được Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ xây mới và sửa chữa vào nửa đầu năm 2026, đến nay đã có 3 căn nhà khánh thành, 1 nhà được bàn giao và 6 căn đang trong quá trình hoàn thiện.
Một chiều cuối tháng 6, chúng tôi đến gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Long (sinh năm 1966) tại tổ dân phố 6, phường Yên Dũng. Căn nhà mới khang trang, rộng hơn 70m² tràn đầy niềm vui và tiếng cười.
Ngôi nhà với tường gạch vững chãi, mái lợp tôn chống nóng, hệ thống cửa nhôm kính thông dụng cùng công trình vệ sinh, bếp, sân vườn sạch sẽ. Những đồ gia dụng thiết yếu phục vụ cuộc sống cũng đã được mua sắm đầy đủ. Toàn bộ công trình có tổng kinh phí xây dựng 240 triệu đồng.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Long (phường Yên Dũng).
Gia đình ông Long thuộc diện cận nghèo, bản thân ông mất khả năng đi lại và phải gắn bó với chiếc xe lăn nhiều năm. Vợ ông lại không có việc làm ổn định, kinh tế gia đình luôn eo hẹp. Nhiều năm liền, cả gia đình phải sống trong căn nhà dột nát, chật hẹp, đối mặt với nguy hiểm mỗi khi mùa mưa bão về.
Trước tình cảnh ấy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Yên Dũng, trong đó nòng cốt là Hội Cựu chiến binh phường đã chủ động xin ý kiến và nhận được sự nhất trí từ Thường trực Đảng ủy phường. Từ đó, Ủy ban MTTQ phường phối hợp cùng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Chi bộ tổ dân phố 6 chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương và Chi hội Cựu chiến binh chung tay giúp đỡ. Ngày 18/5/2026, công trình nhà Đại đoàn kết cho ông Nguyễn Văn Long được khởi công trong niềm vui của cả gia đình.
Sau hơn một tháng thi công khẩn trương, ngôi nhà đã được bàn giao. Trong đó, Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 100 triệu đồng trích từ Quỹ "Nghĩa tình cựu chiến binh". Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" phường Yên Dũng hỗ trợ 60 triệu đồng. Các ban, ngành, đoàn thể địa phương cũng tiếp sức hàng chục triệu đồng và 135 ngày công lao động từ các hội viên cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên cùng anh em dòng họ, xóm làng.
Ngồi trong ngôi nhà mới, ông Nguyễn Văn Long xúc động chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, các cấp hội cựu chiến binh, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thì không biết đến bao giờ gia đình tôi mới có được ngôi nhà này”.
Việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là một việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-MTTQ-BVĐ ngày 4/5/2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về xây dựng "Nhà Đại đoàn kết" năm 2026, gắn liền với phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo sát sao các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là các cấp hội cựu chiến binh thường xuyên quan tâm đến công tác giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.
Tại các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiều năm liền duy trì phong trào: Mỗi hội viên tự nguyện tiết kiệm 2 nghìn đồng/ tháng để xây dựng Quỹ "Nghĩa tình cựu chiến binh". Từ số tiền ấy, cùng với sự đóng góp tích cực của Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh, đến nay các cấp hội toàn tỉnh đã huy động được trên 18 tỷ đồng, tiến hành xây mới và sửa chữa 388 căn nhà; đóng góp 600 triệu đồng vào Quỹ xóa nhà dột, nhà tạm của MTTQ tỉnh; đồng thời huy động hơn 5.000 ngày công giúp đỡ các hội viên nghèo.
Riêng nửa đầu năm 2026, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp với Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh hỗ trợ xây mới, sửa chữa 10 căn nhà với tổng kinh phí 640 triệu đồng. Tại phường Thuận Thành, Hội Cựu chiến binh phường tích cực phối hợp với các tổ dân phố rà soát, thẩm định để kịp thời giúp đỡ những hội viên khó khăn.
Bà Ngô Thị Phái (sinh năm 1954), hội viên Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố Phố Hồ là thương binh hạng 4/4, tuổi cao sức yếu, nguồn sống chỉ trông vào khoản trợ cấp thương tật. Nỗi đau chồng chất khi chồng và con trai bà đã mất nhiều năm, con gái đi lấy chồng xa, một mình bà sống trong căn nhà dột nát chỉ vỏn vẹn 20m² lợp mái tôn cũ. Nhìn ngôi nhà mới khang trang sắp hoàn thành, bà Phái xúc động bởi ở tuổi xế chiều tâm nguyện đã trở thành hiện thực.
Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công và người dân có hoàn cảnh khó khăn là một chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm chính trị của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Để mỗi công trình đạt tiến độ và chất lượng, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đã cùng ghé vai gánh vác. Ông Lê Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Công tác (Hội Cựu chiến binh tỉnh) tâm sự: “Số tiền tiết kiệm 2 nghìn đồng của mỗi hội viên tuy nhỏ, nhưng qua năm tháng, sự tích lũy ấy cùng với sự hỗ trợ của Hội Doanh nghiệp doang nhân đã trở thành nguồn lực đáng kể để sưởi ấm những mảnh đời gian khó của đồng đội. Chúng tôi tiếp tục duy trì nguồn quỹ này như một sự tri ân, giữ lửa nghĩa tình của người lính giữa thời bình”.
Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở sâu sát địa bàn, rà soát tỉ mỉ từng hoàn cảnh từ tình trạng nhà ở, sức khỏe cho đến thu nhập để có phương án hỗ trợ thiết thực. Ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khẳng định: Phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên khó khăn là hành động thiết thực, đưa truyền thống “lá lành đùm lá rách” trở thành sợi dây bền chặt, tạo nên sức mạnh nội sinh giúp cán bộ, hội viên gắn kết, đồng lòng.
Những ngôi nhà nghĩa tình vẫn tiếp tục được dựng xây trên địa bàn tỉnh. Trong ánh mắt, nụ cười rạng rỡ và những cái bắt tay siết chặt của những người lính năm xưa là niềm tin, hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Ở đó, mỗi viên gạch, mỗi chiếc chăn ấm, cái quạt điện hay ti vi... đều in đậm dấu ấn của tinh thần đại đoàn kết, tình đồng chí, đồng đội.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/nhan-len-nhung-ngoi-nha-nghia-tinh-postid449011.bbg












